Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Nỗi đau và niềm hạnh phúc

01/05/2026 - 06:06 (GMT+7)
PV

Anh xuất hiện trước mắt tôi, giơ tay lên chào tinh nghịch theo kiểu người lính, với nụ cười đầy ăn năn của người biết lỗi. Sau giây phút sững sờ, tôi chạy ào ra ôm lấy anh. Nước mắt và niềm hạnh phúc tột đỉnh, khiến tôi không nói được lời nào. Tôi không thể ngờ, sau bao nhiêu tháng ngày giận hờn, đau khổ, cả sự hiểu lầm không đáng có, cuối cùng chúng tôi lại thuộc về nhau.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận