Nỗi đau xé lòng trong vụ tai nạn khiến 8 người đi chữa bệnh mãi không về

Hà Nam
14/02/2023 - 19:21
Chiều 14/2, những xóm làng ở vùng quê nghèo Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) và Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) bất ngờ u ám, người người như chết lặng trước hung tin người thân, hàng xóm đột ngột ra đi sau tai nạn thảm khốc.

Các nạn nhân đều là người dân ở Quảng Ngãi ra Đà Nẵng để khám chữa bệnh. 

Nỗi đau xé lòng trong vụ tai nạn khiến 8 người đi chữa bệnh mãi không về - Ảnh 1.

Xe cấp cứu đưa thi thể nạn nhân về quê an táng

Nỗi đau xé lòng trong vụ tai nạn khiến 8 người đi chữa bệnh mãi không về - Ảnh 2.

Hàng xóm đến giúp gia đình các nạn nhân lo hậu sự

Ngồi thẫn thờ như người mất hồn trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, bà Phạm Thị Khanh (trú thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) liên tục ngất xỉu bởi nỗi đau quá lớn trước cái chết đột ngột của chồng là ông Đặng Liên (64 tuổi). 

Bà Khanh liên tục ngất xỉu trước cái chết của chồng

Theo bà Khanh, mấy hôm nay, ông Liên bị đau mắt nên khoảng 2 giờ sáng 14/2, ông đón xe ra Đà Nẵng khám bệnh. Đến khoảng 4 giờ sáng, bà đang ngủ thì bất ngờ nghe con trai gọi "má ơi, ba bị tai nạn chết rồi".

Nhận tin dữ, bà Khanh chỉ kịp hét lên "ôi trời ơi đất ơi", rồi ngã quỵ. "Sáng nay đi ông ấy còn cẩn thận nhắc tôi khóa cổng lại, vậy mà giờ ông ấy lại nỡ bỏ tôi lại một mình như thế này, làm sao tôi sống tiếp được đây chứ", bà Khanh nói trong tiếng nấc. 

Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, cùng chung nỗi đau mất người thân trên chuyến xe định mệnh, bà Lê Thị Sách (83 tuổi), mẹ ông Bạch Ngọc Linh (57 tuổi), cả ngày hôm nay không chịu ăn uống gì. Nỗi đau quá lớn khiến bà dường như không còn nước mắt để khóc nữa… 

Nỗi đau xé lòng trong vụ tai nạn khiến 8 người đi chữa bệnh mãi không về - Ảnh 4.

Bà Lê Thị Sách (83 tuổi) đau đớn trước cái chết của con trai

Theo bà Sách, ông Linh là con trai cả, ở cùng bà và vợ chồng người em ruột. Hằng ngày, ông Linh làm nông nên tiền bạc chỉ đủ trang trải cuộc sống. Gần đây con trai của bà gặp khó ăn nên sáng nay ra Đà Nẵng để khám tổng quát. Do ông Linh chưa có vợ con nên người chị dâu đi cùng, ngờ đâu cả 2 chị em đều gặp nạn trên chuyến xe định mệnh. 

Đôi tay run run sờ di ảnh con trai, bà Sách xót xa: "Biết thằng Linh không có tiền nên tôi dành dụm được 10 triệu đồng, dúi vào tay để nó đi khám. Ai ngờ đâu nó đi luôn không còn về nữa. Trời ơi! Có nỗi đau nào hơn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh!".

Chạy vội đến khi nghe tin anh trai gặp nạn, ông Bạch Ngọc Nhạn (54 tuổi, em trai của ông Linh) nghẹn ngào kể, khoảng 4h30 sáng nay, khi đang đi bán tại chợ đầu mối thì bất ngờ nghe tin anh trai chết do tai nạn, ông lập tức quay về nhà để nghe ngóng tình hình. 

Nỗi đau xé lòng trong vụ tai nạn khiến 8 người đi chữa bệnh mãi không về - Ảnh 5.

Ông Bạch Ngọc Nhạn, em trai ông Linh, bàng hoàng khi nhận tin anh gặp nạn.

Khi biết được chính xác là anh trai mình, anh thật sự không thể tin đây là sự thật. "Hằng ngày, anh Linh sống không mất lòng ai, giờ lại gặp nạn như vậy ai cũng xót xa hết", ông Nhạn nước mắt lưng tròng. 

Nỗi đau xé lòng trong vụ tai nạn khiến 8 người đi chữa bệnh mãi không về - Ảnh 6.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Được biết, đi cùng với ông Linh có bà Phạm Thị Mai (60 tuổi, quê thôn Thanh Khiết). Hiện, bà Mai đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm