Nỗi phiền phức của cô nàng cao 1,95m

02/11/2016 - 15:30
Sở hữu một đôi chân dài có thể coi như ‘tấm vé thông hành’ để bước vào giới người mẫu, tuy nhiên cô gái 22 tuổi cao 1,95m lại bị nhiều công ty quản lý người mẫu từ chối khéo vì chiều cao quá khổ.
Chase Kennedy đến từ bang California của Mỹ, từ nhỏ tới lớn luôn gặp nhiều phiền phức vì chiều cao khủng của mình. Hiện tại cô cao 1,95m, sở hữu đôi chân dài khoảng 1,3m, chỉ kém người giữ kỷ lục chân dài nhất thế giới 0,9 inch (tương đương 2,3cm). Với chiều cao này Chase có thể dễ dàng chạm tới lưới bóng rổ.
Chase Kennedy đến từ bang California của Mỹ, từ nhỏ tới lớn luôn gặp nhiều phiền phức vì chiều cao khủng của mình. Hiện tại cô cao 1,95m, sở hữu đôi chân dài khoảng 1,3m, chỉ kém người giữ kỷ lục chân dài nhất thế giới 0,9 inch (tương đương 2,3cm). Với chiều cao này Chase có thể dễ dàng chạm tới lưới bóng rổ.
Hiện tại cô đang là người giữ kỷ lục chân dài nhất nước Mỹ. Vì cao lớn vượt trội nên từ khi học tiểu học Chase được các bạn đặt cho các biệt danh là “hươu cao cổ”, “cành cây”... Chiều cao ấn tượng cũng giúp Chase dễ dàng chiếm ưu thế trong các cuộc thi đấu thể thao ở trường.
Hiện tại cô đang là người giữ kỷ lục chân dài nhất nước Mỹ. Vì cao lớn vượt trội nên từ khi học tiểu học Chase được các bạn đặt cho các biệt danh là “hươu cao cổ”, “cành cây”... Chiều cao ấn tượng cũng giúp Chase dễ dàng chiếm ưu thế trong các cuộc thi đấu thể thao ở trường.
Lúc ở nhà, chỉ cần nhón chân là cô đã có thể chạm tới khung cửa. Chase cho biết: “Tôi rất tự hào về chiều cao của mình, tôi thích cảm giác đứng cao hơn khi ở trong đám đông.”
Lúc ở nhà, chỉ cần nhón chân là cô đã có thể chạm tới khung cửa. Chase cho biết: “Tôi rất tự hào về chiều cao của mình, tôi thích cảm giác đứng cao hơn khi ở trong đám đông.”
Thời niên thiếu Chase từng nhận được lời mời hợp tác của nhiều công ty quản lý người mẫu, nhưng chiều cao của cô không ngừng phát triển theo thời gian khiến lời mời từ các công ty quản lý ngày càng ít đi. “Rất nhiều công ty đưa ra giới hạn chiều cao là 1,8m đối với nữ, vì quá cao đồng nghĩa với việc không thể đi lại nhẹ nhàng trên sàn catwalk. Do đó mà mỗi lần đi phỏng vấn, họ đều cho rằng tôi vẫn có thể làm người mẫu, chỉ có điều cao quá.”
Thời niên thiếu Chase từng nhận được lời mời hợp tác của nhiều công ty quản lý người mẫu, nhưng chiều cao của cô không ngừng phát triển theo thời gian khiến lời mời từ các công ty quản lý ngày càng ít đi. “Rất nhiều công ty đưa ra giới hạn chiều cao là 1,8m đối với nữ, vì quá cao đồng nghĩa với việc không thể đi lại nhẹ nhàng trên sàn catwalk. Do đó mà mỗi lần đi phỏng vấn, họ đều cho rằng tôi vẫn có thể làm người mẫu, chỉ có điều cao quá.”
Năm 13 tuổi, chiều cao của Chase là 1,85m, có thể nói cô như “người khổng lồ” ở trường trung học lúc bấy giờ, vì nam giới trưởng thành của Mỹ cũng cao tầm đó. Nhờ chiều cao thiên phú mà Chase hầu như chi phối các hoạt động thể thao ở trường học.
Năm 13 tuổi, chiều cao của Chase là 1,85m, có thể nói cô như “người khổng lồ” ở trường trung học lúc bấy giờ, vì nam giới trưởng thành của Mỹ cũng cao tầm đó. Nhờ chiều cao thiên phú mà Chase hầu như chi phối các hoạt động thể thao ở trường học.
Chiều cao khủng của Chase được thừa hường từ cả bố (cao 2m) và mẹ cô (cao 1,8m). Hai anh trai cô cũng đều cao trên 1,9m.
Chiều cao khủng của Chase được thừa hường từ cả bố (cao 2m) và mẹ cô (cao 1,8m). Hai anh trai cô cũng đều cao trên 1,9m.
Chase cho biết có một việc khiến cô cảm thấy vô cùng phiền phức khi sở hữu chiều cao quá khổ, đó là lựa chọn trang phục. Một chiếc váy cao quá đầu gối của các cô gái bình thường lại trở thành váy ngắn khi mặc trên người Chase. Ngoài ra còn nhiều phiền phức khác, như không thể ngồi hàng ghế phía trên khi đi xem phim, vì cô sợ sẽ chắn màn hình của người ngồi sau.
Chase cho biết có một việc khiến cô cảm thấy vô cùng phiền phức khi sở hữu chiều cao quá khổ, đó là lựa chọn trang phục. Một chiếc váy cao quá đầu gối của các cô gái bình thường lại trở thành váy ngắn khi mặc trên người Chase. Ngoài ra còn nhiều phiền phức khác, như không thể ngồi hàng ghế phía trên khi đi xem phim, vì cô sợ sẽ chắn màn hình của người ngồi sau.
Quá cao cũng trở thành rắc rối khi muốn hẹn hò với một ai đó. Chase cho biết vì chiều cao khủng của mình mà các bạn nam học cùng trường trung học không dám hẹn hò với cô. Trước đây cô nghĩ chỉ cần hẹn hò với người có chiều cao 1,85m cũng tốt rồi. Hiện Chase đang yêu một chàng trai cao 1,93m.
Quá cao cũng trở thành rắc rối khi muốn hẹn hò với một ai đó. Chase cho biết vì chiều cao khủng của mình mà các bạn nam học cùng trường trung học không dám hẹn hò với cô. Trước đây cô nghĩ chỉ cần hẹn hò với người có chiều cao 1,85m cũng tốt rồi. Hiện Chase đang yêu một chàng trai cao 1,93m.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm