Nông dân xứ Quảng khốn đốn vì 2 đợt lũ trong 10 ngày

15/12/2016 - 16:10
2 trận lũ liên tiếp đổ về khiến người dân Quảng Nam bị thiệt hại nặng nề. Nhà cửa, ruộng vườn, rau màu chìm trong biển nước.

Làng rau Bàu Tròn, xã Đại An, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), vào ngày này nước lũ mênh mông, phủ trắng những ruộng rau vụ đông. Có hàng chục hecta đu đủ, khổ qua, dưa leo, rau… của vùng chuyên canh Bàu Tròn mới xuống giống được mấy ngày đang nảy mầm đã bị nhấn chìm trong nước.

Bà Bùi Thị Huệ, thôn Bàu Tròn, cho biết, ngày 5/12, bà vừa bị thiệt hại 5 sào rau quả, mất khoảng 20 triệu đồng tiền giống, phân bón. Khi nước lũ rút, bà tiếp tục xuống giống được mấy ngày, hạt vừa nảy mầm thì bị nước nhấn chìm lúc rạng sáng ngày 14/12.

“Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình tui, từ việc trang trải nợ nần, lo cho các con ăn học và các khoản chi tiêu khác. Vậy mà mất trắng thật rồi! Không vớt vát được chút gì”, bà Huệ ngậm ngùi chia sẻ.

15571108_724817511001786_1713329002_n.jpg
Nước lũ nhấn chìm cánh đồng hoa màu ở huyện Đại Lộc.

Cũng như bà Huệ, ông Lê Duy Minh tin rằng trận lũ vừa qua đã cướp 6 sào của ông và chắc chắn sẽ không có lũ xuất hiện tiếp. Ông vay mượn tiền của đầu tư canh tác 4 sào đậu phộng ven sông. Vậy mà cuối cùng lũ lại về. “Tất cả bị nhấn chìm trong nước lũ, vài hôm nữa nước rút, ruộng đậu phụng bị thối hết rồi. Cứ mưa lũ như ri chắc gia đình tôi chết đói thật!”, ông Minh nói.

Ông Nguyễn Văn Hùng, một hộ trồng rau trên cánh đồng Bàu Tròn, than thở: Mới đó thôi, ngày 5/12 trận lũ ập về gây hư hỏng 6 sào rau quả vụ đông mới gieo trồng. Trận lũ đi qua, ông mua giống, phân bón về canh tác. Mấy hôm nay trên địa bàn có mưa vừa xuất hiện nhưng đêm 13/12, thủy điện xả lũ kết hợp mưa đã nhấn chìm hết diện tích.

15571342_724817517668452_831963134_n.jpg
Người nông dân đối mặt với một vụ mùa thất bát.

Ông Hùng cho hay, người dân Bàu Tròn có kinh nghiệm cứ sau 23/10 âm lịch xuống giống rau vụ Đông. Bởi từ thời điểm này mưa lũ không xuất hiện lớn, nhưng từ khi các nhà máy thủy điện xây dựng thì đã “phá vỡ” phương thức canh tác của người dân. Bởi đầu mùa mưa, các nhà máy tích nước, đến chừng tháng 10 có mưa, lúc này nước trong lòng hồ đầy thì xả lũ

Ông Hùng nói thêm, thủy điện có thông báo xả lũ đến người dân nhưng cả hàng ngàn cây giống, lũ về không thể chuyển đi nơi khác được. Thà như xe máy, tivi thì còn được. “Một sào trồng rau quả bỏ vốn đầu tư ban đầu khoảng 4 triệu đồng nhưng nước lũ nhấn chìm với cả xả lũ như thế này thì dân hết đường sản xuất”, ông Hùng nói.

Được biết, cả thôn Bàu Tròn có tới 300 hộ tham gia sản xuất trên vùng chuyên canh trồng rau quả. Ông Đỗ Văn Hòa, Chủ tịch UBND Đại An, cho biết, trận lũ vừa qua vùng chuyên canh rau Bàu Tròn thiệt hại 164ha, chủ yếu rau quả vụ đông. Sau đợt lũ, bà con xuống lại được mấy ngày hiện đang nảy mầm thì số diện tích này bị nước lũ nhấn chìm. Bà Huệ lo lắng: "Giờ nước lũ xuống cũng chẳng còn kịp vụ Tết, không Tết nhất chi rồi".

15577724_724817491001788_769219042_n.jpg
Nhiều ngôi nhà nơi đây bị ngập chìm trong lũ.
15571286_724817481001789_1839393592_n.jpg
Đêm 14/12, người dân Đại Lộc hối hả chạy lũ.
15592079_724817514335119_1397721817_n.jpg
Trong 10 ngày, 2 trận lũ kéo về khiến người dân đất Quảng trở tay không kịp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm