NSND Bạch Tuyết 78 tuổi cúi đầu trước mộ NSND Phùng Há: "Con biết ơn má"

Tùng Ninh
26/09/2023 - 08:45
"Con biết ơn những lời má dạy về đạo đức của một người nghệ sĩ, sự biết ơn của nghệ sĩ với khán giả" – NSND Bạch Tuyết nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của NSND Bạch Tuyết đã đăng tải một clip quay lại cảnh bà tới thăm Chùa Nghệ Sĩ  nhân dịp lễ giỗ Tổ.

Việc đầu tiên NSND Bạch Tuyết làm khi tới Chùa Nghệ Sĩ là bước vào thăm mộ NSND Phùng Há. Được biết, NSND Phùng Há là người đã xây dưng Chùa Nghệ Sĩ (bên trong có Nghĩa trang Nghệ Sĩ và Viện dưỡng lão Nghệ Sĩ). Bà cũng được xem là Tổ nghề cải lương và là thầy của NSND Bạch Tuyết cũng như nhiều thế hệ nghệ sĩ khác.

NSND Bạch Tuyết 78 tuổi vẫn cúi đầu trước mộ NSND Phùng Há: "Con biết ơn má" - Ảnh 1.

Bạch Tuyết trước mộ NSND Phùng Há

Đứng trước mộ thầy mình, NSND Bạch Tuyết cúi đầu, chắp tay nói: "Hôm nay chúng con về đây thăm má. Mãi mãi trong cải lương chúng con biết ơn má. Không có má, không có ba Năm Châu, chúng con mãi mãi không có ngày nay, cải lương cũng không được huy hoàng, không được giá trị nhiều như thế.

Bây giờ, mọi người đều đã biết cải lương đẹp và giá trị thế nào trong văn hóa Việt Nam. Chúng con xin kính dâng lời biết ơn tới Tổ nghiệp, đặc biệt tới má Phùng Há và ba Năm Châu, con không biết nói thế nào cho đủ.

Má bảy Phùng Há, ba Năm Châu, bác Ba Vân, má hai Kim Cúc… cùng các Tổ nghiệp trong cải lương trăm năm hãy phù hộ cho cải lương được sống mãi, sống đẹp, sống huy hoàng cùng văn hóa dân tộc Việt Nam. Chúng con biết ơn má".

Trong đời sống bình thường, mỗi ngày lớn tuổi hơn, con càng nhận ra những điều quý báu mà má đã hết lòng dạy dỗ chúng con".

Từ mộ NSND Phùng Há, NSND Bạch Tuyết tới thăm mộ nữ hoàng sân khấu Thanh Nga – một huyền thoại cải lương và những nhân vật kiệt xuất có tầm ảnh hưởng tới cải lương như soạn giả Hoa Phượng, đạo diễn Chi Lăng…

NSND Bạch Tuyết 78 tuổi vẫn cúi đầu trước mộ NSND Phùng Há: "Con biết ơn má" - Ảnh 2.

Sau đó, NSND Bạch Tuyết vào thăm nhà lưu niệm của NSND Phùng Há, nơi lưu giữ các tấm hình, kỷ vật của bà khi còn sống. Tại đây NSND Bạch Tuyết lại tâm sự với cố NSND Phùng Há:

"Con không bao giờ quên được từng chữ, từng lời, từng điệu bộ má dạy cho chúng con. Con biết ơn cải lương, biết ơn má. Con biết ơn những lời má dạy về đạo đức của một người nghệ sĩ, sự biết ơn của nghệ sĩ với khán giả. 

Mong má yên lòng, chúng con mãi mãi nhớ ơn má. Má sống đẹp, má ra đi càng đẹp hơn. Những công trình má để lại đều là bài học cho chúng con phải làm thế nào để sống tốt".

NSND Bạch Tuyết 78 tuổi vẫn cúi đầu trước mộ NSND Phùng Há: "Con biết ơn má" - Ảnh 3.

Qua một vòng thăm mộ các bậc tiền bối của NSND Bạch Tuyết, khán giả hiểu thêm về nghệ thuật cải lương cũng nhưng công lao của những người đi trước. Được biết, năm nào cũng vậy, cứ đến dịp giỗ Tổ nghề là NSND Bạch Tuyết lại tới thăm mộ các bậc tiền bối đã giúp đỡ, chỉ dạy cho bà năm xưa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm