NSND Tự Long xúc động khi lần đầu được đảnh lễ Bà tổ của ngành Chèo
Đoàn phim dự lễ dâng hương đền Vua Đinh, Vua Lê, đền Vân Thị ngay khi đến Ninh Bình
Sau buổi Lễ khai máy tại TPHCM, NSND Tự Long cùng đoàn làm phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh" đã di chuyển ra Ninh Bình để bắt đầu những ngày thực địa, bắt đầu hành trình ngược dòng lịch sử.
Tại đây, đại diện đoàn phim cùng các diễn viên đã đến đền thờ Vua Đinh và đền Vân Thị - nơi thờ 2 trong số các nhân vật lịch sử được tái hiện trong bộ phim để làm lễ dâng hương. Đoàn cũng ghé thăm đền thờ Vua Lê, đền Gối Đại, Linh Thần Miếu để tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân.
Đền Vân Thị là nơi thờ bà Phạm Thị Trân - tổ nghề của nghệ thuật hát Chèo và là tổ nghề Sân khấu. Với đoàn phim là những người làm nghệ thuật, đặc biệt với riêng NSND Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, lễ dâng hương tại đây càng có ý nghĩa.
Trên trang cá nhân, NSND Tự Long cũng đăng ảnh chia sẻ cảm xúc lần đầu được đảnh lễ Bà tổ của ngành Chèo. Ngay sau khi ra khỏi đền Vân Thị, NSND Tự Long được vây quanh bởi tình cảm của khán giả.
Đoàn phim đã bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên tại Ninh Bình và dự kiến sẽ hoàn thành bộ phim để phát hành vào ngày 28/8/2026, dịp Lễ Quốc khánh.
"Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh" là bộ phim huyền sử được mở đầu với một trong các trận chiến 12 sứ quân oanh liệt của Đinh Tiên Hoàng và kể câu chuyện về 7 hộ linh tráng sĩ trong nhiệm vụ cuối cùng Tiên Đế giao về bí ẩn mộ Vua Đinh của hơn ngàn năm trước. Phim nhằm khẳng định một nước Việt độc lập và từng tấc đất Việt đều là thiêng liêng, đồng thời quảng bá hình ảnh non sông đất nước tươi đẹp hùng vĩ, con người Việt Nam ngàn đời anh hùng, dũng cảm, có võ nghệ cao cường để giữ và dựng nước.

