NSƯT Đức Long: Cuộc đời viên mãn nhất chính là được hát

Bảo Minh
19/03/2022 - 10:30
NSƯT Đức Long: Cuộc đời viên mãn nhất chính là được hát

NSƯT Đức Long

Nhắc đến NSƯT Đức Long, người yêu nhạc và đồng nghiệp nhớ đến một giọng hát giàu cảm xúc, đầy men say, một “quý ông của tình ca”, một người thầy của nhiều ca sĩ nổi tiếng…

Sau hơn 40 năm ca hát, anh đã tạo cho mình một vị trí đặc biệt trong làng âm nhạc. Nhìn những gì anh có hôm nay, ít ai ngờ được anh đã phải trải qua rất nhiều "sóng gió" khi đến với âm nhạc. Mồ côi cha mẹ từ khi còn là một đứa trẻ, Đức Long đã phải làm nhiều công việc lao động chân tay vất vả để kiếm sống như đóng gạch thuê, kéo xe bò, bốc vác… Trong những tháng ngày cơ cực ấy, âm nhạc như một đấng cứu rỗi cho tâm hồn anh, giúp anh quên đi những cực nhọc của cuộc sống. Đến tuổi trưởng thành, anh làm công nhân mỏ cho một xí nghiệp than ở Hòn Gai. Tại đây, anh trở thành một giọng ca nổi bật trong phong trào văn nghệ quần chúng, thường xuyên đi biểu diễn phục vụ công nhân vùng mỏ. Năm 1978, chàng thanh niên đất mỏ 28 tuổi Đức Long giành Huy chương Vàng Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc khu vực I với ca khúc "Chiều Hạ Long".

Bước chân đầu tiên đến với nghệ thuật chuyên nghiệp của Đức Long bắt đầu từ đó. Rất nhiều đoàn nghệ thuật lớn đã tìm đến và mời anh về đoàn mình. Anh quyết định rời Quảng Ninh lên Hà Nội, công tác tại Đoàn Ca múa Phòng không - Không quân, đồng thời theo học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Sau đó, anh về "đầu quân" cho Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị rồi dừng chân ở "bến đỗ" Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Cùng với công việc biểu diễn, Đức Long còn giảng dạy thanh nhạc tại nhiều trường nghệ thuật như: Học viện Âm nhạc Quốc gia, Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội… Anh đã góp phần đào tạo nhiều ca sĩ tên tuổi như NSƯT Ánh Tuyết, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Minh Thu… Đức Long nói, học trò và tình cảm của học trò chính là một tài sản vô giá bên cạnh sự nghiệp âm nhạc của anh. "Tôi vô cùng mãn nguyện với con đường mình đã chọn, với cuộc đời mình. Tôi là người hạnh phúc nhất, giàu có nhất vì tôi được rất nhiều khán giả, học trò hết lòng yêu mến mình", anh chia sẻ. Đức Long không chỉ dạy học trò về nghề mà còn truyền "ngọn lửa" tình yêu âm nhạc đến cho họ bằng tất cả sự nồng nàn trong trái tim mình. Khát vọng của anh là mong mọi người được hạnh phúc hơn khi hát lên những giai điệu mà mình yêu thích như chính anh luôn hạnh phúc như thế. Nhờ sự nhiệt tình và tận tụy ấy trong vai trò làm thầy nên bên cạnh Đức Long lúc nào cũng tíu tít các học trò, đem đến cho anh một cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười và tình yêu cuộc sống.

Giàu về tình cảm nhưng Đức Long không phải một nghệ sĩ giàu có về vật chất. Đến giờ, anh vẫn sống trong căn nhà nhỏ đơn sơ ở đường Lê Duẩn, không có xe sang hay của để dành gì đặc biệt. Nhưng anh thấy hài lòng với những gì mình có và vẫn luôn sẵn sàng cưu mang những học trò nghèo dù bản thân không dư dả gì. Đức Long tâm sự, được sống tạm đủ để toàn tâm toàn ý với nghệ thuật là anh quá mãn nguyện và thấy may mắn hơn người khác nhiều rồi, không mong gì hơn. "Với tôi, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là không được hát, ngoài ra tôi không sợ gì cả", anh bày tỏ.

NSƯT Đức Long: Cuộc đời viên mãn nhất chính là được hát - Ảnh 1.

NSƯT Đức Long

Có lẽ bởi đam mê và sự chung tình đó với âm nhạc mà khán giả đã theo anh suốt mấy chục năm nay. Họ yêu mến Đức Long không chỉ bởi giọng hát đẹp, mà còn vì lao động nghề nghiệp chưa bao giờ mệt mỏi của anh. "Tôi luôn cho rằng nghệ sĩ không phải là ông này bà nọ mà được quyền nọ, quyền kia. Tôi ví người nghệ sĩ như người công nhân quét rác. Anh muốn người ta yêu mến mình thì đoạn đường này ngày nào cũng phải quét sạch, chứ 1 nhát đến tai, 2 nhát đến gáy thì sẽ chẳng ai yêu mình cả. Nghề biểu diễn của tôi cũng thế, mỗi lần đứng trước khán giả phải hết mình, khán giả họ đến xem mình là xem nỗ lực, nhiệt tình của mình với nghề, còn hát như cái máy thì không khán giả nào yêu mến cho được", Đức Long nói.

Sau hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật, NSƯT Đức Long đang dồn hết sức lực, tâm huyết để chuẩn bị liveshow quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Liveshow có tên gọi "Đức Long hát…", sẽ khắc họa chân dung âm nhạc của anh trong hơn 4 thập kỷ, bằng giọng hát chứ không có những câu chuyện cuộc đời được kể trên sân khấu như thường thấy. Đức Long cho rằng, tiếng hát chính là lời giãi bày mọi tâm tư của anh đối với khán giả yêu thương anh rồi, không cần có thêm bất cứ một tâm sự nào nữa. Hơn 40 năm đi hát, anh đã nhận được quá nhiều yêu thương từ khán giả và anh muốn được ngồi lại cùng họ sau những năm căng thẳng vì dịch bệnh, cùng nhau thưởng thức âm nhạc, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn qua những ca khúc, khích lệ nhau vượt qua khó khăn để tiến về phía trước. Cuộc đời Đức Long viên mãn nhất chính là được hát, vậy thì anh phải chia sẻ điều đẹp đẽ nhất ấy của mình với những người yêu thương mình.

Đức Long chia sẻ thêm, anh cảm thấy hạnh phúc khi liveshow lớn nhất cuộc đời mình được xây dựng và thực hiện từ những người anh yêu mến, gắn bó. Có được liveshow này chính là nhờ sự động viên, khích lệ từ các học trò của anh. Anh không giấu rằng, các học trò đã liên tục động viên anh phải làm một đêm nhạc đánh dấu sự nghiệp. Học trò của anh cũng chủ động hỗ trợ kinh phí để anh làm liveshow. "Nếu không có sự động viên, khích lệ của các học trò, có lẽ tôi chỉ làm liveshow trong… mơ", anh tâm sự.

Liveshow "Đức Long hát…" sẽ diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, vào tối 15/4/2022. Khách mời của đêm nhạc là NSND Thái Bảo và ca sĩ Phạm Thu Hà. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của 2 nhóm nhạc Thăng Long và Pha Lê. Chương trình do NSND Quang Vinh làm Tổng đạo diễn.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm