NSƯT Hồng Vy: Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Đào Gia Long - Ảnh: Tuệ Ân, Jang Hy
07/12/2020 - 23:30
NSƯT Hồng Vy: Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Sau VY Liveconcert, nhà báo Chu Minh Vũ ví von rất hay rằng Hồng Vy giống như tiếng hót của con chim họa mi trong bụi mận gai. Dù đang trong hoàn cảnh bĩ cực nhất, nỗi đau tâm hồn và thể xác hành hạ, chú chim xinh ấy vẫn cất tiếng hót, đẹp đẽ nhất để dâng hiến cuộc đời.

Tôi quen biết Vy từ hồi cô còn sống ở căn hộ khu tập thể văn công Mai Dịch. Hồi ấy, gặp Vy để viết cho chuyên đề Hổ phụ sinh hổ tử của báo An ninh thế giới cuối tháng. Sau đó là vài lần trong họp báo ra mắt album mới của cô. Và lần gặp ở Hà Nội và TP.HCM, khởi sự cho chương trình Tình yêu và đam mê. Tất cả đều vội vã, vội vã.

Lần cuối cùng gặp Vy trước Liveconcert mang tên cô là tại đám tang NSND Doãn Tần, người cha yêu dấu của Vy. Từ đó, tôi không gặp Vy, chỉ gặp cô trong những album Vy thực hiện, lúc nghe đĩa, lúc nghe online, là Vinh quang Việt Nam, Hoa lửa và Vy....

NSƯT Hồng Vy: Tiếng chim hót trong bụi mận gai  - Ảnh 1.

NSƯT Hồng Vy trong Live concert "Vy"

Khoảng gần một năm sau, Vy thực hiện show Tình yêu và đam mê. Vy đã khuấy đảo sân khấu cùng một thể loại khó, với thính phòng và các aria, các trích đoạn nhạc kịch cùng các nghệ sĩ bạn bè mình như Đào Mác, Duyên Huyền, Phạm Trang, Lê Ha My… Nhà báo Nguyễn Minh chia sẻ, trong cuộc đời làm văn nghệ của mình, rất ít khi anh được chứng kiến sự thành công của một show diễn thính phòng như vậy. Tại nhà hát, khán giả đứng lên vỗ tay theo ca sĩ ba, bốn bài không chịu ngồi xuống. Với đam mê và sự nghiêm túc trong nghệ thuật, Hồng Vy đã chứng minh e ngại của nhiều nhà sản xuất trước lựa chọn của cô là không hoàn toàn đúng, dù thị trường vẫn say mê những bản tình ca.

VY Liveconcert được tổ chức trong những nỗ lực rất lớn của Vy, bạn bè và ê kip. Giữa những tháng ngày phấp phỏng lo âu về dịch bệnh Covid, khi Vy vừa băng qua nỗi đau đớn khi chia tay người đàn ông là cha của con mình, do những rạn nứt không thể níu giữ. Và cô, vẫn đang vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác. Vy bảo, hằng đêm, nó như con quái thú, hành hạ cô trong đau đớn.

VY Liveconcert, là một đêm nhạc cảm xúc nhất mà khán giả chứng kiến. Thỉnh thoảng, Vy dừng hát để cảm ơn, để ôm bạn bè, đồng nghiệp. Vy nhẹ nhõm hát, mỉm cười, chỉ một hai lần rơi nước mắt.

NSƯT Hồng Vy: Tiếng chim hót trong bụi mận gai  - Ảnh 2.

Con trai NSƯT Hồng Vy ôm mẹ trên sân khấu

Ngồi cạnh tôi xem Vy hát là nhạc sĩ Giáng Son, nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, ca sĩ - giảng viên thanh nhạc Đinh Lan Hương. Thỉnh thoảng, thấy chị Son lại bấu vào tay nhà báo Nguyễn Mạnh Hà để khóc, thỉnh thoảng nàng lại lấy khăn giấy ra lau. Hóa ra, Nguyễn Mạnh Hà cũng có những lúc khóc ngon lành. Như lúc Chí Nam lên tặng hoa cho mẹ, khi Hồng Vy hát Mẹ yêu con, hay Cám ơn mẹ (Đức Trịnh).

Nói như nhạc sĩ Giáng Son, và rất nhiều bạn bè nghệ sĩ khác của Vy thì cô đã có một live concert tuyệt vời nhất trong đời mình. Vy đã được thỏa đam mê hát, càng về sau, con chim họa mi hót càng hay, càng rực rỡ. Và bởi vì, lớn hơn cả là những tình cảm nhân văn nhất, long lanh nhất mà khán giả, bạn bè dành cho Vy. Có những người đến với Vy, chỉ để hát vài câu như Tuấn Hiệp. Nhiều người khác chỉ đến để được ôm Vy trong lòng, có những người chỉ tìm mọi cách đến để vỗ tay, để hú hét toang lồng ngực mình, yêu Vy như Thái Thùy Linh, ca sĩ Ngọc Châm, Minh Thu, NSƯT Hồng Liên và còn rất nhiều nữa, không thể kể hết…

Show diễn kết lại, bằng những đốm sao rực rỡ Nhà hát Âu Cơ được phát ra từ đèn pin điện thoại, những cánh tay vẫy, để nâng Vy lên trong cảm xúc yêu thương, với hy vọng những điều tốt đẹp sẽ mãi mãi đến bên cô gái. Vy hát I believe i can fly xung quanh bạn bè mình, bên rừng sao từ điện thoại, với nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc.

NSƯT Hồng Vy đã giành nhiều giải thưởng âm nhạc như: Giải Nhì Sao Mai, giải Ba cuộc thi thính phòng toàn quốc 2004, HCV Giọng hát hay toàn quân… 3 album riêng của Hồng Vy: Hoa lửa và Vy, Vinh quang Việt NamGiấc mơ mùa lá đều là những sản phẩm đặc sắc với chất lượng sản xuất âm nhạc cao hàng đầu không chỉ trong dòng nhạc thính phòng mà còn cả ở mặt bằng chung của thị trường âm nhạc.

Những năm gần đây, cùng với những người bạn của mình, Hồng Vy đã thực hiện chuỗi chương trình biểu diễn Tình yêu và đam mê - Plaisir D'Amour với mong muốn mang nhạc thính phòng đến với công chúng rộng rãi. Năm 2018, Hồng Vy cùng NSƯT Đăng Dương và nghệ sĩ piano Thuyên Hà cũng đã tổ chức được 2 đêm nhạc tại Hà Nội và 1 đêm tại TP.HCM với các tác phẩm thính phòng Việt Nam kinh điển.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm