NSƯT Minh Vượng nhớ kỷ niệm với NSND Hoàng Dũng, Diệu Hương từ Mỹ thương tiếc người thầy đáng kính

K.N (tổng hợp)
14/02/2021 - 19:12
NSƯT Minh Vượng nhớ kỷ niệm với NSND Hoàng Dũng, Diệu Hương từ Mỹ thương tiếc người thầy đáng kính

Nụ cười hiền hậu của NSND Hoàng Dũng mãi ở lại trong tâm trí người thân, khán giả, đồng nghiệp

Sự ra đi đột ngột của NSND Hoàng Dũng vào ngày mùng 3 Tết (14/2/2021) khiến từ các đồng nghiệp cùng thời như NSND Hồng Vân, NSƯT Minh Vượng đến các diễn viên học trò như Việt Anh, Diệu Hương, Thu Quỳnh, Tiến Lộc, Quốc Trường... thương tiếc, xót xa.

NSƯT Minh Vượng viết trên trang cá nhân: "VĨNH BIỆT NSND HOÀNG DŨNG! Vĩnh biệt người bạn đồng môn đồng khoá từ năm 1974 và cùng về công tác một nhà hát từ 1978... Đang làm phim dở dang với bạn thì bạo bệnh! Bạn nhập viện trước ngày sinh nhật 31-12-2020... Bạn ra đi mãi ở tuổi 65... 

Người bạn với bao hoài bão lớn đang dở dang... Chúng tôi thương bạn đến xót xa lòng khi trên giường bệnh đã hôn mê mà bạn vẫn nhắc tới làm phim! tới công việc bạn đã hẹn mà chưa làm xong!

NSƯT Minh Vượng nhớ kỷ niệm với NSND Hoàng Dũng, Diệu Hương từ Mỹ thương tiếc người thầy đáng kính - Ảnh 1.

NSND Hoàng Dũng và NSƯT Minh Vượng tham dự một sự kiện

Yên nghi nhé!... Nơi xa xôi ấy mong bạn an nhàn chốn tiên cảnh, buông bỏ mọi vai vui buồn sướng khổ trên nhân thế bao năm bạn miệt mài sáng tạo các thân phận trên sân khấu và màn bạc với trái tim cuồng nhiệt vì Nghề Tổ như con tằm rút ruột nhả tơ cho đời!

Vĩnh biệt! Hình ảnh của bạn sẽ in đậm trong tâm trí đồng nghiệp và khán giả... Bạn vẫn còn đó và “Trở về giữa yêu thương” của bao người... 

Lớp kịch Khoa Sân khấu khoá 1974-1978 Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ nay vắng bóng bạn hay cười nói trêu chọc mọi người...".

NSND Hồng Vân đăng tấm ảnh chụp cùng NSND Hoàng Dũng cùng lời chia sẻ xót xa: "Ông trời lấy của chúng con rất nhiều. Vĩnh biệt người nghệ sỹ tài hoa NSND Hoàng Dũng".

NSƯT Minh Vượng nhớ kỷ niệm với NSND Hoàng Dũng, Diệu Hương từ Mỹ thương tiếc người thầy đáng kính - Ảnh 2.

NSND Hồng Vân bên NSND Hoàng Dũng

Từ Mỹ, diễn viên Diệu Hương chia sẻ trên trang cá nhân: "Con cảm ơn thầy vì cuộc đời này chúng con được làm trò, làm con của thầy! Cảm ơn thầy đã dìu dắt, định hướng và yêu thương, chở che chúng con bằng tình yêu của người làm cha! Người cha đã luôn bảo bọc chúng con qua giông bão, dạy cho chúng con thành người, thành nghề!

Người đầu tiên dạy cho con về nghề diễn và luôn sát sao với chúng con trên suốt chặng đường làm nghề. Người bao dung chúng con trước những sai sót của tuổi trẻ, người bảo vệ chúng con vô điều kiện bằng tình yêu của người làm cha.

Người chủ hôn cho con, người mỉm cười khi biết con êm ấm. Người hạnh phúc khi thấy đàn con mình đã trưởng thành và vẫn luôn mắng mỏ khi chúng con sai sót, mắng đấy mà yêu thương bảo vệ đấy! Thầy ơi!!!!

18 năm và mãi mãi chúng con biết ơn vì được là trò, là con của thầy. Lá thư tay con viết khi biết tin thầy nhập viện, con gửi về chưa kịp đến tay thầy, con muộn mất rồi thầy ơi!

NSƯT Minh Vượng nhớ kỷ niệm với NSND Hoàng Dũng, Diệu Hương từ Mỹ thương tiếc người thầy đáng kính - Ảnh 3.

Lá thư tay diễn viên Diệu Hương từ Mỹ viết gửi NSND Hoàng Dũng

Chúng con đã hẹn với nhau, mãi mãi sau này cứ 20-11 lớp mình sẽ vẫn đi thăm thầy, như bao năm nay thầy ạ! Chúng con chào thầy ạ! Yêu kính thầy thật nhiều!!!".

NSƯT Minh Vượng nhớ kỷ niệm với NSND Hoàng Dũng, Diệu Hương từ Mỹ thương tiếc người thầy đáng kính - Ảnh 4.

NSND Hoàng Dũng bên diễn viên Diệu Hương, Hồng Đăng

Diễn viên Quốc Trường, người đóng vai con trai của NSND Hoàng Dũng trong phim "Về nhà đi con", thảng thốt: "Bố ơi! Con không thể nào tin được là bố không còn nữa. Bố con mình còn lời hứa sẽ bên nhau vài bộ phim nữa mà Bố ơi".

NSƯT Minh Vượng nhớ kỷ niệm với NSND Hoàng Dũng, Diệu Hương từ Mỹ thương tiếc người thầy đáng kính - Ảnh 4.

Diễn viên Quốc Trường đăng hình ảnh cười tươi cùng "bố" Hoàng Dũng

Diễn viên Việt Anh - vai con trai của "người phán xử" Phan Quân (NSND Hoàng Dũng thể hiện) - chia sẻ: "Ngày 14 lúc 14h14 ,nụ cười này chính thức là mãi mãi, không còn đau đớn, không còn những buồn phiền nữa. Bố đã nhẹ nhàng rồi bố ơi. Có quá nhiều điều để nói về bố, để tự hào về bố và điều tự hào nhất là học trò là con của bố. Bố hãy là 1 cây cổ thụ để toả bóng cho chúng con tiếp tục con đường của bố, cống hiến cho công chúng cho khán giả như con tằm nhả tơ bố nhé. Sẽ hiếm có người nghệ sỹ của nhân dân nào làm việc, cống hiến đến hơi thở cuối cùng như bố. Con yêu bố!!!".

NSƯT Minh Vượng nhớ kỷ niệm với NSND Hoàng Dũng, Diệu Hương từ Mỹ thương tiếc người thầy đáng kính - Ảnh 5.

Cha con Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) - Phan Hải (Việt Anh) trong phim "Người phán xử"

Diễn viên Thu Quỳnh viết: "Tạm biệt Ba của con, Ông của Be... người đã luôn ân cần, yêu thương mẹ con con. Người đã sẵn sàng dang tay che chở và bao bọc mẹ con con lúc khó khăn nhất! Con cảm ơn Ba... Be yêu ông rất nhiều! Ba ơi, hết đau rồi Ba à! Hãy an yên Ba nhé! Hoài bão và đam mê của Ba, chúng con sẽ tiếp bước! Ba yên tâm, những đứa con của Ba trưởng thành rồi ạ!".
NSƯT Minh Vượng nhớ kỷ niệm với NSND Hoàng Dũng, Diệu Hương từ Mỹ thương tiếc người thầy đáng kính - Ảnh 6.

Diễn viên Thu Quỳnh tưởng nhớ NSND Hoàng Dũng: "Hoài bão và đam mê của Ba, chúng con sẽ tiếp bước!"

NSƯT Minh Vượng nhớ kỷ niệm với NSND Hoàng Dũng, Diệu Hương từ Mỹ thương tiếc người thầy đáng kính - Ảnh 7.

Trên trang cá nhân, diễn viên Tiến Lộc đổi ảnh đại diện tang đen, đăng bức hình chụp cùng NSND Hoàng Dũng cùng lời tâm sự: "Chú yên nghỉ chú nhé! Cháu yêu chú!!!"

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng tên đầy đủ Hoàng Tiến Dũng, quê quán Hưng Yên, sinh năm 1956 tại Hà Nội. Không chủ đích theo đuổi nghệ thuật nhưng nghề diễn lại chọn ông. Trong lúc chờ kết quả đại học, ông được những người bạn cùng khu phố rủ thi tuyển vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp năm 1978, ông trở về Đoàn kịch Hà Nội (tiền thân của Nhà hát Kịch Hà Nội).

Suốt cuộc đời gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội, ông trở thành Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 2002, giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội từ tháng 12/2007 cho tới khi về hưu tháng 1/2017. Hoàng Dũng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2007.

Nguồn: FBNV
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm