Nữ bác sĩ bị cướp chém từng 3 lần bị tấn công tại cùng con đường

16/11/2017 - 12:35
Vì mỗi ngày phải đi làm qua đoạn đường vắng nên nữ bác sĩ rất đề phòng cảnh giác. Mỗi khi thấy có đối tượng khả nghi, bà cố gắng tránh xa và ôm chặt túi xách. Tuy vậy, bà đã bị cướp tấn công 3 lần tại khu vực này.

Ngày 16/11, Công an Q.9 (TP.HCM) cho biết cơ quan này đang khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn với bà T.T.K.A (43 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) xảy ra trên địa bàn vào lúc 5 giờ 30 ngày 15/11.

Theo đó, vào thời điểm trên, bà A. từ nơi ở (gần xa lộ Hà Nội) đi bộ theo một con đường nhỏ ra xa lộ Hà Nội bắt xe buýt xuống nơi làm việc tại Đồng Nai. Khi còn cách đường song hành xa lộ Hà Nội khoảng vài chục mét thì bị một thanh niên chạy xe máy phía sau áp sát dùng hung khí chém tới tấp vào đầu, tay và giật túi xách.

Nạn nhân sau đó giằng lại túi xách và hô hoán. Sợ bị phát hiện, đối tượng nhảy lên xe tẩu thoát. Bà A. sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

23659934_1743003769103012_868496017_o.jpg
Bà A. đang điều trị tại bệnh viện.

 

Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng bị thương ở đầu, cổ tay do bị cướp chém 3 nhát. Từ lời khai của người nhà bà A. và các nhân chứng, Công an phường Phước Long B đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người có liên quan.

Tuy vết thương không chí mạng nhưng bà A. hiện rất hoang mang. Nhớ lại phút giây bị tấn công, bà A vẫn chưa thể bình tĩnh: “Khoảng 5h30 sáng ngày xảy ra vụ việc, tôi đi bộ từ chung cư ở phường Phước Bình ra đường Xa Lộ Hà Nội để bắt xe như mọi ngày. Khi đi trên đường thì tôi nghe tiếng xe máy phát ra từ phía sau nên vội bước lên phần lề đường dành cho người đi bộ. Chiếc xe máy lao nhanh tới, tôi thấy nam thanh niên dáng nhỏ và ốm trên xe máy hiệu Dream khá cũ tìm cách túm tóc, đầu tôi. Tôi biết gặp phải kẻ cướp nên vùng vẫy tìm cách thoát thân và hô thật lớn. Lúc này, thanh niên cầm hung khí chém thẳng vào cánh tay phải hòng cướp túi xách. Thấy tôi chống trả, tên cướp tiếp tục chém chị 2 nhát vào đầu và hông. Lúc này, một số người dân đã chạy đến nên tên cướp đã lên xe tẩu thoát”.

23660217_1743003792436343_649313885_o.jpgĐoạn đường bà A. thường xuyên bị cướp tấn công.

Bà A cho biết bản thân đang làm bác sỹ ở tại một phòng khám tư nhân ở tỉnh Đồng Nai. Do đó, mỗi ngày bà phải bắt xe buýt trên đường Xa lộ Hà Nội để đi làm. Đoạn đường dài khoảng chừng 500m và lúc bà A. đi làm đường vắng người nên cũng có ý đề phòng. Thời gian trước đây, bà cũng từng bị cướp giật 3 lần cũng chính khu vực trên. Gần đây nhất cách 2 tháng, bà bị 2 đối tượng đi xe máy giật túi xách nhưng không được. Đến sáng hôm 15/11 thì cướp chém bị thương.”

Theo người dân địa phương, đoạn đường bà A. bị tấn công hay xuất hiện nhiều đối tượng lạ. Đồng thời, tuyến đường nối với khu bên trong chừng hơn 500m nhưng chủ yếu là là công ty vận tải bãi giữ xe rất vắng nên là điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu thực viện hành vi phạm tội. Người dân nơi đây đã phản ảnh lên tổ dân phố để tìm cách giải quyết tình trạng trên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm