Nữ bác sĩ BV Bạch Mai những ngày bị cách ly: Trào nước mắt khi nghe con gọi mẹ

PV
10/04/2020 - 17:41
Nữ bác sĩ BV Bạch Mai những ngày bị cách ly: Trào nước mắt khi nghe con gọi mẹ

Ảnh minh họa

Một nữ bác sĩ trẻ cho biết, trong những ngày bị cách ly, chị rất lo lắng cho gia đình, nhất là con gái mới hơn 1 tuổi. Mỗi ngày, khi chị gọi video về, nghe bé bập bẹ "mẹ, mẹ, ti, ti", chị trào nước mắt...

Từ khuya ngày 9/4, tất cả 158 y bác sĩ của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (BV Bạch Mai, Hà Nội) kết thúc đợt cách ly tập trung 21 ngày do tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 số 86 và 87 (đều là điều dưỡng của Trung tâm). Khỏi phải nói, tâm trạng của các y bác sĩ vui mừng như thế nào. TS Đoàn Thu Trà, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, là một trong số những người vừa kết thúc cách ly. Bác sĩ Trà đã cùng các đồng nghiệp quay trở lại Trung tâm dọn dẹp để chuẩn bị đón bệnh nhân. Sau 21 ngày xa vắng chỗ làm việc thân quen, ai cũng nhớ, cũng xúc động.

Bác sĩ Trà kể, trong 21 ngày, chị và các đồng nghiệp phải cách ly trên tầng 9 tòa nhà mới xây của BV Bạch Mai. Hàng ngày, chị chỉ ở trong căn phòng nhỏ, lúc nào buồn thì nhìn xuống dưới hoặc gọi điện cho người thân. Ngày 1, ngày 2 còn có cảm giác như nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả nhưng từ ngày thứ 3 trở đi, ai cũng buồn. Vì vậy, khi có thông báo kết thúc đợt cách ly, bác sĩ Trà và gần 160 nhân viên y tế của Trung tâm vỡ òa trong niềm hạnh phúc. 

"Khi vừa xuống tầng 1, chúng tôi hít một hơi dài để thưởng thức luồng không khí mới. Khi chúng tôi đi ra ngoài, mọi người chúc mừng, nhất là khi lên xe điện, mọi người trong BV vẫy tay hân hoan chào đón, chúng tôi hạnh phúc lắm! Tôi có cảm giác mình được tự do, như  chim sổ lồng ấy. Cảm xúc ấy chưa bao giờ chúng tôi có được", bác sĩ Trà chia sẻ.

TS. Đoàn Thu Trà, PGĐ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới

TS.BS Đoàn Thu Trà, Phó giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (BV Bạch Mai, Hà Nội)

Điều dưỡng Nguyễn Thị Yến làm cùng với 2 điều dưỡng đã nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, rất may mắn sau 3 lần xét nghiệm, chị đều âm tính với COVID-19. Chị Yến bảo, hôm nay hết cách ly, chị rất vui. "Tôi vui vì được trở về nơi mình làm việc. Thứ hai, vui vì mình không bị lây nhiễm từ đồng nghiệp dù hàng ngày vẫn làm việc chung phòng, giáp mặt nhau. Tuy nhiên, qua vụ việc này, chúng tôi luôn nhắc nhở bản thân nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa để đảm bảo an toàn cho mình và những người thân xung quanh".

Nữ bác sĩ BV Bạch Mai những ngày bị cách ly: Trào nước mắt khi nghe con gọi mẹ - Ảnh 2.

PGS.TS Phạm Thanh Bình (bìa trái), Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, thăm hỏi, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai

Một nữ bác sĩ trẻ cho biết, trong những ngày bị cách ly, chị rất lo lắng cho gia đình, nhất là con gái mới hơn 1 tuổi. Mỗi ngày, chị đều gọi điện về cho người nhà 3 lần, dặn dò nấu cho con ăn như thế nào, cách pha sữa ra sao… Mỗi khi mẹ gọi video, bé thấy mẹ liền bập bẹ "mẹ, mẹ, ti, ti". Nghe tiếng con, chị trào nước mắt, chỉ mong kết thúc cách ly thật nhanh để được về với gia đình, về ôm thiên thần bé nhỏ. Hôm nay, vừa kết thúc cách ly, chị đã nhanh chóng về nhà gặp con. Lúc này, trời chưa sáng, bé còn ngủ, chị ôm lấy con mà hít hà. "20 ngày qua với tôi dài như 20 năm vậy", chị bộc bạch.

Nhân viên Y tế của BV Bạch Mai chăm sóc người bệnh trong thời điểm BV bị phong tỏa

Nhân viên y tế của BV Bạch Mai chăm sóc người bệnh trong thời điểm BV bị phong tỏa

Trong thời điểm dịch bệnh hoành hành, Trung tâm Bệnh nhiệt đới được xem là đơn vị chính tham mưu cho Ban Giám đốc BV Bạch Mai. Thế nhưng, Trung tâm lại là đơn vị đầu tiên của BV bị phong tỏa và tất cả y bác sĩ của Trung tâm phải cách ly. Hiện nay, BV Bạch Mai vẫn đang bị phong tỏa, vì vậy việc các y bác sĩ Trung tâm trở lại hoạt động sẽ giúp cho BV rất nhiều trong việc chiến đấu, ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Y tế, bạn bè, người thân đã động viên trong thời gian qua. PGS. Cường mong tất cả mọi người hãy cùng BV tiếp tục chiến đấu cho giai đoạn tiếp theo để chiến thắng dịch bệnh.  

Trước đó, bệnh nhân số 86 (nữ, 54 tuổi) và BN87 là điều dưỡng của Trung tâm Bệnh nhiệt đới được phát hiện dương tính với COVID-19. Do 2 điều dưỡng đã tiếp xúc với nhiều người nên BV đã tiến hành dừng hoạt động Trung tâm Bệnh nhiệt đới, cách ly tất cả 158 y bác sĩ của Trung tâm.

Trong 20 ngày cách ly, các y bác sĩ đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 3 lần, tất cả đều có có kết quả âm tính. Vì vậy, tối 9/4, Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã ký quyết định về việc chấm dứt cách ly y tế tập trung đối với cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới.

Sau khi hoàn thành cách ly tại bệnh viện, các nhân viên y tế này sẽ tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú đúng nơi quy định.

Ngoài Trung tâm Bệnh nhiệt đới, hiện nay BV Bạch Mai cũng đang bị phong tỏa, do có người nhiễm COVID-19. Nhiều khoa, phòng của BV đã phải ngừng hoạt động từ ngày 28/3 để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người nhà khi đến BV. Tuy bị phong tỏa nhưng các y bác sĩ vẫn nỗ lực làm việc, tự tin BV sẽ chiến thắng COVID-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm