Nữ Cảnh sát đặc nhiệm quên nhọc nhằn tập luyện cho ngày diễu binh 30/4

Hải Linh (ghi) - Ảnh: NVCC
11/04/2025 - 18:57
Nữ Cảnh sát đặc nhiệm quên nhọc nhằn tập luyện cho ngày diễu binh 30/4

Niềm tự hào của các nữ chiến sĩ Công an khi tham gia tập luyện diễu binh trong Khối nữ Cảnh sát cơ động

Ngày 11/4, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đồng chỉ đạo kiểm tra 42 khối lực lượng vũ trang hợp luyện diễu binh, diễu hành lần đầu tiên tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Háo hức chờ đợi ngày đại lễ diễu binh là tâm lý chung của các cô gái tham gia Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm có mặt trong ngày hợp luyện này.

"Nhờ tập luyện đều nên sức khoẻ tốt hơn"

Học viên Bùi Thị Vân Anh, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân: "Lúc này, chúng tôi đang đếm ngược chờ đến ngày đại lễ 30/4 trong niềm tự hào và hồi hộp đan xen khó tả. 

Nhớ lại cách đây hơn 3 tháng, chúng tôi phải tập luyện dưới tiết trời nắng nóng với cường độ cao đã ảnh hưởng không ít đến thể lực, sức khỏe mỗi người. Nhưng với ý chí kiên cường, sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tất cả chúng tôi động viên nhau với tinh thần "không ngại khó ngại khổ" để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nữ Cảnh sát đặc nhiệm quên nhọc nhằn tập luyện cho ngày diễu binh 30/4- Ảnh 1.

Học viên Bùi Thị Vân Anh nhắn bố mẹ: "Nhờ tập luyện đều nên sức khoẻ con rất tốt"

Khi biết tôi được chọn tham gia khối diễu binh diễu hành, bố mẹ tôi bảo: Đây là niềm tự hào của con và cả gia đình, con gái phải cố gắng hết mình, không được nản chí, quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé.

Ngày đại lễ 30/4 đang đến gần, tôi muốn nhắn bố mẹ: Nhờ tập luyện đều nên sức khoẻ con rất tốt. Mong bố mẹ giữ sức khoẻ và nhớ theo dõi con trong Khối nữ cảnh sát đặc nhiệm ngày đại lễ sắp tới".

Học viên Huỳnh Yến Nhi, Trường Đại học An ninh nhân dân: "Càng gần ngày đại lễ, tôi rất hồi hộp, bởi đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một sự kiện trọng đại của đất nước.

Nữ Cảnh sát đặc nhiệm quên nhọc nhằn tập luyện cho ngày diễu binh 30/4- Ảnh 2.

Học viên Huỳnh Yến Nhi (giữa) luôn nhận được sự động viên, khích lệ của gia đình

Thời gian đầu tập luyện, dù tập luyện nhiều giờ với cường độ cao dưới thời tiết nắng nóng oi bức, nhưng với tôi đó không phải là rào cản vì mình là nữ giới, tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để vượt qua hạn chế về thể lực. Hơn nữa, tôi được gia đình động viên, tiếp thêm động lực mỗi ngày, để tôi cố gắng xứng đáng với những kỳ vọng, sự tin tưởng của gia đình và người dân".

Cùng nhau vượt qua mọi thử thách

Học viên Sơn Thị Bích Trâm, trường Đại học Cảnh sát Nhân dân: "Là một phần của Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm, thời gian ngày đại lễ gần kề, tôi rất háo hức. Bởi đó, là ngày chúng tôi được thể hiện thành quả mà những ngày tháng cực khổ tập luyện vừa qua trong sự kiện hiếm có của lịch sử nước nhà.

Nữ Cảnh sát đặc nhiệm quên nhọc nhằn tập luyện cho ngày diễu binh 30/4- Ảnh 3.

Sơn Thị Bích Trâm đã có lúc bị chấn thương đầu gối trong lúc tập luyện nhưng cô đã kiên cường vượt qua

Trong quá trình tập luyện, có lúc tôi bị chấn thương ở đầu gối, cơn đau kéo dài làm đầu gối sưng lên, rất khó khăn trong việc tập luyện. Tôi lo lắng rất nhiều, sợ bản thân làm ảnh hưởng tới chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của Khối. Thế nhưng, tôi may mắn được ba mẹ động viên, khích lệ tinh thần và luôn thể hiện lòng tự hào vì con gái tham gia diễu binh, mệt mỏi vì thế cứ dần tan biến, thể lực của tôi tăng lên, đáp ứng được mọi nhiệm vụ do Ban huấn luyện đề ra".

Trương Tú Linh, học viên năm thứ 3, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: "Tôi thấy mình may mắn và tự hào khi đại diện cho lực lượng nữ Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập diễu binh, khi phải thực hiện các kĩ thuật, động tác thật chuẩn xác và giữ vững được tư thế, tác phong trong thời gian dài. Nhưng nhờ vào sự kiên cường, đoàn kết và quyết tâm cao độ, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách. 

Nữ Cảnh sát đặc nhiệm quên nhọc nhằn tập luyện cho ngày diễu binh 30/4- Ảnh 4.

Trương Tú Linh, học viên năm thứ 3, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Dù vậy, nhờ vào sự kiên cường, đoàn kết và quyết tâm cao độ, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Hơn nữa, được Sở Chỉ huy tạo điều kiện, gia đình tôi thường đến thăm, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho tôi vào mỗi cuối tuần, nên chúng tôi có đủ động lực, sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, vất vả để mong góp phần tạo nên thành công của buổi diễu binh, diễu hành của đất nước".

Niềm vinh dự mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua

Học viên Phạm Thị Thảo Quỳnh, trường Đại học Cảnh sát Nhân dân: "Khi mới nhận nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm A50, tôi không khỏi lo lắng vì phải tạm gác việc học tập lại. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa căng thẳng khiến có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, áp lực. Tuy nhiên, tôi dần khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Nữ Cảnh sát đặc nhiệm quên nhọc nhằn tập luyện cho ngày diễu binh 30/4- Ảnh 5.

Phạm Thị Thảo Quỳnh đã có thời gian đầu phải vượt qua mỏi mệt, áp lực của bản thân khi sức khoẻ và thể lực chưa đáp ứng yêu cầu

Được khoác trên mình bộ quân phục, sải bước trong đội hình diễu binh lịch sử là niềm vinh dự mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua. Nên chúng tôi luôn giữ vững tinh thần quyết tâm, rèn luyện nghiêm túc để có màn diễu binh trang nghiêm, chỉn chu nhất. Ai cũng mong muốn góp phần tạo nên màn diễu binh trang nghiêm, khí thế trong ngày đại lễ 30/4, để gia đình, người thân và người dân cả nước được xem một buổi diễu binh, diễu hành xứng đáng và đọng lại trong mọi người nhiều cảm xúc, kỷ niệm đẹp đáng tự hào nhất về đất nước".

Khối nữ luyện tập không có gì khác biệt với khối nam

Nói về sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao của các thành viên trong Khối, Đại uý Nguyễn Tú Oanh, Tiểu đoàn 1. Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam bộ, thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, hiện là Quản lý Khối nữ cảnh sát đặc nhiệm tham gia diễu binh, diễu hành lần này, cho biết: Sau hơn 3 tháng tập luyện vừa qua, các em đã dần hoàn thiện tốt kỹ năng, kỹ thuật, đặc biệt thể lực được tăng lên rất nhiều. Tuy là Khối nữ, nhưng trong khi luyện tập, các em không có gì khác biệt với Khối nam, nên càng phải rèn luyện về thể lực nhiều hơn nam giới để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nữ Cảnh sát đặc nhiệm quên nhọc nhằn tập luyện cho ngày diễu binh 30/4- Ảnh 6.

Đại uý Nguyễn Tú Oanh, Quản lý Khối nữ cảnh sát đặc nhiệm tham gia diễu binh, diễu hành

Khi tập luyện, thân hình các em nhỏ bé, phải vác trên vai khẩu súng khá nặng, nhưng đó vừa là trách nhiệm, tự hào, vừa là vinh dự của các em. Với tâm thế hướng tới ngày lễ lớn của đất nước, các em đều mang trong mình niềm tự hào dân tộc để tập luyện đạt kết quả tốt nhất.

Ngay bản thân tôi, vừa là một cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, cũng là một người mẹ, thời gian xa nhà lâu ngày đôi lúc bị nỗi nhớ gia đình, con nhỏ ảnh hưởng đến cảm xúc, chúng tôi đều phải kìm nén lại nỗi lòng của người mẹ. Rất may, tôi được chồng và gia đình hai bên nội, ngoại ủng hộ, động viên, giúp tôi vững tâm làm tốt vai trò của người Quản lý Khối nữ cảnh sát đặc nhiệm.

Nữ Cảnh sát đặc nhiệm quên nhọc nhằn tập luyện cho ngày diễu binh 30/4- Ảnh 7.

Khi tập luyện, thân hình các em nhỏ bé, phải vác trên vai khẩu súng khá nặng, nhưng đó vừa là trách nhiệm, tự hào, vừa là vinh dự của các em.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là tới ngày đại lễ 30/4, đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của cả dân tộc. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi - những nữ chiến sĩ Công an nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết thể hiện bằng những việc làm cụ thể, quyết tâm góp phần cống hiến vào thành công của ngày đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm