pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nữ chiến sĩ "mũ nồi xanh" lặng lẽ khóc thầm khi nghe tin cha mất ở quê nhà

Thiếu tá QNCN Cù Anh Đào lặng lẽ khóc thầm khi nhận tin cha mất ở quê nhà
Nén nỗi đau tiễn biệt cha lần cuối để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ
Câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng khi đối diện với nỗi đau mất cha của thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Cù Anh Đào (SN 1974), quê ở xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định vẫn được đồng đội ở đơn vị truyền tai nhau. Chị cũng là nguồn cảm hứng để các cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị noi theo, vượt lên mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đó là vào tháng 12/2023, khi đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình tại Abyei, chị Cù Anh Đào bất ngờ nhận được tin dữ từ quê nhà, bố đẻ của chị đột ngột qua đời. Đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng, không thể trở về quê nhà chịu tang cha, nhìn mặt cha lần cuối, chị chỉ biết khóc thầm, nén nỗi đau xé lòng và thầm cầu nguyện, gửi lời tiễn biệt người cha thân yêu. "Lúc ấy, tôi vừa sang đơn vị được vài tháng, không thể về tiễn biệt cha lần cuối, trái tim tôi đau như thắt lại, nhưng nhờ sự động viên của các đồng chí chỉ huy, của các chị em ở đơn vị, tôi đã cố nén lòng để từng ngày vượt qua nỗi đau mất cha. Nhiều lúc tôi chỉ dám khóc thầm, cầu mong cha yên nghỉ, vì con gái đang đi làm nhiệm vụ ở rất xa…" - chị Cù Anh Đào nghẹn ngào nhớ lại.
Trước khi tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình, thiếu tá Cù Anh Đào là nhân viên nấu ăn ở Cục Hậu cần - Bộ Tổng Tham mưu. Nhiều năm liền chị đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, với tinh thần trách nhiệm cao, chị được cấp trên tin tưởng, cử đi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình trong Đội Công binh số 2, tại Abyei, đầu năm 2023, với nhiệm vụ quản lý thực phẩm.

Thiếu tá Cù Anh Đào diện áo dài để lan toả giá trị văn hoá và truyền thống phụ nữ Việt Nam
Làm việc trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Abyei yêu cầu nhân viên hậu cần như chị phải chặt chẽ, tỉ mỉ và cẩn trọng để luôn bảo đảm an toàn chất lượng thực phẩm. Dù khó khăn và thách thức đến đâu, chị Đào cũng luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Khi hết nhiệm kỳ công tác, với tinh thần vượt lên chính mình, chị tình nguyện viết đơn xin ở lại thêm một nhiệm kỳ, vào Đội Công binh số 3 (nhiệm kỳ 2024 - 2025), và được giao nhiệm vụ mới là nhân viên lễ tân. Trên cương vị mới, với nữ chiến sĩ "mũ nồi xanh" đã quen với sự khắc nghiệt ở vùng đất Abyei, chị Đào càng thể hiện bản lĩnh và tác phong chuyên nghiệp, chu đáo, trách nhiệm trong từng phần việc được giao.

Chị cùng chị em trong Chi hội phụ nữ sáng tạo ra nhiều sản phẩm mang đậm chất văn hoá Việt để giới thiêu đến bạn bè quốc tế tại Phái bộ
Hạt nhân phong trào của Chi hội phụ nữ
Ngoài thể hiện xuất sắc trong nhiệm vụ chuyên môn, với vai trò là hội viên Chi hội phụ nữ ở đơn vị, chị Cù Anh Đào còn luôn tiên phong trong các phong trào của Hội, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội, cũng như nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho đồng đội. Trong các hoạt động, phong trào do Chi hội phụ nữ tổ chức, chị còn hăng hái tham gia câu lạc bộ dân vũ, góp phần tạo sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và hội viên. Không ít dịp, chị tích cực chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, đơn vị.

Chị đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội,
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chị Đào còn phát huy thế mạnh của một người xuất thân từ gia đình ở nông thôn, chị tận dụng thời gian rảnh để tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị. Dưới bàn tay chăm chỉ và khéo léo của chị, những luống rau xanh tốt, tươi ngon đã góp phần cải thiện bữa ăn cho đồng đội, giúp bổ sung nguồn thực phẩm sạch và giàu dinh dưỡng. Chị còn tích cực chăm sóc vườn hoa quanh doanh trại, mang lại không gian xanh mát, tươi đẹp, góp phần xây dựng môi trường sống và làm việc trong lành, thoải mái hơn cho cả đơn vị.
Nói về thiếu tá QNCN Cù Anh Đào, Đội trưởng Đội Công binh số 3 cũng là nguyên Phó Đội trưởng Đội Công binh số 2, cho biết: "Đồng chí Cù Anh Đào là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm, tận tụy, kiên cường trong công việc và cuộc sống. Dù hoạt động trong môi trường đầy thử thách, lúc gia đình gặp biến cố lớn, đồng chí Đào vẫn thể hiện bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng hy sinh thầm lặng vì nhiệm vụ. Những đóng góp của đồng chí Đào thực sự đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đồng đội, là tấm gương tiêu biểu để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị noi theo".

Là hội viên Chi hội phụ nữ ở đơn vị, chị Cù Anh Đào còn luôn tiên phong trong các phong trào của Hội, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em trong nhiệm vụ dân vận của đơn vị