Nữ chủ quán tạp hóa tử vong với nhiều vết thương trên đầu

29/10/2016 - 08:17
Chiều tối qua (28/10), một người dân qua nhà bà Nguyễn Thị Thập ở Đông Thạnh, Hóc Môn gọi nhiều lần để mua đồ nhưng chủ quán không mở cửa. Khi lực lượng chức năng đến thì phát hiện bà đã chết trong nhà vệ sinh, đầu có vết thương, nhà mất 1 chiếc xe máy.
Án mạng xảy ra trên đường Đông Thạnh 1-3 (ấp 6, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TPHCM). Khi người dân gọi nhiều lần để mua đồ nhưng chủ quán không mở cửa, nhìn qua lớp cửa kính, người này phát hiện vết máu vương vãi trên nền nhà nên hô hoán, trình báo công an.

Khi lực lượng chức năng đến thì phát hiện bà Thập tử vong trong nhà tắm với nhiều vết thương trên đầu; Kiểm tra tài sản trong nhà, còn phát hiện một xe máy đã mất.
an-mang-1477660717.jpg
Nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Ngọc Khải. 
Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Thập (43 tuổi, quê Thái Bình), mới cùng chồng chuyển về đây sinh sống khoảng 1 năm nay. Hàng ngày, bà ở nhà bán tạp hóa còn chồng làm bếp cho một quán ăn ở quận 12.

Một số người dân cho biết trước đó, họ có nhìn thấy một thanh niên chạy chiếc xe gắn máy của bà Thập ra khỏi tiệm.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm