Nụ cười và nước mắt nữ quân nhân trong liên hoan thể dục thể thao

Hải Linh - Ảnh: ĐVCC
02/07/2022 - 20:47
Nụ cười và nước mắt nữ quân nhân trong liên hoan thể dục thể thao

Tiết mục biểu diễn và tạo hình ấn tượng của phụ nữ Binh chủng Công binh

Liên hoan Thể dục Thể thao (TDTT) phụ nữ Quân đội lần đầu tiên dành riêng cho nữ quân nhân đã khép lại, song dư âm của những ngày thi đấu đầy hào hứng, sôi nổi... của các nữ quân nhân vẫn lan toả khắp các đơn vị. Phía sau thành công ấy, tâm sự những người trong cuộc còn đọng lại cả nụ cười và những giọt nước mắt.

Gia đình 4 người tham gia liên hoan

Trong những ngày đến tham gia thi đấu cùng các đội phụ nữ toàn quân, ai cũng bất ngờ khi Đội Quân khu 1 xuất hiện cháu bé mới đầy 1 tuổi, đã theo mẹ đến tham gia Liên hoan.

Thượng tá Vũ Kiều Hoa, Đội trưởng Đội Quân khu 1, cho biết: Ngay từ quá trình tập luyện ban đầu, hội viên có con quá nhỏ chưa biết có đảm bảo được nội dung Ban tổ chức đưa ra không, nhưng được sự động viên của toàn đơn vị, mẹ con cô ấy đã cố gắng hết mình. Coi đó là niềm vinh dự của người phụ nữ khi được cùng con nhỏ tham gia liên hoan.

Nụ cười và nước mắt nữ quân nhân trong liên hoan thể dục thể thao  - Ảnh 1.

Cả gia đình 4 người, gồm 2 chị em song sinh, 1 em gái trong gia đình và cháu bé vừa tròn 1 tuổi đã có những ngày đáng nhớ tại Liên hoan

Việc chuẩn bị cho em bé ăn, ngủ, sinh hoạt ở nhà đã vất vả, khi đến một nơi xa lạ, lại nóng nực ở trung tâm huấn luyện quân sự lại càng khó khăn hơn, nhưng cả Đội chúng tôi vẫn quyết tâm giúp đỡ 2 mẹ con bé. Không may, cháu bé lại bị ốm, sốt do mọc răng vào đúng mấy ngày thi đấu nên mẹ bé vất vả hơn. Mỗi khi mẹ cháu bé lên sân khấu tập luyện hay biểu diễn, cháu bé lại được các cô, chú thay nhau bế giúp. May là cháu bé rất ngoan, ai bế cũng theo, không lạ người, không quấy khóc.

Một điều thú vị nữa ở Liên hoan lần này, có 3 chị em gái trong một gia đình cùng tham gia. Ngay trong đội Quân khu 1 là 2 chị em song sinh Nguyễn Thu Thùy, công tác ở Bộ tham mưu - Quân khu 1, và Nguyễn Thu Hà, làm ở Cục chính trị - Quân khu 1. Cô em út trong nhà Nguyễn Thúy Hà là mẹ của cháu bé, hiện công tác ở Bộ tư lệnh Thủ đô, cả gia đình 4 người đã có những ngày thi đấu đầy quyết tâm và đáng nhớ.

Nụ cười và nước mắt nữ quân nhân trong liên hoan thể dục thể thao  - Ảnh 2.

Đội Phụ nữ Quân khu 1 chụp lưu niệm tại Liên hoan

Hội viên vừa đi truyền hóa chất xong đã vội vã đến phòng luyện tập

Trong niềm vui chiến thắng, hân hoan của Liên hoan TDTT phụ nữ Quân đội, ở góc khuất bên ngoài hội trường, Đại úy Đặng Thị Minh Khuê, phụ trách đoàn phụ nữ Bộ đội biên phòng không kìm được nước mắt, chị ngồi lặng đi khi nhớ lại những nỗ nực mà toàn đội đã vượt qua.

"Để chuẩn bị cho liên hoan, chúng tôi có hơn 3 tuần lựa chọn đội hình và tập luyện. Trong số 22 chị em, có chị phải tham gia cả 2 nội dung bóng chuyền và dân vũ, vì không có người thay thế. Các chị em vừa hoàn thành công việc chuyên môn trong ngày, cuối giờ chiều tập dân vũ hoặc bóng chuyền. Có chị còn tranh thủ cả thời gian buổi tối và ngày nghỉ để tập luyện dân vũ, vì chiều hôm đó chị đã tập với đội bóng chuyền, có chị em vài ngày không thể về nhà.

Nụ cười và nước mắt nữ quân nhân trong liên hoan thể dục thể thao  - Ảnh 3.

Đội phụ nữ Bộ đội biên phòng sau giờ biểu diễn ở Liên hoan

Trong đó nửa số chị em là quân y, thông tin, văn thư… lần đầu lên sân khấu, luyện tập những ngày đầu để biểu diễn trước đám đông rất khó khăn. Đặc biệt, có chị sức khỏe không tốt do bị ung thư. Có hôm vừa truyền hóa chất xong, còn chưa hết đau đớn, chị đã phải uống thuốc giảm đau để kịp cùng đội tuyển tập luyện. Thậm chí có chị đúng thời điểm cả 2 con đều thi tốt nghiệp cuối cấp, nhưng gần cả tháng trời người mẹ ấy không thể ở bên động viên, hỗ trợ con, đành động viên các con từ xa.

Vượt qua tất cả khó khăn, với tinh thần thi đấu vì đội tuyển, phụ nữ BĐBP đã mang đến Liên hoan TDTT những cảm xúc rất riêng của người lính nơi biên cương. Trong thành công chung của toàn Đội, còn khắc ghi tình cảm gắn bó, ấm áp của mỗi thành viên trong đội dành cho nhau.

Đem đến liên hoan sức trẻ, sự năng động đậm chất người lính biển

Đại úy Nguyễn Thị Kim Oanh, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, hào hứng bày tỏ: Đến với liên hoan thể dục thể thao PNQĐ năm 2022, đội thi Dân vũ của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt mọi khâu từ dàn dựng, tập luyện trong gần 1 tháng qua. Chúng tôi đem đến liên hoan sức trẻ, sự năng động đậm chất của người lính biển.

Nụ cười và nước mắt nữ quân nhân trong liên hoan thể dục thể thao  - Ảnh 4.

Tiết mục ấn tượng, lôi cuốn mang đậm chất người lính biển của Phụ nữ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Trong gần 1 tháng luyện tập, đội chúng tôi cũng gặp 1 số khó khăn như: Một số chị em con rất nhỏ (mới 8 tháng tuổi), nhưng vẫn nhiệt tình tham gia luyện tập. Nhiều chị được gia đình động viên, hỗ trợ để chị em yên tâm tham gia hội thi. Có chị trong thời gian luyện tập bị mắc Covid-19, nhưng chị em đã cố gắng bồi dưỡng sức khỏe để sớm trở lại tập luyện với đội.

Tôi cho rằng, thời tiết nắng nóng của Hà Nội mấy ngày qua cũng không thể so với sức nóng của Hội thi này. Cả đội dân vũ và bóng chuyền chúng tôi luôn cố gắng hết mình, để cống hiến những phần trình diễn tốt nhất.

Riêng tiết mục Dân vũ của Đội phụ nữ Cảnh sát biển có chủ đề "Vũ điệu sẻ chia", đây cũng là mong muốn lan tỏa sự yêu thương, sẻ chia đến tất cả mọi người trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nụ cười và nước mắt nữ quân nhân trong liên hoan thể dục thể thao  - Ảnh 5.

Chị em đội Cảnh sát biển đã cống hiến những màn trình diễn cuốn hút nhất

Đến với liên hoan cũng là một may mắn khi chúng tôi được cọ sát, được tiếp xúc với các đội thi đấu bóng chuyền, dân vũ của các lực lượng. Tôi mong sẽ có nhiều hơn các liên hoan TDTT để chúng tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, lan tỏa phong trào TDTT của phụ nữ quân đội rộng rãi đến từng đơn vị.

Nỗ lực luyện tập kể cả ngày ngh, gi ngh

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà, trợ lý Phụ nữ, Ban công tác quần chúng, Cục Chính trị - Binh chủng Công binh cho biết: Sau khi nhận được kế hoạch của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ quốc phòng, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Binh chủng Công binh đã tham mưu với thủ trưởng các cấp xây dựng kế hoạch, lựa chọn hạt nhân, thành lập đội tuyển và tổ chức luyện tập với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.

Nụ cười và nước mắt nữ quân nhân trong liên hoan thể dục thể thao  - Ảnh 6.

Màn biểu diễn ấn tượng của Đội phụ nữ Binh chủng Công binh tại Liên hoan

Để tham gia hiệu quả quá trình luyện tập và thi đấu trong thời gian gần 1 tháng, các cán bộ, hội viên phụ nữ chúng tôi đã phải sắp xếp công việc chuyên môn khoa học, hiệu quả nhất để dành nhiều thời gian luyện tập với đội, nỗ lực hết mình kể cả vào ngày nghỉ, giờ nghỉ.

Với cái nắng nóng gay gắt của mùa hè, nhưng với tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm, toàn thể cán bộ, hội viên của phụ nữ Binh chủng Công binh đã đem đến liên hoan mùa đầu tiên của phụ nữ quân đội với tinh thần thoải mái, phấn khởi và quyết tâm nhất.

Tôi cho rằng, kết quả thi đấu không quan trọng, bởi đến với liên hoan là tất cả các đơn vị đều vui vẻ. Điều quan trọng là với thành công bước đầu, chúng tôi hy vọng cuộc vận động "toàn quân rèn luyện TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại" sẽ được lan tỏa đến toàn thể cán bộ, hội viên Binh chủng Công binh nói riêng và phụ nữ quân đội nói chung.

Mang đến Liên hoan tinh thần "đã ra quân là chiến thắng"

"Với tinh thần thể thao, nâng cao sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các chị em phụ nữ trong toàn Quân khu 3 đã khắc phục mọi khó khăn, thu xếp công việc gia đình để cùng đội tuyển tập luyện và thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Mặc dù thời tiết những ngày qua rất nắng nóng, có chị tuổi đã cao (49 tuổi), nhưng với tinh thần "đã ra quân là chiến thắng", chị em chúng tôi đã tích cực luyện tập, sẵn sàng đến liên hoan với tinh thần cao nhất" - Đại úy Vũ Thị Phương Lan, Trợ lý Phụ nữ Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 3 bộc bạch.

Nụ cười và nước mắt nữ quân nhân trong liên hoan thể dục thể thao  - Ảnh 7.

Chị em hội viên trang điểm cho nhau trước giờ thi đấu nhảy Dân vũ

Tiết mục dân vũ của Đội phụ nữ Quân khu 3 tại Liên hoan lần này có chủ đề: Niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam khi trở thành chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi muốn mang tới những điệu nhảy phổ cập đến tất cả chị em nữ Quân khu nói riêng và phụ nữ nói chung. Điệu nhảy dân vũ của chúng tôi được thể hiện trên nền của bài hát "Con gái mẹ trở thành chiến sỹ" và "Em là nữ chiến sĩ Việt Nam" vừa tha thiết, trong sáng, vừa gợi mở sự linh hoạt, khỏe khoắn kết hợp với nghệ thuật tạo hình ấn tượng, đã để lại dấu ấn đậm nét với Ban tổ chức và khán giả.

Tôi mong sau liên hoan, tinh thần thể thao và không khí tập luyện cũng như kết quả thi đấu của liên hoan sẽ là động lực để chị em nữ quân nhân các đơn vị tích cực luyện tập TDTT, nâng cao sức khoẻ, xây dựng gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nụ cười và nước mắt nữ quân nhân trong liên hoan thể dục thể thao  - Ảnh 8.

Đội phụ nữ Quân khu 3 luôn sẵn sàng với tinh thần "đã ra quân là chiến thắng"

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm