Nữ diễn viên mang bầu tăng 25kg nhưng chồng khen đẹp mẹ bầu, đẹp mẹ bỉm sữa

MINH AN
14/07/2022 - 12:00
Nữ diễn viên mang bầu tăng 25kg nhưng chồng khen đẹp mẹ bầu, đẹp mẹ bỉm sữa
Trong suốt thời gian mang thai và sau sinh, Linh Chi rất tự ti vì tăng cân nhiều nhưng ông xã lại luôn khen cô đẹp.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 139 là nữ diễn viên tự do Linh Chi. Với vẻ ngoài xinh đẹp và nét diễn duyên dáng, cô được rất nhiều khán giả trẻ yêu thích. Sinh năm 1999 nhưng hiện tại Linh Chi đã là mẹ một con. Em bé đầu lòng của cô là một bé trai kháu khỉnh năm nay 1 tuổi, có tên gọi ở nhà là Trứng. Đến với chương trình, Linh Chi đã có thời gian trải lòng về quãng thời gian mang bầu, sinh con với nhiều bỡ ngỡ của một "tấm chiếu mới". 

Linh Chi là diễn viên tự do được nhiều khán giả trẻ yêu thích.

Tưởng chỉ có 1% cơ hội có con, ai ngờ "vừa thả là dính" 

Bé Trứng đến với vợ chồng Linh Chi như một món quà bất ngờ bởi trước đó, cô luôn nghĩ mình khó có con. "Vì chu kỳ kinh nguyệt không đều nên em đã đi khám nhiều nơi và đều nhận được kết quả là bị buồng trứng đa nang. Các bác sĩ đều cảnh báo hội chứng này có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai tự nhiên của em, thậm chí có nơi còn nói chỉ có 1% cơ hội mang bầu", Linh Chi kể lại. 

Vậy nhưng nữ diễn viên trẻ không ngờ mình chỉ "thử thả" đúng một lần là đã có tin vui luôn. Thời điểm phát hiện mang thai, cơ thể cô cũng chưa có bất kỳ dấu hiệu mang thai nào nhưng bản thân Linh Chi lại có một giấc mơ lạ nên cô nghĩ... thử cho vui. 

Cô nghĩ mình khó có con nhưng ai ngờ "thả là dính" và phải "cưới chạy bầu".

"Thử vui mà lại có thật, lúc đó tay em cầm que thử thai mà run bần bật, cơ thể lạnh toát. Bởi vì lúc đó em và bạn trai chưa kết hôn nên em cũng sợ lắm, lo gia đình sẽ trách mắng. Người đầu tiên em thông báo là bạn trai nhưng anh còn không tin, nghĩ em đang tạo tình huống để quay clip. Mãi đến khi cùng em đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là có túi thai rồi thì anh mới tin. Sau đó anh về nói với mẹ và mẹ anh cũng bất ngờ lắm vì trước đó bà cũng biết bệnh của em. May mắn là hai bên gia đình đều rất vui vẻ và nhanh chóng chuẩn bị cho đám cưới của chúng em", Linh Chi nhớ lại. 

Quãng thời gian mang thai của Linh Chi khá suôn sẻ vì cô không hề bị nghén, ăn uống tốt và sức khỏe ổn định. Cũng vì ăn uống tốt mà đến hết thai kỳ nữ diễn viên tăng 25kg, cơ thể phù lớn và thay đổi hoàn toàn vóc dáng. Linh Chi nói: "Em tự ti lắm vì chưa bao giờ em tăng cân nhiều như vậy. Mà mẹ em trước đây khi mang thai cũng tăng cân nhiều mà mãi về sau không giảm được nên nhìn vào bà em càng lo lắng hơn. Nhưng lo thì lo vậy thôi chứ em không giảm ăn nổi". 

Khi mang thai, Linh Chi ăn uống tốt và tăng 25kg.

Chọn sinh mổ vì không muốn mọi người nhìn "chỗ kín", cuối cùng "vỡ mộng" 

Linh Chi sinh con ở tuần 38 thai kỳ. Sau khi đi khám thai và bác sĩ phát hiện rỉ ối, cô quyết định ở lại bệnh viện theo dõi luôn. Sau đó, mẹ bầu cùng gia đình quyết định lựa chọn sinh mổ chủ động. 

"Có hai lý do khiến em chọn sinh mổ chủ động. Một là em sợ đau đẻ vì nghe mọi người nói nó dữ dội và vật vã lắm. Thêm vào đó là em cũng xấu hổ, không muốn mọi người nhìn vào các "vùng nhạy cảm" trên cơ thể mình. Em cứ nghĩ sinh mổ thì chỉ rạch một đường ở bụng thôi còn các vùng khác được che kín. Ai ngờ đâu đến lúc đẻ mổ thì cũng phải lột sạch và rất nhiều người nhìn hết cơ thể mình. Cảm giác lúc đó của em sốc lắm, như là mình bị lừa vậy nhưng thực ra là do tự em hiểu nhầm mà thôi", Linh Chi giải thích. 

Nhớ lại giây phút lần đầu gặp con, nữ diễn viên sinh năm 1999 không khỏi bật cười vì ấn tượng đầu tiên của cô với con là: "Sao con em lại xấu thế?". Linh Chi cho biết bản thân cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần là các bé sơ sinh không trắng trẻo, xinh xắn như ảnh trên mạng nhưng cũng không ngờ bé lại "kém xinh" như vậy. 

Lần đầu gặp con, Linh Chi bị sốc vì không ngờ bé lại "như thú mỏ vịt".

"Lần đầu gặp con em sốc lắm, mắt con thì như hai đường chỉ, da nhăn nheo, miệng to hình elip. Lúc đó em thấy sao con mình như thú mỏ vịt vậy. Em còn phải cố ngóc đầu lên nhìn xung quanh xem có mẹ bầu nào khác không, liệu bác sĩ cho nhầm con không. Đến lúc không thấy ai khác thì em mới chấp nhận đây đúng là con mình rồi. Sau giây phút sốc đó thì em được da kề da với con và cảm xúc dâng trào, nước mắt tuôn ra không ngừng", Linh Chi nhớ lại ngày đi sinh. 

Sau khi sinh, bà mẹ trẻ cũng bối rối, bỡ ngỡ như bao người khác. Cuộc sống, nhịp sinh hoạt thay đổi hoàn toàn, không ăn uống và nghỉ ngơi được khiến cô mệt mỏi, căng thẳng. May mắn thay nhờ có bố mẹ hai bên, chồng giúp đỡ và đặc biệt đứa con mới sinh tạo động lực giúp Linh Chi vượt qua giai đoạn khó khăn đó. 

Một vấn đề khác khiến nữ diễn viên xinh đẹp phiền lòng chính là vóc dáng thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Vậy nhưng ông xã lại luôn khen ngợi và thể hiện tình yêu với cô.

"Sau sinh em vẫn còn mập mạp lắm, cảm giác như mình biến thành người khác luôn. Vậy nhưng chồng thì lúc nào cũng khen là: "Em đẹp lắm, em đẹp theo kiểu bà bầu rồi đẹp theo kiểu mẹ bỉm sữa". Cũng nhờ vậy mà em nhận ra là mình không nên tự ti vì người đàn ông bên cạnh mình đây vẫn yêu mình, vẫn mê mình đấy thôi. Như bác sĩ đã dặn sinh mổ xong phải 3 tháng mới được quan hệ vợ chồng trở lại nhưng mới 2 tuần là anh ấy đã ngày nào cũng rậm rịch hỏi: "Em ơi em hết sản dịch chưa?", đến lúc còn một chút xíu là anh ấy cũng bất chấp luôn rồi", Linh Chi tâm sự. 

Hiện nay Linh Chi đang có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Đến nay, con trai Linh Chi đã được hơn 1 tuổi và cô cũng xuống cân khá tốt. Nữ diễn viên rất vui vì bé ngoan ngoãn, khỏe mạnh và bản thân sau khi quay lại công việc vẫn được nhiều khán giả đón nhận. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm