Nữ doanh nhân Bùi Kim Phụng lan tỏa điều thiện lành giữa đời thường

Doanh nhân Bùi Kim Phụng nhận nuôi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Trong dòng chảy của thời đại mới, khi người phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của mình trong xã hội, nhiều người đã chọn con đường cống hiến thầm lặng - gieo mầm thiện lành cho cuộc đời.
Chị Bùi Kim Phụng, Giám đốc Công ty Gỗ Nhân Tâm, là một trong những người như thế. Với chị, thành công không chỉ được đo bằng lợi nhuận hay danh vị, mà bằng giá trị sẻ chia và lòng nhân ái mà mình mang đến cho cộng đồng.
Chị như một bông hoa đẹp giữa đời thường, lặng lẽ tỏa hương bằng tình yêu thương và trái tim nhân hậu.
Không chỉ là người phụ nữ bản lĩnh trên thương trường - nơi đòi hỏi sự kiên định và trí tuệ sắc bén - chị Phụng còn được biết đến là một tấm lòng luôn hướng về cộng đồng, luôn trăn trở với những mảnh đời kém may mắn. Với chị, làm kinh doanh cũng là để tạo giá trị cho xã hội, để "làm điều tử tế bằng chính khả năng của mình".

Doanh nhân Bùi Kim Phụng ủng hộ bà con vùng lũ.
Nhiều năm qua, dù bận rộn với công việc điều hành doanh nghiệp, chị vẫn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội trên khắp mọi miền đất nước. Khi miền Bắc và miền Trung oằn mình trong bão lũ, chị cùng đoàn thiện nguyện không quản đường xa, gập ghềnh, lầy lội - để trực tiếp mang theo những phần quà thiết thực và lời động viên gửi đến đồng bào vùng thiên tai. Mỗi chuyến đi là một hành trình của yêu thương - nơi chị và những người đồng hành gói ghém trong từng phần quà là tình người, là niềm tin để bà con vượt qua mất mát, dựng lại cuộc sống.
Không chỉ cứu trợ khẩn cấp, chị Phụng còn dành tâm sức cho những công trình xây nhà tình thương giúp các gia đình nghèo khó có nơi trú ngụ vững chãi, xây cầu dân sinh nối liền đôi bờ, giúp người dân đi lại thuận tiện, trẻ em đến trường an toàn. Chị cũng là mạnh thường quân quen thuộc các chương trình của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam: hỗ trợ phẫu thuật tim và chăm sóc y tế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mang lại cơ hội được sống và mơ ước cho những trái tim bé nhỏ; chương trình "Đêm hội trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ"…

Doanh nhân Bùi Kim Phụng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Với niềm tin rằng "giáo dục là con đường bền vững để thay đổi cuộc đời", chị Bùi Kim Phụng luôn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo, vùng sâu vùng xa. Không chỉ trực tiếp tổ chức các chuyến đi trao tặng học bổng, xe đạp, sách vở và cơ sở vật chất cho các trường học khó khăn, chị còn đồng hành cùng nhiều chương trình ý nghĩa của các tổ chức, đoàn thể - tiêu biểu là chương trình "Cùng em đến trường" của Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần xây dựng, nâng cấp trường lớp và mang cơ hội học tập đến với các em nhỏ.
Bên cạnh đó, chị còn nhận nuôi, chăm sóc trẻ mồ côi, xem các em như con, dành trọn tình thương và trách nhiệm của một người mẹ. Mỗi dịp Tết đến xuân về, chị đều đồng hành và đóng góp tích cực trong các hoạt động trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn…
Niềm tin vào điều thiện lành còn được chị gửi gắm trong những công trình tâm linh - những ngôi chùa được chị đóng góp xây dựng, trùng tu từ tấm lòng thành kính và mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa, giúp con người hướng đến với sự thiện lành và lòng nhân ái.

Doanh nhân Bùi Kim Phụng ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
Tất cả những việc làm ấy đều xuất phát từ tấm lòng nhân ái, tâm nguyện sống tử tế và khát vọng mang những điều tốt đẹp đến với mọi người - đó cũng chính là cách chị gửi gắm tình yêu của mình với quê hương, đất nước.
Chị từng chia sẻ giản dị: "Tôi chỉ mong mỗi việc mình làm, dù nhỏ bé, cũng có thể giúp ai đó bớt khổ, bớt lo. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi".
Chính niềm tin ấy đã trở thành ngọn lửa thôi thúc chị không ngừng nỗ lực, bền bỉ sẻ chia và cống hiến, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn giữa cuộc sống còn nhiều tất bật.
Điều đáng quý ở chị Phụng là mọi việc thiện đều được thực hiện bằng tấm lòng khiêm nhường. Chị thường nói: "Mình giúp người khác không phải để được ghi nhận, mà để thấy lòng mình an vui. Còn gì quý hơn khi thấy nụ cười của những mảnh đời vừa được sẻ chia". Chính bởi vậy, hình ảnh chị không gắn với những buổi vinh danh rực rỡ, mà với những chuyến xe lấm bùn đất, những căn nhà mới kiên cố và những giọt nước mắt hạnh phúc của người được giúp đỡ.

Doanh nhân Bùi Kim Phụng có nhiều hoạt động ủng hộ trẻ em.
Với chị, tình yêu nước không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn qua hành động cụ thể mỗi ngày. Chị luôn chọn hướng đi gắn kết giữa phát triển kinh tế và phụng sự xã hội, xem đó là trách nhiệm thiêng liêng của người con đất Việt. "Khi mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều ý thức góp phần làm cho đất nước tốt đẹp hơn thì đó chính là biểu hiện cao nhất của lòng yêu nước" - chị chia sẻ.
Trong ánh mắt của những người từng đồng hành cùng chị, luôn ánh lên sự kính trọng. Không chỉ là một nữ doanh nhân bản lĩnh, chị còn là người truyền cảm hứng về lòng nhân hậu và sự tử tế. Ở chị, người ta thấy hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới - hiện đại mà vẫn đằm sâu nét truyền thống, mạnh mẽ mà vẫn đầy bao dung.
Với chị, làm thiện nguyện không phải là cho đi của cải, mà là gieo yêu thương và lan tỏa lòng nhân ái, để cuộc đời thêm phần ấm áp. Như ca từ trong bài hát "Sống như những đóa hoa" có câu:
"Và tôi sống như đóa hoa này,
Tỏa ngát hương thơm cho đời".
Doanh nhân Bùi Kim Phụng - người phụ nữ Việt Nam giàu lòng nhân ái - vẫn lặng lẽ sống như đóa hoa tươi giữa đời, không phô trương nhưng luôn tỏa hương bằng hành động, bằng tấm lòng nhân hậu và niềm tin sâu sắc vào những điều tốt đẹp.

Chị Bùi Kim Phụng, Giám đốc Công ty Gỗ Nhân Tâm.