Nữ giám đốc bị côn đồ hành hung phải nhập viện

31/07/2016 - 20:00
Khách đi taxi nhảy xuống ao trốn cảnh sát giao thông; Nữ giám đốc bị côn đồ hành hung phải nhập viện; Cưa bom bi, bom nổ tử vong tại chỗ… là những tin tức nổi bật trong bản tin pháp luật hôm nay, 31/7.

#Nữ giám đốc bị côn đồ đe dọa, hành hung đến nhập viện

Thông tin từ Công an phường Đội Cung, TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, chiều ngày 30/7, trên địa bàn xảy ra vụ côn đồ hành hung một nữ giám đốc phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân là chị Trần Thị Việt Hà (SN 1981), trú khối 5, phường Cửa Nam, TP. Vinh.

Chị Hà cho biết: “Vào khoảng 15h30 ngày 29/7, tôi ra chợ Đội Cung để mua bánh cho con. Trong quá trình đi, tôi phát hiện 2 thanh niên đi trên một xe máy theo dõi tôi. Khi đến khu vực chợ, 1 thanh niên tên L. lao vào hành hung tôi khiến tôi bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu”.

ban-tin-phap-luat-bao-phunuvietnam.jpg
 Chị Hà đang được điều trị tại bệnh viện

Cũng theo chị Hà, khi bước đến, đối tượng sờ vào túi quần định rút một con dao bấm ra, nhưng may mắn lúc đó có nhiều người nên đối tượng đã bỏ dao trở lại.

Hành hung xong, 2 đối tượng đã lên xe chạy trốn, chị Hà được người dân đưa đi cấp cứu với tình trạng đa chấn thương phần đầu và mặt.

Anh Nguyễn Xuân Minh (SN 1978) chồng nạn nhân cho biết, thời gian gần đây gia đình anh liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa tính mạng cả nhà. Nhiều lần nhà anh còn bị côn đồ ném gạch khiến gia đình rất hoang mang.

Được biết, chị Hà đang là giám đốc điều hành một công ty vận tải trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Chị Hà nghi ngờ, các công ty khác đã thuê người hành hung chị để tranh giành địa bàn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

#Người đàn ông cưa bom tử vong tại chỗ

Hôm nay 31/7, ông Phan Thanh Dũng - Chủ tịch UBND xã Tiên Hà (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) - cho biết, tại địa phương vừa xảy ra một vụ người dân tự ý cưa bom bi dẫn đến tử vong hôm 30/7. Nạn nhân là anh Nguyễn Tấn Long (39 tuổi, trú thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước).

Trước đó vào sáng ngày 30/7, anh Nguyễn Tấn Long đi vào rừng phát hiện một quả bom bi chưa nổ liền mang về nhà lén cưa, không may quả bom phát nổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Tiên Hà đã cử lực lượng chức năng tới khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn trên. Được biết, khi quả bom phát nổ, nhiều người dân sống xung quanh đang đi làm hết nên may mắn không có thêm ai bị ảnh hưởng.

#Khách đi taxi nhảy xuống ao trốn cảnh sát giao thông

Khoảng 1h30 ngày 31/7, trên đoạn đường qua xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), khi cảnh sát dừng chiếc taxi bị kiểm tra, một nam hành khách đã lao khỏi xe, vứt xuống đất một bao thuốc lá chứa một gói tinh thể màu trắng rồi bỏ chạy. 8 cảnh sát trong tổ công tác lập tức truy đuổi người này.

ban-tin-phap-luat-bao-1-phunuvietnam.jpg
 Tú khi bị cơ quan chức năng bắt giữ

Đến khoảng 3h, cảnh sát đã bắt được anh ta đang trốn dưới ao nước trong vườn cây nhà dân tại xã Bình Nguyên, khai tên Nguyễn Anh Tú (37 tuổi, trú xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Chất tinh thể màu trắng nghi ma tuý đã được trưng cầu giám định để nhà chức trách có căn cứ xử lý.

Công an Quảng Nam cho biết, Tú có nhiều tiền án, tiền sự, vừa ra tù hồi tháng 3. Năm 2002, Tú bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Năm 2009 bị phạt 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Năm 2012, Tú đi cai nghiện ma tuý tại Đà Nẵng và năm 2014 lãnh 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm