Nữ họa sĩ Iris Nguyen: Mong muốn khơi dậy lòng trắc ẩn và vẻ đẹp cuộc sống

Yên Quỳnh
18/10/2023 - 21:39
Nữ họa sĩ Iris Nguyen: Mong muốn khơi dậy lòng trắc ẩn và vẻ đẹp cuộc sống

Họa sĩ Iris Nguyen

Thông qua những tác phẩm thuộc dòng tranh biểu hiện, Iris Nguyen mong muốn khơi dậy lòng trắc ẩn và vẻ đẹp cuộc sống.

Vào 10h ngày 21/10, triển lãm Dòng chảy (The Flow) sẽ khai mạc tại The World ArtSpace Gallery (21 Võ Trường Toản, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức - TPHCM). Triển lãm trưng bày bộ sưu tập 23 bức tranh biểu hiện của nữ họa sĩ Iris Nguyen vẽ trong 3 năm gần đây.

Họa sĩ Iris Nguyen tên thật là Nguyễn Lệ Bảo Thu, sinh ra ở Phan Rang. Cô sáng tác chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi và thường xuyên có tác phẩm triển lãm từ đó. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi chuyên ngành Thiết kế và Quản lý tại Đại học Coventry (Anh), cô làm việc tại nhiều nước trên thế giới. Từ năm 2021 tới nay, cô tập trung hoàn toàn cho việc sáng tác.

Dòng tranh biểu hiện phát triển mạnh mẽ ở các quốc gia châu Âu từ đầu thế kỷ XX. Những năm gần đây đã có nhiều họa sĩ châu Á theo đuổi ngôn ngữ nghệ thuật biểu hiện.

Không chỉ vẽ tranh sơn dầu, màu nước, Iris Nguyen còn có thế mạnh với tranh kỹ thuật số và điêu khắc. Giới chuyên môn đánh giá Iris Nguyen là nữ họa sĩ có được nội tâm sâu sắc nhờ những trải nghiệm đa dạng ở nhiều đất nước. Mang tới môi trường nghệ thuật những tác phẩm độc đáo, dành cho những người quan tâm bất kể lứa tuổi, màu da và quốc tịch, khơi dậy lòng trắc ẩn và vẻ đẹp cuộc sống là điều mà Iris Nguyễn muốn truyền tải qua hội họa.

Chia sẻ về lý do chọn chủ đề Dòng chảy để đặt tên cho triển lãm, Iris Nguyen cho biết: "Tên triển lãm được tôi lấy cảm hứng từ câu thành ngữ tiếng Anh "Go with the flow", tạm dịch là thuận theo lẽ tự nhiên. Khi sáng tác, tôi luôn thuận theo tự nhiên chứ không gò ép mình ở bất cứ khía cạnh nào".

Iris Nguyen cũng chia sẻ: "Tôi có may mắn được trải nghiệm khi đi nhiều nơi, và mỗi nơi tôi đều có những tác phẩm nghệ thuật ghi lại dấu ấn nơi mình đến.

Trong thời gian ở những đất nước khác, bên cạnh trải nghiệm những điều thú vị và mới mẻ tôi cũng nhận ra rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Có những đất nước đã kết thúc chiến tranh sớm hơn Việt Nam nhưng họ vẫn đang bị mắc kẹt trong nỗi buồn, thù hận, trong sự mất mát hậu chiến. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống con người trong xã hội hiện tại, ảnh hưởng đến văn hóa nghệ thuật nói chung.

Tôi cảm thấy được nỗi đau của họ, cảm nhận được sự thiếu chuyển hóa để những nỗi đau trở thành phân bón cho cây đời xanh tươi, chưa biến các chất liệu đó trở thành tình yêu thương và lạc quan.

Sau những chuyến đi, tôi cảm nhận được sự đồng cảm lớn lao, vì đất nước chúng ta cũng đã từng đi qua chiến tranh. Chúng ta có thể có quá khứ gần giống họ, nhưng tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được sinh ra ở Việt Nam, được hưởng tinh thần lạc quan của người Việt, nhìn thấy được những cơ hội và điểm mạnh của dân tộc để phát triển hướng về tương lai".

Triển lãm Dòng chảy sẽ mở cửa đến hết ngày 31/10/2023.

Một số bức tranh sẽ sẽ được giới thiệu trong triển lãm "Dòng chảy":

Tác phẩm "Quan điểm"

Tác phẩm "Quan điểm"

Tác phẩm "Thân tâm 2"

Tác phẩm "Thân tâm 2"

Tác phẩm "Mùa xuân"

Tác phẩm "Mùa xuân"

Tác phẩm "Hoàng hôn"

Tác phẩm "Hoàng hôn"

Tác phẩm "Hy vọng"

Tác phẩm "Hy vọng"

Tác phẩm "Bảy bông hoa"

Tác phẩm "Bảy bông hoa"

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm