pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Nữ hoàng" mới của phim kinh dị Hollywood

Meghann Fahy sở hữu nhan sắc ngọt ngào
Nhan sắc ngọt ngào và khả năng diễn xuất thuyết phục
Là gương mặt nổi bật của truyền hình nhiều năm nay, Meghann Fahy bắt đầu sự nghiệp với một vai nhỏ trong series “Gossip Girls”. Ngay lập tức sau đó, người đẹp khi ấy mới 21 tuổi đã gây dấu ấn với vai diễn Hannah O'Connor trong loạt truyền hình dài hơi “One Life to Live”. Sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, vui tươi, Fahy lấy đó làm bàn đạp để tìm thấy sở trường trong những vai diễn tưởng như “bánh bèo” nhưng chất chứa nội tâm.
Tiêu biểu nhất phải kể tới series “The White Lotus”, nơi cô vào vai Daphne Sullivan, vợ của Cameron Sullivan (do Theo James thủ vai). Họ là cặp vợ chồng giàu có, tưởng chừng hoàn hảo nhưng ẩn chứa nhiều bí mật đen tối trong hôn nhân.
Bề ngoài, Daphne là một cô vợ xinh đẹp, hồn nhiên, ăn diện và dường như sống hời hợt. Tuy nhiên, Fahy đã thể hiện khéo léo sự thông minh và cả những tổn thương tiềm ẩn của nhân vật. Cô ám chỉ rằng mình có thể đang nuôi dạy một đứa con không phải của chồng như một cách để giữ quyền kiểm soát trong mối quan hệ. Điều này được Fahy diễn xuất tinh tế qua những câu nói nửa đùa nửa thật và ánh mắt đầy ẩn ý. Hay chi tiết Daphne được thông báo về việc chồng mình có “tiểu tam”, chỉ trong một vài giây khán giả được thấy một loạt biến chuyển tinh tế bị kìm nén, từ bất ngờ, phản bác, tức giận, chối bỏ đến chấp nhận chỉ bằng ngôn ngữ gương mặt.

Meghann Fahy với nhan sắc ngọt ngào
Cô là hình mẫu của sự phức tạp ẩn dưới giao diện hoàn hảo, một chủ đề xuyên suốt trong “The White Lotus”. Xem phim, khán giả sẽ phải ngờ ngợ liệu Daphne có phải là một quý cô ngây thơ, vô tư như vẻ ngoài hay người phụ nữ này sắc sảo hơn nhiều những gì cô ấy “show” cho thiên hạ.
Vai Daphne đã giúp Fahy nhận được đề cử Emmy, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của cô. Nhân vật này được khen ngợi vì sự phức tạp và cách Fahy thể hiện một người phụ nữ vừa là nạn nhân, vừa là người thao túng trong hoàn cảnh của mình.
Không chỉ vậy, Meghann Fahy cũng mang tới cho các nhân vật khác mà cô hóa thân một chân dung đa chiều. Fahy khoác cho nhân vật vẻ ngoài rạng rỡ như lớp mặt nạ để che đậy sự toan tính, sắc sảo, cả những mất mát. Sutton Brady trong loạt “The Bold Type” từ chỗ một nhân vật dễ chịu đã dần trở nên quyết đoán, dám đối mặt với áp lực hôn nhân, sự nghiệp. Hay một Georgia ngọt ngào trong “Political Animals” cũng có thể phản ánh những biến chuyển chính trị, sự phức tạp của giới thượng lưu.
Góa phụ và đêm hẹn hò kinh hoàng
Đến với phim "Buổi hẹn hò kinh hoàng", Meghann Fahy đóng vai Violet, một người mẹ góa bụa và là nhà tâm lý học chuyên về những người sống sót sau lạm dụng. Violet đồng ý đi hẹn hò lần đầu tiên sau nhiều năm nhưng buổi tối của cô nhanh chóng trở thành cơn ác mộng khi bị một kẻ ẩn danh đe dọa qua điện thoại. Chỉ thị cuối cùng của chúng: ép cô phải giết anh chàng Henry (Brandon Sklenar đóng) mà cô đang hẹn hò.

Meghann Fahy vào vai Violet. Phim "Buổi hẹn hò kinh hoàng" sẽ ra rạp từ 11/4/2025
Ngay từ khi đọc kịch bản, Fahy lập tức bị thu hút bởi nhân vật Violet. Nữ diễn viên mô tả cô là "một người phụ nữ mạnh mẽ, là một người mẹ tuyệt vời”. Violet là một nạn nhân vượt qua bi kịch của chính mình để giành lại cuộc sống. Đây cũng là điểm chung kết nối Meghann Fahy với các nhân vật mà cô từng đóng từ trước tới nay: một chân dung ẩn chứa những tổn thương và đấu tranh nội tâm đằng sau vẻ ngoài dễ mến, dịu dàng. Violet một mặt khao khát được yêu và kết nối. Mặt khác, cô vẫn chịu sự dằn vặt và do dự khi mở lòng lần nữa, nếu không phải do em gái Jen (Violett Beane) thúc giục, có lẽ Violet vẫn cứ chần chừ mãi. Tuy nhiên, khi tính mạng của con trai bị đe dọa, Violet sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ những người mình yêu thương.
Bộ jumpsuit màu đỏ tía của Violet, do nhà thiết kế Gwen Jeffares-Hourie lựa chọn, tượng trưng cho sự táo bạo và bước chuyển mình của nhân vật ra khỏi vùng an toàn. Nữ diễn viên chia sẻ yếu tố thực tế của phim thật đáng sợ: bạn có thể nhận được những tin nhắn không mong muốn từ người lạ trong đám đông, phản ánh sự phụ thuộc và dễ bị tổn thương của con người với công nghệ ngày nay.
Được biết, Fahy là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của đội ngũ sản xuất cho vai Violet. Đạo diễn Christopher Landon đã rất ngạc nhiên với diễn xuất của Fahy trong “The White Lotus”.
Đáng chú ý, đây là lần đầu Meghann Fahy tự mình thực hiện các cảnh nguy hiểm trong suốt sự nghiệp diễn xuất. Cô tỏ ra vô cùng hào hứng với cơ hội này, làm việc sát sao với diễn viên đóng thế Aoife Bailey và thể hiện rõ niềm vui thích khi thử sức ở một vai trò mới, dù ban đầu còn đôi chút bỡ ngỡ. Với tác phẩm mới nhất, Meghann Fahy đứng trước cơ hội trở thành gương mặt triển vọng của điện ảnh kinh dị, cạnh tranh với những cái tên như Mia Goth, Jenna Ortega hay Samara Weaving.