Nữ người mẫu ảnh nhận được lời cầu hôn trong những ngày cuối năm 2022

An Thanh
01/01/2023 - 20:57
Nữ người mẫu ảnh nhận được lời cầu hôn trong những ngày cuối năm 2022
"Vì ở đất nước của Yura đón Tết Tây nên không khí hay cách tận hưởng ngày này của anh có 'sâu' hơn người Việt mình một chút", Phương chia sẻ.

Lời cầu hôn bất ngờ

Phương Bali và Yura Po là cặp đôi được biết đến nhiều trên mạng xã hội. Phương 26 còn Yura 30 tuổi, quốc tịch Nga. Cặp đôi hiện tại là mẫu ảnh, diễn viên và có kinh doanh một công ty cung cấp đồ uống healthy tại Hội An. Họ đã ở bên nhau hơn 2 năm và những ngày tháng 12 vừa rồi, Yura đã quỳ gối cầu hôn bạn gái.

Mọi kế hoạch được Yura thực hiện trong chuyến đi du lịch cùng gia đình bạn gái vào tháng 12 vừa rồi. Theo đó, thời gian này cũng là sinh nhật Phương nên Yura mời cả gia đình cô cùng lên Đà Lạt du lịch. Phương cũng chỉ nghĩ rằng đây là một dịp bình thường, cả nhà vui chơi, nghỉ ngơi với nhau song đằng sau đấy lại là một kế hoạch khác.

Phương kể: "Yura cùng chủ nhà hàng đã chuẩn bị kế hoạch từng khâu từ ý tưởng, trang trí và kịch bản cho buổi tiệc. Mình không biết là có phần cầu hôn, cứ nghĩ cả nhà sẽ đi ăn tiệc, chụp hình nên mọi người ai cũng xúng xính đồ đẹp. Thật may mắn là mọi thứ đều xinh xẻo, đẹp đẽ như một giấc mơ. Mình cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì giây phút anh ấy cầu hôn có sự chứng kiến của cả gia đình. Có những nụ cười, giọt nước mắt và cả cái ôm thật chặt. Về mặt cảm xúc, tất cả hoàn hảo quá đỗi".

Lúc cầu hôn, Yura có nói những lời nhẹ nhàng dành cho Phương: "2 năm rưỡi cố gắng với nhau, có ngày đen, trắng, vui, buồn nhưng chúng ta đã luôn yêu, hiểu nhau và sẽ cố gắng với nhau để tạo nên một gia đình thật tốt". Sau đó, anh chốt lại lời cầu hôn bằng cả 3 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Anh.

Được bạn trai Tây cầu hôn vào những ngày cuối tháng 12, nàng mẫu Việt đón năm mới với "thần chú kiểu Nga" độc đáo - Ảnh 2.

Vì sự đặc biệt trong dịp cuối năm này mà cặp đôi sẽ có một năm 2023 khác các năm trước một chút. Họ sẽ có một năm để chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ.

"Người ngoại quốc thì không để ý hay kiêng cữ tuổi tác khi kết hôn nhưng gia đình mình cũng có hơi kỹ một chút nên sẽ hợp cưới vào năm 2024 hơn. Bởi vậy, năm 2023 sẽ là một bước đệm chuẩn bị trước khi cả hai bắt đầu bước vào một hành trình đặc biệt và mới mẻ", Phương chia sẻ.

Từ vai trò bạn gái, Phương đã bước vào năm 2023 với một vai trò khác đó chính là vợ chưa cưới của Yura. Cũng bởi thế, những kế hoạch đón năm mới của cô cùng vị hôn phu của mình có một chút khác biệt.

Phương chia sẻ: "Đêm 31/12 vừa qua, bọn mình đã đi chơi qua đêm cùng bạn bè, xem bắn pháo hoa và tận hưởng vào kỳ nghỉ. Vì ở đất nước của Yura đón Tết Tây nên không khí hay cách tận hưởng ngày này của anh có 'sâu' hơn người Việt mình một chút. Bọn mình vẫn ở Hội An trong những ngày nghỉ lễ đầu năm này, đón năm mới với bạn bè anh đều là người ngoại quốc. Cũng giống như khi người Việt Nam ăn Tết Âm lịch, ở đây bọn mình sẽ làm party tại nhà, chuẩn bị món quà nhỏ dễ thương tặng mọi người".

Cặp đôi cùng bạn bè đi chơi trong đêm 31/12.

Cách đón năm mới với thần chú "kiểu Nga"

Theo như kế hoạch từ trước, đáng lẽ Tết Tây năm nay, Yura và Phương sẽ bay về Nga để đón Tết cùng gia đình anh. Sau đó thì họ lại quay về Việt Nam để kịp thời ăn Tết Nguyên Đán. Tuy vậy, tình hình không được thuận lợi nên kế hoạch đó bị hủy bỏ. Sang năm, Phương và Yura sẽ về Nga đón năm mới và cũng là để cô gặp gỡ bố mẹ chồng cũng như gia đình chồng trước khi cặp đôi chính thức về chung một nhà.

"Không về được nhưng bọn mình cũng gọi video cho gia đình anh tại Nga để chúc mừng năm mới. Bọn mình lên kế hoạch về Nga vào năm sau nhưng chưa dám tiết lộ vì muốn âm thầm qua để tạo bất ngờ cho cả nhà", Phương cho hay.

Yêu một anh chàng Tây, Phương cũng được hiểu và mở mang thêm những nét đặc trưng trong việc ăn Tết mà trước nay cô chưa từng biết. Yura cũng mách cho Phương một "thần chú" độc đáo mà người Nga vẫn thường làm trong những giây cuối cùng của năm cũ.

Phương chia sẻ: "Trước 00h00 của ngày 1/1 đầu năm thì sẽ có 10 giây chuông kêu. Lúc đó mọi người phải viết nhanh những điều ước ra giấy và đốt nhanh rồi uống cùng Champagne. Trong 10 giây đó, vui vẻ nhất là ai không đốt kịp sẽ phải ăn miếng giấy ước. Nó như một phong tục nho nhỏ, một 'thần chú' để mọi người cùng trao gửi ước nguyện cho năm mới".

Năm nay, thời gian từ Tết Tây đến Tết Nguyên Đán khá gần nhau. Kế hoạch của cặp đôi cũng có chút vội vàng và cập rập hơn. Yura đã cầu hôn Phương nên nghiễm nhiên cô cũng đưa anh vào kế hoạch về quê ăn Tết Âm lịch.

Phương chia sẻ: "Yura nói rằng đã ở rể Việt Nam nên rất háo hức ăn Tết truyền thống và nhận lì xì. Hai năm trước, khi đó hai đứa mới yêu nhau nên Tết mình không dám dẫn anh về nhà. Yura lủi thủi một mình ở Hội An mặc dù rất chờ đợi và sẵn sàng cho việc về quê bạn gái ăn Tết. Năm trước mình có bất ngờ đưa anh về quê và từ đó anh bị nghiện luôn Tết Việt Nam.

Năm nay, mình sẽ cùng anh về quê ăn Tết sớm hơn để trải nghiệm những nét truyền thống như gói bánh, đi chợ sắm hoa Tết và trang trí nhà cửa. Sau đó cả nhà sẽ về quê nội thăm họ hàng đã nhiều năm không gặp. Chắc chắn Yura sẽ có những trải nghiệm đặc biệt với Tết Nguyên Đán, hoàn toàn khác biệt với Tết Dương lịch tại Việt Nam".

Cặp đôi có nhiều dự định trong năm 2023.

Trong những ngày đầu năm mới 2023, Phương và Yura cũng đang lên kế hoạch để trích một khoản tiền chuẩn bị các phần quà nhỏ gửi tặng các em nhỏ cùng người lớn có hoàn cảnh khó khăn. Cặp đôi mong được góp phần giúp đỡ để tất cả mọi người có thể có cái Tết Nguyên Đán ấm áp và trọn vẹn hơn nữa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm