Nữ quân nhân quên hết mệt mỏi khi thấy đồng đội ăn ngon miệng

Trung tá Nguyễn Quang Tuyển
19/03/2024 - 20:02
Nữ quân nhân quên hết mệt mỏi khi thấy đồng đội ăn ngon miệng

Thượng úy QNCN Phạm Thị Nhung là hạt nhân tích cực trong các phong trào văn hóa văn nghệ của đơn vị

“Nhiệt tình, trách nhiệm, chỉn chu trong mọi công việc”, là nhận xét của đồng đội về Thượng úy QNCN Phạm Thị Nhung, nhân viên nấu ăn, Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229 - Binh chủng Công binh.

Nhìn đồng đội ăn ngon, tôi quên hết mệt nhọc

Sinh ra trong một gia đình nề nếp, kinh tế khá, nhưng Phạm Thị Nhung lại chọn cho mình một hướng đi riêng. Sau khi tốt nghiệp THPT, tháng 4/2009, Nhung xin vào làm việc tại Nhà máy Z153, Tổng Cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Tháng 9/2012, Nhung được cử đi học Trung cấp nấu ăn tại Học viện Hậu cần, rồi chuyển về công tác tại Lữ đoàn 229 - Binh chủng Công binh.

Dù trời nắng hay trời mưa, cứ bốn giờ sáng hàng ngày, Thượng úy Phạm Thị Nhung lại có mặt tại đơn vị, lo chu toàn từng bữa ăn cho bộ đội. Chị luôn tỉ mỉ trong từng công đoạn, từng khâu chế biến thức ăn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm giúp bộ đội có đủ sức khoẻ để tham gia huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. 

Chị đã cùng bộ phận nuôi quân nghiên cứu xây dựng thực đơn một cách khoa học, sáng tạo nhiều cách chế biến món ăn ngon, thường xuyên thay đổi thực đơn, cách chế biến để tránh trùng lặp, hợp khẩu vị theo từng mùa. Vì vậy các bữa ăn của đơn vị luôn có sự đổi mới, sáng tạo khiến bộ đội rất thích và luôn ăn hết khẩu phần. 

Nữ quân nhân giỏi việc đơn vị, đảm việc nhà- Ảnh 1.

Thượng úy Phạm Thị Nhung (bìa trái) luôn ân cần, tình cảm với đồng đội và người nhà khi đến thăm đơn vị

Sau mỗi bữa ăn, chị quan sát xem khẩu phần ăn còn thừa nhiều hay ít và tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe ý kiến góp ý để kịp thời khắc phục. Chị tâm sự "Để có nhiều món ăn ngon, tôi đã tìm hiểu qua sách, báo, học hỏi kinh nghiệm của bạn bè đồng nghiệp, qua mạng internet để cải tiến cách chế biến, trình bày các món ăn sao cho hấp dẫn, đẹp mắt, ngon miệng. Nhìn đồng đội ăn hết khẩu phần, sức khỏe bảo đảm tôi rất vui, quên cả vất vả".

Được bố mẹ chồng yêu thương như con gái

Ngoài "đảm việc ở đơn vị", thượng úy Phạm Thị Nhung luôn trọn vẹn với vai trò người "giữ lửa" trong gia đình. Khi quyết định kết hôn với anh Trần Anh Tuấn, cán bộ công binh rà phá bom mìn, vật nổ của Vùng 1, Quân chủng Hải quân (nay công tác tại Ban công trình, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn công binh 229), chị đã vượt qua rất nhiều khó khăn và rào cản tâm lý. Bởi công việc của anh vừa nguy hiểm, lại thường xuyên phải công tác xa nhà, và đang là "gà trống nuôi con". 

Câu chuyện tình của chị đã khiến nhiều đồng đội cảm động. Dẫu hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, bố mẹ chồng già yếu, các con còn nhỏ. Đặc biệt, con lớn của anh chị không may mắc bệnh tim bẩm sinh, hay đau ốm, phải chữa trị nhiều nơi. Nhưng bằng nghị lực kiên cường và sự đảm đang của người phụ nữ Việt Nam, chị luôn biết cách sắp xếp công việc một cách khoa học, hợp lý để vừa hoàn thành các nhiệm vụ của đơn vị giao, vừa làm tròn bổn phận của người vợ hiền, người con dâu thảo trong gia đình.

Chị tâm sự: "Tôi phải hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, để chồng yên tâm thực hiện nhiệm vụ ở nơi xa. Anh ấy làm nhiệm vụ ở những nơi khó khăn nguy hiểm, từng giờ, từng phút phải đối diện với rất nhiều hiểm nguy, nên dù bận đến mấy, tôi cũng điện thoại hoặc nhắn động viên anh cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và an toàn. Cả nhà luôn chờ anh sớm trở về".

Chị chia sẻ thêm: "May mắn bố chồng tôi cũng từng là quân nhân, nên bố mẹ chồng cũng rất hiểu, thông cảm và quý tôi lắm, coi tôi như con gái vậy. Mỗi khi về nhà, được nghe lời động viên từ gia đình, những tiếng vui cười của các con, bao nhiêu mệt mỏi trong tôi đều tan biến". 

Vượt lên hoàn cảnh, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, trọn tình vẹn nghĩa với gia đình, Thượng úy Phạm Thị Nhung luôn là tấm gương tiêu biểu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 229.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm