Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/12/2025 - 16:53 (GMT+7)

Nữ sinh Việt đỗ thạc sĩ 4 trường hàng đầu Trung Quốc

Nguyễn Thị Thúy Hiền
Nữ sinh Việt đỗ thạc sĩ 4 trường hàng đầu Trung Quốc

Lê Thị Thủy Ngân đỗ thạc sĩ cả 4 trường top đầu Trung Quốc: Thanh Hoa, Bắc Đại, Phúc Đán, Sư phạm Hoa Đông

Bằng sự kiên định theo đuổi tri thức, Lê Thị Thủy Ngân (SN 2000, tỉnh Thái Nguyên) đã tự mở cánh cửa vào những ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc.

Từ cú trượt đầu đời...

Hiện theo học thạc sĩ ngành Truyền thông tại Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh), Thủy Ngân không tự nhận mình là “học bá”. Mọi hành trình của cô bắt đầu bằng… cú trượt. Năm 2015, cô thi trượt nguyện vọng chuyên Văn. Buồn, sốc, khóc cả buổi sáng nhưng đó lại là ngã rẽ đưa Ngân đến với tiếng Trung.

Nữ sinh Việt đỗ thạc sĩ 4 trường hàng đầu Trung Quốc- Ảnh 1.

Thủy Ngân tại cổng Bow - biểu tượng Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh), nơi cô đang theo học chương trình thạc sĩ danh giá.

Bảy năm sau, lặp lại kịch bản: Ngân trượt nguyện vọng đầu khi nộp hồ sơ thạc sĩ. Vẫn hoang mang, vẫn sốc, nhưng cô chọn đối diện theo cách… gọi món ăn mình thích rồi bắt đầu lại.

“Không còn gì để mất nữa nên mình mới nhủ lòng đăng ký trường khó nhất ở Trung Quốc xem sao. Đến giờ, mình vẫn không nghĩ bản thân sẽ đỗ Thanh Hoa mà năm nay, trường chỉ có 1 chỉ tiêu học bổng duy nhất cho ngành học mình theo đuổi”, Ngân kể.

Song song đó, Ngân dồn công sức cho Bắc Đại và Phúc Đán, hai trường có đúng chuyên ngành cô muốn theo đuổi là Giáo dục Hán ngữ Quốc tế.

Phúc Đán trao học bổng toàn phần, và cô đã gần như gật đầu. Nhưng ngay sau đó, Đại học Thanh Hoa gửi thông báo trúng tuyển kèm học bổng 100% học phí.

Nữ sinh Việt đỗ thạc sĩ 4 trường hàng đầu Trung Quốc- Ảnh 2.

Giấy báo trúng tuyển thạc sĩ vào 4 trường: Thanh Hoa, Bắc Đại, Phúc Đán, Sư phạm Hoa Đông.

Khoảnh khắc mở thư, Ngân không giữ riêng mình. Cô gọi mẹ về: “Con muốn mẹ mở giấy báo nhập học này cùng con”. Lúc đó, Ngân đã nghĩ, nếu trượt thì học ở Việt Nam, không có gì là tận thế.

Nhìn lại, Ngân vẫn gọi sự kiện ấy là cơ hội “được ăn cả, ngã về không”. Nhưng để được “ăn cả”, Ngân bỏ ra gần một năm để chuẩn bị hồ sơ: thi chứng chỉ CTCSOL (Chứng chỉ đánh giá năng lực giảng dạy tiếng Trung cho người nước ngoài), ôn thi đầu vào Bắc Đại, phỏng vấn, thi viết tay trong cùng một ngày, nghiên cứu đề tài và viết SOP thể hiện khát vọng đóng góp cho nhà trường... Với Ngân, bài luận quan trọng nhất không phải kể thành tích, mà trả lời câu hỏi: “Sau khi trường trao học bổng, mình sẽ mang lại điều gì cho họ?”

Nữ sinh Việt đỗ thạc sĩ 4 trường hàng đầu Trung Quốc- Ảnh 3.

Thủy Ngân nhận học bổng sinh viên quốc tế xuất sắc trong tà áo dài truyền thống Việt Nam.

Nữ sinh Việt đỗ thạc sĩ 4 trường hàng đầu Trung Quốc- Ảnh 4.

Thủy Ngân đại diện cho sinh viên quốc tế phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Sư phạm Hoa Đông.

10 năm học tiếng Trung bằng chiến lược bền bỉ

Một nhân vật đỗ thạc sĩ cả Đại học Thanh Hoa, Bắc Đại, Phúc Đán, Sư phạm Hoa Đông thường bị mặc định là thiên tài. Thủy Ngân thì phủ nhận điều ấy bởi năng lực lớn nhất của cô gái Thái Nguyên là chăm chỉ, kiên trì và quản trị thời gian.

Từ năm 2015, Ngân học tiếng Trung theo những phương pháp như: ghi từ mới vào note điện thoại và đặt làm màn hình nền; dán giấy nhớ từ vựng lên tủ lạnh, bàn trang điểm, chỗ rửa mặt; mang sổ ghi từ đi khắp nơi để đọc trên xe buýt, tàu điện, máy bay… “Không phải cứ ngồi bàn mới gọi là học. Quan trọng là tiếp xúc liên tục”, Ngân chia sẻ.

Kỷ niệm 10 năm học tiếng Trung, Ngân đạt HSK 9, cấp độ cao nhất, một dấu mốc mà ngay cả nhiều sinh viên bản xứ cũng khó chạm tới. Cô trở thành phiên dịch cabin, tháp tùng đoàn đại biểu Việt - Trung trong các hoạt động xúc tiến thương mại...

Chưa dừng lại ở đó, Ngân chuyển sang học tiếng Anh để không “đóng khung trong một ngoại ngữ”. Tư duy ấy khiến cô thích nghi nhanh khi bước vào môi trường Thanh Hoa, nơi sinh viên đều là những “cỗ máy học thuật” chăm chỉ không nghỉ.

“Ở đây nếu không học, không tiến bộ, bạn sẽ bị bỏ lại ngay”, Ngân nói. Áp lực trở thành động lực: duy trì song ngữ Trung - Anh, học sâu về truyền thông, cập nhật ứng dụng AI vào ngành...

Nữ sinh Việt đỗ thạc sĩ 4 trường hàng đầu Trung Quốc- Ảnh 5.

Thủy Ngân làm MC song ngữ Trung - Anh tại chương trình Đại hội Giao dịch Sở hữu Trí tuệ Quốc tế Hải Nam năm 2025.

Hiện tại, mục tiêu gần nhất của nữ du học sinh người Việt là vượt qua kỳ thi viết tay cuối kỳ, thử thách mà Ngân thừa nhận vẫn “rất lo rớt”. Kế hoạch năm sau là chinh phục IELTS cao hơn để hoàn chỉnh hành trang học thuật.

Phía sau các mục tiêu ấy, gia đình vẫn giữ vai trò điểm tựa, không áp lực thành tích, không kỳ vọng áp đặt. Điều đó giúp Ngân giữ được trạng thái cân bằng thay vì rơi vào cực đoan.

Trong câu chuyện của mình, Ngân thường nói về kỷ luật cảm xúc: thất bại thì được quyền khóc, nhưng khóc xong phải đứng dậy. Cô kể về niềm tin vào sự nỗ lực, “nỗ lực chiếm đến 90% việc thành công và 10% còn lại là yếu tố may mắn. Vậy nên hãy cố gắng trau dồi kiến thức mỗi ngày, vì mình có năng lực thực sự thì sẽ không thiếu đất để phát triển và tỏa sáng”.

Ở tuổi 25, Thủy Ngân chia sẻ hành trình đỗ thạc sĩ những ngôi trường top đầu Trung Quốc không phải kỳ tích, mà cho rằng cơ hội luôn mở cho những người nỗ lực, có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Lê Thị Thủy Ngân tùng là thủ khoa đầu ra chuyên ngành tiếng Anh Quốc tế Đại học Sư phạm Hoa Đông (Thượng Hải, Trung Quốc); Chủ tịch Hội lưu học sinh Việt Nam tại trường; Phó chủ tịch Hiệp hội Sinh viên Quốc tế tại trường; Đại sứ truyền thông ECNU; Sinh viên quốc tế duy nhất đại diện phát biểu tại lễ tốt nghiệp...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận