Nữ tài xế mất 30 phút để trả tiền lẻ qua trạm BOT Cai Lậy

02/12/2017 - 19:44
Nữ tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT Cai Lậy trong 30 phút; Một sản phụ nhảy từ tầng 2 bệnh viện tự tử; Con tâm thần đánh chết bố đẻ vì bị chê rửa bát bẩn... là những tin đô thị được quan tâm ngày 2/12.
Nữ tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT Cai Lậy trong 30 phút

Người phụ nữ chạy ôtô 7 chỗ dùng 200 và 500 đồng để mua vé 25.000 đồng qua trạm BOT Cai Lậy, yêu cầu nhân viên kiểm đếm nhiều lần.
 


(Nguồn: VnExpress).
 
Một sản phụ nhảy từ tầng 2 bệnh viện tự tử

Một sản phụ ở Tiền Giang sau khi sinh em bé có triệu chứng bị trầm cảm, tự cắt tay mình và sau đó nhảy lầu tự tử.

Người dân có mặt tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cho biết, vào khoảng 13h20 ngày 1/12, trong lúc đang điều trị tại bệnh viện, một sản phụ vừa sinh con khoảng 1 tháng đã nhảy từ tầng 2 của Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang (phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) tự tử.
dscf0427-1512141373886.jpg
Nơi sản phụ rơi từ tầng 2 xuống đất
Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cho biết, nạn nhân là chị Phùng Thị H.T. (27 tuổi), ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Người thân chị T cho biết chị T vừa sinh con được khoảng một tháng và có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh. Trước đó chị T đã cắt tay tự tử và được đưa vào bệnh viện điều trị.

Một nhân chứng đang chăm con tại Khoa Nhi cho biết, vào thời điểm trên chị đang đứng ngay hành lang khoa này thì bất ngờ thấy chị T rơi từ tầng 2 của bệnh viện xuống sàn xi măng, người đầy máu. Lập tức nạn nhân được đến khoa cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não mất nhiều máu, nạn nhân đã hôn mê sâu.

Các bác sĩ tại khoa cấp cứu tiên lượng tình trạng của chị T. rất xấu nên gia đình chị T. đã ký hồ sơ bệnh án xin đưa chị T. về nhà để lo hậu sự. (Nguồn: Dân Trí).

Con tâm thần đánh chết bố đẻ vì bị chê rửa bát bẩn

Đại tá Lê Văn Thiệp, Trưởng Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ án mạng con trai giết chết bố đẻ.
 
Khoảng 10h15 ngày 1/12, Lê Văn Doanh (28 tuổi, trú tại thôn Ngọc Động, xã Thành Tân) cùng với gia đình ăn cơm.

Sau bữa cơm, Doanh đi rửa bát, nhưng rửa không sạch nên bị ông Lê Văn Nga (61 tuổi, bố đẻ Doanh) chửi và tát một cái vào mặt. Hai bố con lời qua tiếng lại, bất ngờ Doanh lấy búa đập nhiều nhát vào người và đầu bố ngay ở sân khiến ông Nga tử vong.

Ông Nga được đưa đi cấp cứu, nhưng do viết thương quá nặng đã tử vong trước đó.

Được biết, Doanh là người mắc bệnh tâm thần, vừa đi chữa trị ở bệnh viện về được ít hôm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Nguồn: Vietnamnet)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm