Nữ thủ khoa điểm tuyệt đối 30/30 tổ hợp B00 "nói không" với việc học thâu đêm đến kiệt sức
Huỳnh Diễm My trở thành 1 trong 4 thủ khoa tuyệt đối 30/30 tổ hợp B00.
Với số điểm tuyệt đối 30/30, Huỳnh Diễm My (học sinh lớp 12A1, Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ, tỉnh Đắk Lắk) đã trở thành 1 trong 4 thủ khoa của tổ hợp B00.
Sáng 1/7, ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Huỳnh Diễm My cùng mẹ đến trường để gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường đã quan tâm, giúp đỡ, dạy dỗ để nữ sinh đạt được thành tích cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, Diễm My cho biết bản thân vẫn chưa hết hồi hộp khi biết mình đạt số điểm tuyệt đối với tổ hợp B00. Theo nữ sinh, sau khi hoàn thành các môn thi, em cũng tự rà soát lại bài làm và khá tự tin về kết quả của mình. Tuy nhiên, chỉ đến khi nhìn thấy điểm số chính thức, em mới thực sự tin rằng bản thân đã đạt được thành tích tuyệt đối.
Đằng sau điểm số 30/30 tuyệt đối, nhiều người sẽ hình dung ra một kịch bản quen thuộc về những chuỗi ngày thức thâu đêm suốt sáng, những chồng tài liệu cao ngất ngưởng và áp lực thi cử đè nặng. Nhưng với Huỳnh Diễm My, bí quyết chạm tay vào vinh quang lại nằm ở 2 chữ "cân bằng". Nữ sinh chưa bao giờ ép buộc mình vào những cuộc "cày đêm" kiệt sức, bởi em hiểu rõ tác hại của việc học tập quá tải đối với hệ thần kinh.
Phương pháp ôn luyện của Diễm My là học đều tất cả các môn, phân bổ thời gian hợp lý ngay từ đầu năm học thay vì đợi đến cuối năm mới "nước rút". My chia sẻ, khi đã xác định lựa chọn tổ hợp B00, em biết mình phải học đồng đều cả 3 môn Toán, Hóa, Sinh. Nữ sinh cho rằng, đây không chỉ là câu chuyện điểm số trước mắt phục vụ kỳ thi, mà nó là nền tảng tri thức cốt lõi cho định hướng nghề nghiệp sau này của em. Học lệch sẽ tạo ra những lỗ hổng kiến thức rất nguy hiểm.
"Em cảm thấy học quá nhiều liên tục chưa chắc đã mang lại hiệu quả tốt nhất. Ở giai đoạn nước rút, em có tăng thời gian học lên một chút nhưng vẫn luôn dành cho bản thân những khoảng không gian riêng để giải trí. Sau những giờ học căng thẳng, em thường trò chuyện với bạn bè, xem một bộ phim yêu thích hoặc lên YouTube xem các chương trình giải trí để thư giãn tâm lý. Chính những lúc nghỉ ngơi như vậy giúp trí não em được phục hồi và tập trung tốt hơn khi quay trở lại bàn học", My chia sẻ.
Đối với nữ thủ khoa, điều quan trọng nhất để duy trì ngọn lửa học tập trong suốt một năm dài đầy áp lực chính là tinh thần ham học hỏi và tâm thế chủ động. Thay vì coi việc học là một nghĩa vụ nặng nề, My luôn biến mỗi bài toán khó, mỗi phản ứng hóa học hay mỗi cơ chế sinh học thành một mục tiêu thú vị cần khám phá. Tâm lý thoải mái, không tự tạo áp lực tiêu cực chính là chiếc chìa khóa vàng giúp em giữ vững phong độ ổn định xuyên suốt kỳ thi.
Khi được hỏi về những người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến thành công của mình, Huỳnh Diễm My không ngần ngại khẳng định: "Hành trình chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT của em sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi sự đồng hành, dìu dắt của các thầy cô giáo". Với My, thầy cô trên trường không chỉ là những người truyền đạt kiến thức thuần túy, mà còn là những người định hướng tư duy, xây dựng phương pháp học tập phù hợp và luôn dành cho em sự quan tâm, động viên kịp thời lúc gặp khó khăn.
Bên cạnh các tiết học chính khóa và bồi dưỡng tại trường, nữ thủ khoa cũng cho biết em đã tận dụng rất hiệu quả các nguồn học liệu mở, tham gia các lớp học thêm, học trực tuyến từ các thầy cô uy tín trên mạng. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc tiếp thu kiến thức trên lớp và chủ động củng cố hệ thống đề thi online đã giúp Diễm My rèn luyện được tư duy nhạy bén cùng kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm cực kỳ định hình, chính xác.
Kể lại khoảnh khắc biết điểm thi, My cho biết, hệ thống công bố điểm vào sáng sớm, cha mẹ em đều đã đi làm ruộng từ sớm, ở nhà chỉ có My và cô em gái nhỏ cùng ngồi trước màn hình máy tính. Khi nhìn thấy 3 con số 10 hiện lên, 2 chị em ôm nhau khóc nấc lên vì sung sướng. "Ngay lập tức em gọi điện báo tin cho ba mẹ. Nghe em khóc bảo được 30 điểm tuyệt đối, ba mẹ lặng đi vài giây rồi bỏ hết công việc dưới ruộng, chạy xe một mạch thẳng về nhà để ôm lấy em. Cả nhà cứ thế ôm nhau khóc vì quá hạnh phúc", My nhớ lại.
Ngay trong buổi sáng ngày 1/7, Diễm My cùng mẹ đã đến Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ. Em muốn trực tiếp gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban giám hiệu và các thầy cô giáo đã quan tâm, giúp đỡ, dạy dỗ để em đạt được thành tích cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Với số điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp B00, Diễm My cho biết, nguyện vọng số một là xét tuyển vào ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y Dược TPHCM. Ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho người dân nghèo tại quê hương đã nhen nhóm trong lòng cô gái trẻ từ những ngày chứng kiến sự thiếu thốn về y tế ở vùng sâu, vùng xa.
Thầy Mai Quốc Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ cho biết, việc Diễm My trở thành thủ khoa tổ hợp B00 với số điểm tuyệt đối là cột mốc đặc biệt trong lịch sử nhà trường bởi đây là lần đầu tiên trường có học sinh trở thành thủ khoa toàn quốc. "Không chỉ ban giám hiệu mà tất cả giáo viên trong trường đều rất phấn khởi. Đây là niềm tự hào lớn của một ngôi trường ở huyện miền núi", thầy Tuấn chia sẻ.
Theo thầy Tuấn, Diễm My luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc nhất của trường. Trong suốt 3 năm THPT, nữ sinh đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc với điểm tổng kết các môn trên 9. Em cũng giành giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học. My đặc biệt nổi bật ở khả năng tự học, sự chủ động và tinh thần trách nhiệm.