Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/10/2025 - 18:19 (GMT+7)

Nữ văn sĩ Pháp trò chuyện với độc giả Việt về văn chương, tình yêu và nữ quyền

P.V
Nữ văn sĩ Pháp trò chuyện với độc giả Việt về văn chương, tình yêu và nữ quyền

Nhà văn Camille Laurens

Một trong những cây bút nữ nổi bật của văn học Pháp đương đại - nhà văn Camille Laurens sẽ có chuỗi sự kiện giao lưu, tọa đàm với độc giả Việt Nam từ ngày 18 đến 24/10/2025 tại nhiều địa điểm khắp 3 miền.

Camille Laurens tên thật là Laurence Ruel-Mézières, sinh năm 1957 tại Dijon. Tốt nghiệp ngành Văn học hiện đại, bà từng giảng dạy ở Rouen - vùng Normandie (Pháp) và có 12 năm sinh sống, dạy học ở Maroc. Từ năm 2011, bà giảng dạy tại Viện Nghiên cứu Chính trị Paris.

Năm 1994, bà mất đi một đứa con, đó chính là khởi nguồn cho Philippe – tác phẩm dẫn bà đến chỗ tự vấn về mối quan hệ giữa văn học và sự thật. Từ đó, bà rời xa tiểu thuyết truyền thống để tiến gần hơn đến điều thường gọi là "giả tự truyện/tự hư cấu" (autofiction), mà bà thích gọi là "viết về bản thân", nhằm tôn vinh "cuốn sách nội tâm".

Từ năm 2002, bà là cây bút phê bình văn học trên nhiều nhật báo như L'Humanité, Le Monde, Libération… Trong thời gian 2007 - 2019, bà là thành viên Ban Giám khảo Giải Femina. Kể từ tháng 2/2020, bà trở thành thành viên Viện Hàn lâm Goncourt.

Camille Laurens đã xuất bản 13 cuốn tiểu thuyết, giành nhiều giải thưởng danh giá như Femina, Renaudot des lycéens, Bourgogne, Roman-News, Ève-Delacroix… và được đề cử giải Goncourt năm 2000. Năm 2006, bà được phong Sĩ quan Huân chương Nghệ thuật và Văn học và tiếp tục được đề cử giải Goncourt. Tác phẩm của bà được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ trên thế giới.

Tác phẩm của Camille Laurens đã đến với độc giả thông qua NXB Phụ nữ Việt Nam gồm có Trong những vòng tay, Tình ca xúc cảm, Con gái và mới đây nhất là Bội ước.

Với văn phong tinh tế, giàu cảm xúc và không ngại khai phá chiều sâu của đời sống nội tâm, Camille Laurens đã khắc họa tình yêu như một trải nghiệm vừa dịu dàng vừa dữ dội, gắn liền với những suy tư về bản sắc và ký ức.

Mỗi tác phẩm của bà là một hành trình khám phá những hình thái khác nhau của yêu thương, khao khát và tổn thương.

Với góc nhìn nữ quyền sắc sảo và tinh tế, nhà văn Camille Laurens không chỉ đặt câu hỏi về vai trò của phụ nữ trong xã hội, mà còn đào sâu vào những trải nghiệm về giới vừa mang tính cá nhân vừa mang tính phổ quát.

Giao lưu với độc giả Việt khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam

Nhân dịp nhà văn Camille Laurens đến Việt Nam, sẽ có nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm được tổ chức khắp 3 miền. Mở đầu là tọa đàm Tình yêu trong tác phẩm của Camille Laurens do NXB Phụ nữ Việt Nam và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức, diễn ra vào 15h ngày 18/10 tại The Wiselands coffee (17 Hạ Hồi, Hà Nội) với sự tham gia của nhà văn Camille Laurens, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, dịch giả La Phương Thủy và Nguyễn Quốc Vương.

Buổi giao lưu đầu tiên của nhà văn Camille Laurens tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tại Hà Nội

Buổi giao lưu đầu tiên của nhà văn Camille Laurens tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tại Hà Nội

Tiếp đó, buổi Gặp gỡ sinh viên Đại học Hà Nội: Trao đổi về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Camille Laurens được bắt đầu vào 9h30 ngày 20/10 tại Đại học Hà Nội.

Buổi giao lưu ở Viện Pháp tại Huế (số 1 Lê Hồng Phong, TP Huế) cũng chủ đề Tình yêu trong tác phẩm của Camille Laurens được tổ chức vào 17h30 ngày 21/10.

14h ngày 22/10, buổi Gặp gỡ nhà văn Camille Laurens sẽ diễn ra tại Hội trường A, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Vào 18h ngày 23/10, tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM sẽ diễn ra tọa đàm Phụ nữ, giới và văn chương - Gặp gỡ nhà văn Camille Laurens.

Khép lại chuỗi chương trình là buổi Giao lưu và trò chuyện cùng nhà văn Camille Laurens vào 9h ngày 24/10 tại Chi nhánh NXB Phụ nữ Việt Nam (16 Alexandre de Rhodes, TPHCM).

Bội ước – tác phẩm mới nhất của Camille Laurens được NXB Phụ nữ Việt Nam giới thiệu đặt người đọc trước một tội lỗi vừa riêng tư, vừa phổ quát. Câu chuyện mở ra như một bộ phim tâm lý giật gân, trong đó Claire, một nữ nhà văn tài năng và tự tin, bước vào mối quan hệ tưởng như định mệnh với Gilles, một nghệ sĩ múa rối quyến rũ. Họ cùng hứa với nhau: Claire hứa sẽ không bao giờ viết về Gilles; Gilles hứa sẽ không bao giờ phản bội Claire. Nhưng chính hai lời hứa ấy lại trở thành gông xiềng trói buộc họ. Khi tình yêu dần hóa thành sự kiểm soát, khi niềm tin biến thành nhà tù, Claire buộc phải chọn giữa giữ lời hứa và giữ lấy chính mình…

Tác phẩm "Bội ước"

Tác phẩm "Bội ước"

Trong cuốn sách, Camille Laurens dẫn dắt người đọc đi qua mê cung của ký ức và ngôn từ. Từng nhân vật trở thành những nhân chứng bị gọi ra thẩm vấn. Mỗi chương là một phiên tòa nội tâm, mọi lời khai đều có thể đúng mà cũng có thể sai. Trong mối tình tưởng chừng đơn giản giữa Claire và Gilles, nhà văn kiên nhẫn bóc tách từng lớp nhận thức, cho thấy ranh giới mong manh giữa sự thật và hư cấu, giữa người kể chuyện và nhân vật. Khi Gilles biến Claire thành "con rối" trong tình yêu, cô cũng vô thức biến anh thành "nhân vật" trong văn chương, và như thế, mỗi bên đều phản bội lẫn nhau bằng chính cách họ yêu và họ kể.

Với Camille Laurens, sự thật không đứng yên. Nó chuyển động, trượt đi giữa những góc nhìn, đổi màu theo ký ức. Văn chương không nhằm nắm bắt sự thật tuyệt đối, mà phơi bày những khoảng mờ, những khe nứt trong lời kể...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận