Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Nước mắt mặn đường về

06/09/2026 - 16:32 (GMT+7)
PV

Có những con đường chỉ dài vài trăm cây số, nhưng có người đi cả một đời vẫn không thể rút ngắn được khoảng cách. Khoảng cách ấy không nằm ở địa lý, mà nằm trong những im lặng kéo dài, những tự ái không ai chịu mở lời, và những yêu thương cứ âm thầm cất giấu. Đến khi ngoảnh lại, ta mới chợt hiểu rằng, có những cuộc chia ly không bắt đầu từ cái chết, mà bắt đầu từ những lần hẹn "để khi khác", những chuyến về quê bị lỡ, và những cuộc đoàn viên mãi mãi không thành.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận