Ốc Thanh Vân đau lòng vì người chồng bế vợ "Hoa khôi bơi lội" suốt 15 năm

Hải Đỗ
22/08/2020 - 19:00
Ốc Thanh Vân đau lòng vì người chồng bế vợ "Hoa khôi bơi lội" suốt 15 năm
Ốc Thanh Vân mắt đỏ hoe vì cô gái khuyết tật gặp tình yêu sét đánh, cưới nhau sau 2 tuần và cái kết làm nhiều người khâm phục.

Trong chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo tuần này trên VTV do Ốc Thanh Vân dẫn dắt, nữ MC đã được nghe câu câu chuyện cổ tích tình yêu đầy xúc động của cặp đôi huấn luyện viên Hoàng Anh và vợ là vận động viên khuyết tật Minh Lý. Để có được ngày hôm nay, họ đã vượt qua một quãng đường đời biết bao vất vả mà nếu là người khác chưa chắc đã chịu đựng được.

Câu chuyện đầy cảm xúc khiến Ốc Thanh Vân đau lòng vì cô gái khuyết tật tự nhủ không được quyền giữ chồng suốt 15 năm.

Vợ chồng Hoàng Anh và Minh Lý xuất hiện trên sóng truyền hình.

Tình yêu "sét đánh", bố vợ - mẹ chồng phản đối và cái kết cưới nhau sau 2 tuần 

Hoàng Anh là huấn luyện viên bơi lội. Trong khi đó, Minh Lý là vận động viên bơi lội khuyết tật thành danh ở các giải thi đấu trong nước và quốc tế, cô còn được mệnh danh là “hoa khôi” trên đường đua xanh vì có một gương mặt sáng trong làng thể thao người khuyết tật.

Cả hai gặp nhau lần đầu tiên khi Hoàng Anh đưa đội tuyển bơi lội Cần Thơ lên TP.HCM thi đấu. Trúng "tiếng sét ái tình" ngay từ lần gặp đầu tiên, Hoàng Anh chủ động làm quen và bày tỏ tình cảm cùng cô vận động viên bơi lội xinh xắn Minh Lý.

Ngày Hoàng Anh về nhà Minh Lý chơi, cha nữ vận động viên sợ anh chàng khôi ngô tuấn tú kia không thật lòng yêu con gái mình, ông sợ con gái bị đùa giỡn tình cảm, sợ con gái thất tình rồi nghĩ quẩn nên không cho cô quen bạn trai.

“Anh Hoàng Anh đẹp trai, có công việc ổn định thì lý do gì lại yêu một người con gái như tôi? Vì vậy mẹ tôi ra điều kiện, nếu muốn đến với tôi thì phải ra mắt cha mẹ hai bên và hỏi cưới luôn”, Minh Lý cho biết.    

Chỉ vừa quen biết nhau một tuần, Minh Lý biết rất khó để Hoàng Anh có thể xin cha mẹ sang hỏi cưới mình. Nhưng cứ nghĩ về những gì cha mẹ lo lắng, Minh Lý cũng sợ bản thân bị tổn thương. Cô quyết định từ chối tình cảm của anh, từ chối những cuộc điện thoại liên tục đến từ anh.

Nhưng cô đâu thể ngờ, vì lời từ chối của mình mà Hoàng Anh chạy xe máy từ Cần Thơ lên Sài Gòn vào lúc 2 giờ sáng chỉ để xác nhận tình cảm của cả hai. “Đến nơi anh ấy hỏi tôi có thương anh thật không? Nhưng tôi nói câu đó phải để tôi hỏi mới đúng. Anh ấy cũng từng quen nhiều người nhưng lại có tình cảm đặc biệt với tôi”, cô kể.

Hành trình tình yêu của cặp đôi bắt đầu khó khăn hơn khi mẹ Hoàng Anh không chấp nhận một người con dâu khuyết tật.

Không phải bà ghét Minh Lý mà chỉ vì bà không muốn đứa con trai duy nhất phải chịu khổ vì cưới cô. Bà cho Hoàng Anh suy nghĩ một tháng về những gì mà anh sẽ phải đối mặt nếu cưới Minh Lý làm vợ. Nhưng chỉ một tuần sau, Hoàng Anh đã nói với mẹ, anh sẵn sàng chấp nhận hết mọi chuyện và xin mẹ qua hỏi cưới Minh Lý.

Nữ vận động Minh Lý không kiềm nén được nước mắt khi bồi hồi nhớ lại ngày ra mắt gia đình nhà chồng.

Nữ vận động viên kể, ngày gia đình Hoàng Anh qua xem mắt, mẹ anh nghẹn ngào khóc. “Mẹ nói với tôi, mẹ không biết phải làm như thế nào. Nếu không chấp nhận thì tội nghiệp tôi, nếu chấp nhận thì tội nghiệp cho mẹ. Nhưng tôi nói với mẹ, nếu mẹ đồng ý cho tôi và anh cưới nhau, tức là mẹ đã sinh tôi ra lần nữa, cho tôi có cơ hội được làm vợ, làm mẹ”, hồi tưởng lại khiến Minh Lý không kìm được mắt.

Những lời nói của cô đã chinh phục được mẹ chồng, cặp đôi được hai bên gia đình chấp thuận và chính thức làm đám hỏi sau 2 tuần quen biết. Cưới nhau hơn 15 năm và có với nhau 2 mặt con, Minh Lý và Hoàng Anh chưa từng phải to tiếng với nhau câu nào, cuộc sống gia đình luôn hạnh phúc nhưng cũng không ít lần Minh Lý mặc cảm tự ti vì bản thân là người khuyết tật.

Người chồng bế vợ suốt 15 năm

“Tôi luôn nghĩ người bình thường giữ chồng đã khó huống chi một người khuyết tật như tôi. Vì vậy tôi luôn tự nhủ bản thân không được quyền giữ anh ấy ở lại, mà là anh ấy có muốn giữ tôi ở bên cạnh hay không”, Minh Lý nghẹn ngào chia sẻ.

Minh Lý còn cho biết, Hoàng Anh chưa bao giờ để cô khổ một ngày nào. Ở với cha mẹ cô phải tự lo liệu, tự chật vật di chuyển trên đôi chân bại liệt, nhưng ở với chồng, chồng chưa bao giờ để cô phải tự đi một lần nào trong suốt 15 năm qua.

Cũng vì anh luôn chăm sóc cho cô, hy sinh vì cô, còn cô lại không thể chăm sóc anh được nhiều như những người vợ khác. Nên Minh Lý luôn tự nhủ nếu chồng gặp và yêu một người phụ nữ tốt hơn, dù sẽ buồn nhưng cô sẽ không oán hận anh bất cứ điều gì.

“Có một lần anh ấy bị bệnh nhưng tôi không thể vào bệnh viện chăm sóc anh được. Nằm viện một tuần, anh bảo nhớ tôi nên em trai chở tôi đến. Không có xe lăn nên tôi không vào được, anh ấy phải xách chai nước biển ra ngoài cổng gặp tôi. Lúc đó tôi cảm thấy xót xa vô cùng, thậm chí tôi còn ước bao nhiêu bệnh cứ để tôi bệnh hết thay anh”, Minh Lý rơi nước mắt vì không thể chăm sóc lúc chồng đau ốm trong bệnh viện.

Chia sẻ thêm, Minh Lý thú nhận cô không biết những người đàn ông khác như thế nào, nhưng đối với cô, chồng mình mới là người đàn ông tuyệt vời nhất. Chỉ cần cô buồn chừng nửa tiếng là chồng không chịu nổi nên luôn chủ động làm hoà. Và một trong những điều nhỏ nhoi khiến tình yêu của cặp đôi luôn mặn nồng là dù đi đâu, Hoàng Anh vẫn luôn nói Minh Lý: “Em ở đây chờ anh”.

Cảm động trước câu chuyện tình yêu đẹp tựa cổ tích của cặp đôi, Ốc Thanh Vân nhiều lần rơi nước mắt. Chị ngưỡng mộ vì họ trao nhau một tình yêu sét đánh, kết hôn một cách chóng vánh nhưng vẫn kiên trì chăm sóc cho nhau, đồng hành cùng nhau suốt 15 năm qua.

Nữ MC nổi tiếng mong câu chuyện tình yêu đẹp của Hoàng Anh và Minh Lý sẽ được lan toả và truyền cảm ứng yêu thương đến nhiều khán giả.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm