Ôm bé sơ sinh khi ngủ, hối hận không kịp

15/04/2017 - 20:17
Vừa ngủ vừa ôm bé sơ sinh là thói quen của nhiều bậc cha mẹ. Tuy nhiên, câu chuyện về một cô bé 25 ngày tuổi chẳng may qua đời vì ngạt thở trong vòng tay của mẹ có thể là lời cảnh tỉnh các bậc phụ huynh.

Đó là buổi đêm tháng 7/2016, tại một gia đình ở Daventry, hạt Northamptonshire, Anh, người mẹ giấu tên đã bị đánh thức lần thứ 3 bởi tiếng khóc của cô con gái mới chào đời của mình lúc 3h30 sáng.

Trong nỗ lực dỗ bé nín khóc, cô đã ngồi trên giường, ôm bé vào lòng, sau đó ngủ quên lúc nào không hay vì quá mệt.

Đến khi bừng tỉnh vào lúc 7h15 sáng, cô đau đớn phát hiện con gái nằm cạnh đã bất động và không còn thở nữa. Mặc dù cô đã đưa con đến bệnh viện gần nhất nhưng các nhân viên y tế không thể cứu mạng bé.

om.jpg
 Ảnh minh họa

Nhân viên điều tra Anne Pember cho biết: “Cô bé được phát hiện trong tư thế nằm ngửa. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đường thở của cô bé đã bị chặn. Đây là một cái chết ngẫu nhiên khi người mẹ không có ý định ngủ thiếp đi”.

Trên thực tế, chỉ tính riêng tại Anh, mỗi năm có tới gần 300 trẻ sơ sinh chết ngạt do hành động vô ý trên của các bậc cha mẹ.

Nguyên nhân chính xác tại sao hành động trên lại khiến tỷ lệ tử vong ở trẻ cao như vậy được một số chuyên gia cho rằng, đó là do môi trường xung quanh khi bé nằm cạnh bố mẹ có thể ảnh hưởng đến nhịp tim, hô hấp và nhiệt độ cơ thể của trẻ. Cộng thêm việc cha mẹ đôi khi ôm bé quá chặt hoặc vô ý đè lên con khiến bé bị suy hô hấp, dẫn đến tử vong.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng để bảo đảm an toàn cho trẻ khi ngủ, các bậc cha mẹ nên cho con ngủ riêng trong một chiếc nôi hoặc cũi mà không cần để bất kỳ chăn, đệm, gối chặn hay gối.  

om-con-khi-ngu-hoi-han-khong-kip.jpg
 Ảnh minh họa

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm