Chỉ cần thiếu tỉnh táo một chút nữa thôi, có lẽ giờ này mẹ tôi đã dính vào cái bẫy mà dì đã dày công tính toán.
Với cô, năm nay Tết không đơn thuần chỉ là chạy “deadline”, nhộn nhịp mua sắm hay dọn dẹp nhà đón Tết như mọi năm, mà đó sẽ là những ngày tháng đủ đầy, đáng nhớ của gia đình cô cùng với ba.
Rất nhiều lần tôi muốn khoanh tay xin phép bà nội cho hai mẹ con được về nhà ngoại ăn Tết.
Từ ngày mẹ chồng về sống cùng, gia đình tôi không một ngày nào được yên ổn.
Tôi sốc với lời đề nghị của bố. Nhưng sau 2 ngày suy nghĩ, tôi đã đưa ra câu trả lời khiến cả nhà bất ngờ.
Mới đây, trên mạng xã hội đang rần rần chia sẻ bức thư gửi mẹ của một cô bé lớp 5. Những chia sẻ về cảm xúc, mong ước của cô bé khiến nhiều người đọc rơi nước mắt, bởi đằng sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ thì người thiệt thòi nhất chính là những đứa trẻ.
Tôi đứng bên ngoài, nghe con trai 4 tuổi vừa nói vừa khóc mà lòng đau như cắt.
Ý tưởng của bố chồng khiến tôi thật sự lo lắng cho tương lai của bố mẹ tôi.
Năm 2018, một bức ảnh chụp cậu bé có gò má ứng đỏ, đầu đóng băng vì tuyết lạnh nhưng vẫn cố gắng tới trường đã truyền cảm hứng cho nhiều người.
Kim Lý là người Thụy Điển, còn Hồ Ngọc Hà "bắn" tiếng Anh cực đỉnh nên mọi người đều háo hức mong chờ không biết 2 con sinh đôi của họ sẽ phát âm ngôn ngữ nào đầu tiên.