Ông bố trẻ vỡ òa cảm xúc khi đón 3 "nàng công chúa" đầu lòng

Minh Nhật
24/02/2023 - 07:30
Ông bố trẻ vỡ òa cảm xúc khi đón 3 "nàng công chúa" đầu lòng
Ngắm 3 cô con gái vừa lọt lòng mẹ còn đỏ hỏn trên tay, anh Nguyễn Văn Thắng không giấu nổi niềm hạnh phúc khi lần đầu được làm cha.

Hành trình mang thai kỳ diệu

Ngày biết tin chị Đặng Thị Hà (SN 2001) mang thai 3, lại là trường hợp mang thai hiếm gặp (3 thai tự nhiên có chung 1 bánh rau, 3 buồng ối), vợ chồng anh Nguyễn Văn Thắng (SN 2000, Ninh Giang, Hải Dương) vừa mừng vừa lo. Bởi đây là trường hợp mang thai hiếm gặp, khoảng 1/200.000 ca sinh. Tai biến xảy ra trong quá trình mang thai rất nhiều. Hơn nữa, vợ anh Thắng lại là lần đầu mang bầu nên tâm lý không giấu được sự hoang mang.

Anh Thắng chia sẻ: "Khi bác sĩ chẩn đoán vợ mình mang thai 3, thật tình chúng mình lo lắng nhiều hơn niềm vui. Bởi mình biết, mang thai bình thường thôi, người phụ nữ đã rất vất vả và đứng trước "cửa tử" rồi. Đây vợ mình còn mang thai 3 bé, rất dễ xảy ra biến chứng nguy hiểm. Bác sĩ có khuyên chúng mình giảm thiểu thai để bớt đi nguy cơ sinh non cũng như biến chứng khác của cả mẹ và bé trong thai kỳ. Nhưng sau khi bàn bạc với vợ và gia đình, chúng mình quyết tâm giữ cả 3 bé".

Bố trẻ 2k vỡ oà cảm xúc khi đón 3 "nàng công chúa" đầu lòng, dù nhiều nỗi lo nhưng muốn nhắn vợ "hãy cứ yên tâm, mọi chuyện anh lo" - Ảnh 1.

Hình ảnh siêu âm thai nhi của chị Hà.

Để bà xã có được sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi tốt nhất, anh Thắng đã khuyên vợ nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai. Hàng tháng vợ chồng anh vẫn đi khám định kỳ để biết được sức khỏe của cả mẹ và bé. Tuy rằng ở quê nhưng thi thoảng, anh Thắng vẫn đưa vợ đến thăm khám tại các bệnh viện uy tín trên Hà Nội.

"Mỗi lần thăm khám, được nghe bác sĩ chẩn đoán thai nhi phát triển tốt, mẹ khoẻ, con khỏe là vợ chồng mình vui lắm. Khi được nghe tiếng tim thai của các con là tim mình cũng đập thình thịch theo. Hình ảnh siêu âm các con trong từng tháng thai kỳ mình đều cất giữ cẩn thận. Cũng giống như vợ, mình thường mong ngóng đến lần khám thai tiếp theo để được gặp con. Mình tò mò muốn biết hình ảnh các con như thế nào" - Anh Thắng thổ lộ.

Tuy làm bố ở độ tuổi khá trẻ, nhưng anh Thắng cũng rất tâm lý. Anh thường mua đồ ăn ngon, thuốc bổ... để vợ dưỡng thai. Bên cạnh đó, vợ chồng anh cũng tìm hiểu dần kiến thức nuôi dạy con để sau này không bị bỡ ngỡ. Anh chồng trẻ luôn cảm thấy may mắn vì suốt 37 tuần thai kỳ, vợ con anh luôn khỏe mạnh.

Anh chồng trẻ cho hay: "Đến tuần thai thứ 37 thì vợ mình kêu rát bụng. Mình cảm thấy rất lo lắng nên đưa vợ lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm khám. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán cô ấy có dấu hiệu tiền sản giật. Vì thế mình làm thủ tục cho vợ nhập viện và sinh mổ luôn".

Vỡ òa cảm xúc khi bồng bế 3 con đỏ hỏn trên tay

Vì chị Hà sinh con đột xuất nên vợ chồng anh Thắng chưa kịp chuẩn bị đồ nhập viện. Mọi thứ anh phải nhờ người nhà mang từ quê lên cho. Cũng may, đồ sơ sinh và đồ của mẹ, 2 vợ chồng anh đã kịp sắm sửa.

Bố trẻ 2k vỡ oà cảm xúc khi đón 3 "nàng công chúa" đầu lòng, dù nhiều nỗi lo nhưng muốn nhắn vợ "hãy cứ yên tâm, mọi chuyện anh lo" - Ảnh 2.

Anh Thắng muốn gửi lời cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ đã giúp đỡ vợ anh vượt cạn thành công.

"Vợ mình vào phòng mổ từ 15h chiều đến 23h mới được về phòng nghỉ. Suốt quãng thời gian đó mình thấp thỏm không yên. Vợ sinh mổ hơn 8 tiếng đồng hồ mà mình cảm giác như 8 ngày vậy. Chỉ sợ vợ và các con có xảy ra biến chứng gì thì thú thật mình không chịu nổi. Đến lúc vợ được về phòng nghỉ, các con được các bác sĩ đưa đến phòng sơ sinh, mình mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vợ từ phòng mổ chuyển ra, mặt còn tái nhợt, mệt mỏi, mồ hôi bết tóc vì vừa trải qua quá trình vượt cạn rất dài, mình thương cô ấy vô cùng. Mình cũng muốn cảm ơn vợ vì cô ấy đã dũng cảm sinh con cho mình. Đồng thời mình cũng muốn cảm ơn đội ngũ bác sĩ đã giúp vợ mình vượt cạn an toàn, khỏe mạnh" - anh Thắng bày tỏ.

Bố trẻ 2k vỡ oà cảm xúc khi đón 3 "nàng công chúa" đầu lòng, dù nhiều nỗi lo nhưng muốn nhắn vợ "hãy cứ yên tâm, mọi chuyện anh lo" - Ảnh 3.

Bố trẻ 2k vỡ oà cảm xúc khi đón 3 "nàng công chúa" đầu lòng, dù nhiều nỗi lo nhưng muốn nhắn vợ "hãy cứ yên tâm, mọi chuyện anh lo" - Ảnh 4.

Hình ảnh các "công chúa" của anh Thắng lúc vừa chào đời.

Giây phút đáng nhớ nhất cuộc đời của ông bố trẻ có lẽ là được bồng bế một lúc 3 con trên tay. Nhìn các con còn đỏ hỏn, ngủ say sưa sau khi lọt lòng mẹ mà anh bật khóc.

Ông bố sinh năm 2000 cho biết: "3 công chúa nhà mình khi chào đời có cân nặng lần lượt là 1.800g, 1.900g, 2.000g. Mình đặt cho các bé tên ở nhà rất đáng yêu. Đó là Mon, Miu, Mun. Các con xinh đẹp và khỏe mạnh. Mình là một ông bố đặc biệt. Cảm xúc đón các con từ tay bác sĩ về khó tả lắm. Có lẽ do mình hạnh phúc quá độ".

Hiện tại chị Hà đã tỉnh táo hơn sau ca sinh mổ tam thai. Mẹ trẻ có thể cho con bú và đi lại chậm rãi. Vợ chồng trẻ cũng chủ động cho các con sớm được tiếp xúc da kề và ti mẹ để sữa mẹ sớm về sau sinh.

Bố trẻ 2k vỡ oà cảm xúc khi đón 3 "nàng công chúa" đầu lòng, dù nhiều nỗi lo nhưng muốn nhắn vợ "hãy cứ yên tâm, mọi chuyện anh lo" - Ảnh 5.

Dù tương lai phía trước chắc chắn có nhiều vất vả nhưng anh Thắng tự nhủ sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để vợ con có được cuộc sống tốt nhất.

"Chúng mình làm bố mẹ khi còn khá trẻ nên cũng không tránh được sự bỡ ngỡ và lo lắng. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc để vợ con có được cuộc sống tốt nhất. Với mình, chỉ cần vợ con khỏe mạnh là mình không mong gì hơn. Mình muốn nhắn gửi vợ rằng: "Em cứ yên tâm làm mẹ, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo" - anh Thắng bộc bạch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm