Ông chồng "làm phim" kể chuyện hôn nhân đặc biệt chỉ dài hơn 1 phút

Lạc Lạc
30/05/2020 - 19:00
Ông chồng "làm phim" kể chuyện hôn nhân đặc biệt chỉ dài hơn 1 phút
Người đàn ông "nghiện vợ" khẳng định: "Các cụ nói như này: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng với quan điểm của vợ chồng mình thì không phải cứ việc bên ngoài là của chồng còn việc nhà là của vợ".

Hôn nhân không phải 1 món ăn hấp dẫn dành cho người thích thưởng thức cái lạ. Nó đòi hỏi sự kiên trì và cố gắng từ cả 2 phía. Em hay anh của ngày hôm qua không thể giống hôm nay hay tương lai sắp tới. Ai cũng sẽ già đi, ai cũng phải thay đổi để thích ứng với nhịp sống hiện đại, với môi trường xã hội. Kể cả tình yêu cũng vậy, không còn những mơ mộng của tháng năm ấy nhưng càng nắm tay nhau qua mỗi thập kỷ chúng ta càng nhận ra những điều vô giá đã có với nhau.

Mới đây, trong 1 group ông chồng chia sẻ "bộ phim" do mình tự làm vẻn vẹn 1 phút 23 giây với đủ thành phần đóng góp. Nhưng cái chất riêng làm nên những hình ảnh tuyệt vời đó chính là tình yêu mà họ có với nhau bao năm.

Clip được anh Hưng đăng tải trên 1 diễn đàn

Anh Hưng - nhân vật chính trong câu chuyện ấy có viết trong bài: "Đây là vợ em, em sở hữu từ năm lớp 11 đến giờ". Và hiện tại con gái lớn của họ đã học lớp 8, tình yêu ấy chưa 1 lúc nào thôi nồng nàn.

Nhờ uống bia mà có được cô người yêu "siêu phẩm"

Cách mà anh Hưng có được vợ cũng thú vị như câu chuyện anh kể: "Mình nhớ hôm đó mình bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đại học xong, về rủ mấy anh em đi uống bia, do phải đón 1 anh và nhà anh ấy gần nhà vợ mình. Loanh quanh thế nào rồi vào luôn nhà vợ uống bia (nhà vợ mình có cửa hàng tạp hóa bé bé). Thế rồi mình phát hiện ra nhà này có cô bé học lớp 11 dễ thương quá. Hôm sau phải huy động lực lượng bạn bè để lấy thông tin và lên kế hoạch lớn của cuộc đời".

Ông chồng "làm phim" kể chuyện hôn nhân đặc biệt chỉ dài hơn 1 phút, thẳng thắn khẳng định: "Hạnh phúc không do cái đẹp quyết định" - Ảnh 2.

Bức ảnh kỉ niệm từ năm 2016 của vợ chồng anh Hưng

Nhưng quả nhiên không có gì là điều dễ dàng khi cô nàng anh để ý lại có quá nhiều "vệ tinh" vây xung quanh. Có lẽ họ đến với nhau cũng là cái duyên.

Anh Hưng chia sẻ: "Do 'lô cốt' này xinh quá và vợ mình hồi học cấp 3 làm phát thanh viên cho Đài Truyền hình địa phương nên 'địch' nhiều vô số. Có 'tên' cứ sáng mang đồ ăn tới, có 'tên' ngồi lỳ ở trong nhà.

Tài năng thì mình cũng có hạn nhưng bù lại thì thủ đoạn mình lại có nhiều. Sau 1 thời gian thì mình tới nhà vợ với tư cách là: 'Người yêu cái Phương'. Kể ra uống bia có lợi phết".

Nếu thật sự chân thành những người yêu nhau sẽ quay về bên nhau

Tình yêu của anh Hưng cũng không hẳn ít sóng gió. Anh nhớ lại: "Bọn mình yêu nhau được 1 năm thì chia tay, chia tay được 1 năm thì lại tìm về với nhau. Nói chung là sau 1 năm thử thách không có nhau mà 2 đứa vẫn về được với nhau thì không còn gì gọi là khó khăn nữa.

Nhưng bọn mình cũng có nhiều kỉ niệm vui lắm. Hồi yêu, mình đi xe máy 200km về Hà Nội để đưa người yêu đi chơi. Hôm ấy trời mưa, vì không muốn mình phải đi về trong đêm lại thêm 200km nữa nên vợ đã đồng ý cho mình ở lại bên cô ấy. Đó là ngày lịch sử đánh dấu vợ chồng mình thuộc về nhau.

Vợ chồng anh Hưng thường xuyên đi du lịch cùng nhau

Và kỉ niệm không thể vui hơn là khi biết tin thành quả của tình yêu chính là 2 đứa con. Các con đều đến với vợ chồng mình một cách rất bất ngờ sau đó là niềm vui trọn vẹn khi vợ chồng mình có 1 bé gái và 1 bé trai. Hai cháu đều ra đời thiếu tháng nhưng lại đều vào những ngày đặc biệt: Con gái lớn được sinh ra vào đêm Giáng sinh, con trai sau được sinh ra vào ngày sinh nhật vợ mình".

Vì thời gian ở bên nhau không phải ngắn nên vợ chồng anh Hưng cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu. Đến giờ có thể nói không gì là thử thách được họ nữa. Điều quan trọng là cả anh và vợ luôn tạo cho gia đình mình đầy ắp tiếng cười. Vì vậy chuyện buồn ít đi hoặc có chăng thì vợ chồng anh cũng mau chóng gỡ nút thắt bằng tình cảm.

Anh Hưng vẫn quan niệm: "Gia đình nào chẳng có sóng gió và lúc nọ lúc kia nhưng nếu cả hai đều nhìn vấn đề 1 cách tích cực, mang tính xây dựng thì chuyện buồn sẽ qua mau".

"Hôn nhân là sợi dây cố định 2 đầu, là có cho có nhận"

Người ta hay nói, mỗi gia đình hạnh phúc luôn có những bí quyết riêng. Mà đa phần nếu kinh tế dư giả thì độ hạnh phúc sẽ càng tăng cao hoặc vợ càng xinh chồng càng dễ "nghiện".

Gia đình hạnh phúc của vợ chồng anh Hưng

Riêng anh Hưng - một người kinh doanh lâu năm và thành đạt lại có những suy nghĩ khác. Anh bộc bạch: "Mình thấy điều đó không hoàn toàn đúng. Rất nhiều đôi khi chia tay người ngoài nhìn vào đều không hiểu tại sao họ chia tay. Tiền họ có nhiều, nhìn chuẩn trai tài gái sắc luôn, thế nhưng điểm cuối vẫn là kết thúc tại tòa.

Nếu có 1 câu hỏi là mình có hạnh phúc khi có vợ đẹp không thì câu trả lời là: Mình cảm thấy hãnh diện khi có 1 người vợ đẹp, còn hạnh phúc không do cái đẹp quyết định.

Nhưng chắc chắn khi 2 vợ chồng mà nghiện nhau thì hạnh phúc là đây chứ đâu nữa!".

Nếu nói đến việc cứ nhìn nhan sắc phụ nữ sau khi lấy chồng sẽ biết chồng cô ấy có tốt không thì anh Hưng lại đồng ý với quan điểm này. Anh cũng cho biết thêm: "Nhưng không chỉ riêng phụ nữ, nếu như chúng ta có một cuộc sống tròn đầy. Hạnh phúc viên mãn thì ai cũng đẹp ra. Sắc đẹp của người phụ nữ có gia đình không chỉ ở sự mơn mởn của tuổi trẻ, mà còn ở cảm xúc mãn nguyện trong cuộc sống. Vậy nên để giữ gìn được nhan sắc cho vợ mình thì hãy cho cô ấy một gia đình thật hạnh phúc, một cuộc sống thật đủ đầy và nụ cười luôn nở trên môi".

Cô vợ "siêu phẩm" của anh Hưng

Để duy trì hạnh phúc hôn nhân tưởng chừng như khó mà lại dễ, nếu cả 2 đều biết vun vén, đồng cảm và chia sẻ cùng nhau. Đó là phần nào lý do làm nên thành công của "bộ phim" cuộc đời cặp đôi Hưng - Phương.

Người đàn ông "nghiện vợ" khẳng định: "Các cụ nói như này: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng với quan điểm của vợ chồng mình thì không phải cứ việc bên ngoài là của chồng còn việc nhà là của vợ.

Hôn nhân là sợi dây cố định hai đầu. Một đầu bất chấp giữ chặt quá thì đầu kia cũng không theo nổi. Mà nếu một đầu buông thả quá thì đầu kia cũng chả kéo lại hết cho vừa.

Hạnh phúc của gia đình là phải cùng nhau vun đắp, là phải cùng nhau cố gắng. Hôn nhân là có cho có nhận. Nếu có tranh cãi thì cũng phải tranh cãi đúng đắn (không văng tục chửi bậy). Tôn trọng vợ mình cũng chính là tôn trọng mình. Chia sẻ được với nhau được mọi điều. Cùng thưởng thức những sở thích của nhau, lên kế hoạch tương lai với nhau, làm những điều nho nhỏ cùng nhau cho dù nó liên quan đến chuyện con cái, sự nghiệp, mua nhà, làm ăn. Và luôn làm mới nhau trong mắt một nửa của mình".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm