Paul Mescal - Ngôi sao xứ sương mù hóa thân thành "Võ sĩ giác đấu"

Lân An
11/07/2024 - 12:13
Paul Mescal - Ngôi sao xứ sương mù hóa thân thành "Võ sĩ giác đấu"

Tài tử Paul Mescal

Ở tuổi 28, Paul Mescal đã là một trong những Tài năng Thế hệ Kế tục theo như bình chọn của tờ The Hollywood Reporter.

Paul Mescal sinh năm 1996 tại một thị trấn nhỏ ở Ireland, hiện sống và làm việc ở London (Anh). Paul được biết đến với tư cách diễn viên cả mảng truyền hình, điện ảnh lẫn kịch. Paul Mescal được đào tạo tại Học viện Lir thuộc Học viện Nghệ thuật Sân khấu Quốc gia Ireland. Ngay sau khi tốt nghiệp, Paul được chọn vào vai chính trong vở "The Great Gatsby" tại Nhà hát Gate danh giá của Dublin. Đây là vai diễn đầu tiên trong số nhiều vai chính liên tiếp của anh ở cả Dublin và London.

Trên màn ảnh, vai diễn nổi tiếng nhất của Paul là chàng trai mới lớn Connell trong bộ phim truyền hình "Normal People" (tựa Việt: Người bình thường) năm 2020. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý lãng mạn được chuyển thể dựa trên một cuốn tiểu thuyết cùng tên ra mắt hồi năm 2018. Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ giữa một cặp đôi trẻ tuổi đang chuẩn bị bước những bước đầu tiên vào tuổi trưởng thành. Đôi trẻ đang trong những ngày tháng cuối cùng học tập ở trường trung học và đang chuẩn bị bước vào bậc Đại học. Bộ phim nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình và được công chúng đón nhận bởi cách khắc họa chân thực và đẹp đẽ về hành trình trưởng thành của người trẻ.

Nhờ vai Connell, Paul đã giành được Giải thưởng truyền hình BAFTA vào năm 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đồng thời nhận đề cử tại Giải thưởng Primetime Emmy lần thứ 72 cho Nam diễn viên chính trong Limited Series và Giải thưởng Critics’ Choice Award vào năm 2021. Trước đó vào năm 2020, Paul được vinh danh là Ngôi sao Màn ảnh Quốc tế của Ngày mai và là một trong những Tài năng Thế hệ Kế tục theo như bình chọn của tờ The Hollywood Reporter.

Vào tháng 11 tới, Paul Mescal sẽ tái ngộ khán giả qua vai chính Lucius trong phim "Võ sĩ giác đấu II" (tựa gốc: Gladiator II). 

Paul Mescal - Ngôi sao xứ sương mù hóa thân thành "Võ sĩ giác đấu"- Ảnh 1.

Paul Mescal sẽ tái ngộ khán giả qua vai chính Lucius trong phim "Võ sĩ giác đấu II"

Đây là phần tiếp theo của huyền thoại “Võ Sĩ Giác Đấu” sau hơn 2 thập kỷ, kể từ phần 1 ra mắt năm 2000. Được biết đến là một trong những bộ phim sử thi hay nhất mọi thời đại, “Võ sĩ giác đấu” khi ra mắt đã trở thành hiện tượng phòng vé, nhận được vô vàn “lời khen có cánh” từ giới chuyên môn và đem đến những thành công vang dội cho đạo diễn và dàn diễn viên. Bộ phim đã thu về hơn 460 triệu USD trên toàn thế giới và được đề cử cho 12 giải Oscar, giành được năm giải, bao gồm Giải phim hay nhất và Giải nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2001.

Có lẽ với những người yêu điện ảnh, “Võ sĩ giác đấu” không chỉ đơn giản là một tác phẩm điện ảnh mà còn là một “tượng đài” của dòng phim sử thi. Câu chuyện bi tráng nhưng thấm đượm tình nhân văn, khắc họa rõ nét người anh hùng Maximus, các pha chiến đấu đẹp mắt và cảnh quay hoành tráng đã từng mê hoặc không biết bao nhiêu khán giả qua nhiều thế hệ.

Chia sẻ với Vanity Fair về câu chuyện trong “Võ sĩ giác đấu II”, Paul Mescal cho biết: “Phim cho chúng ta thấy những gì con người có thể làm để sống sót nhưng cũng là những gì con người sẽ làm để chiến thắng. Chúng ta thấy điều đó trong đấu trường nhưng cũng trong cuộc đấu tranh chính trị đang diễn ra tại La Mã”.

Ngoài Paul Mescal đóng vai Lucius, bộ phim cũng có sự trở lại của Connie Nielsen (vai Lucilla) từ phần phim gốc, bên cạnh các nhân vật mới của Pedro Pascal - vai tướng La Mã Acacius, người đã từng được huấn luyện bởi Maximus; Denzel Washington - vai Macrinus, một nhà buôn vũ khí giàu có, người muốn duy trì võ sĩ giác đấu như một môn thể thao, Fred Hechinger và Joseph Quinn - vai Caracalla và Geta, hai hoàng đế của Rom.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm