Phan Mạnh Quỳnh tự nhận giống nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ở 1 điểm: Rụt rè trước đám đông

Lân An
07/10/2024 - 21:35
Phan Mạnh Quỳnh tự nhận giống nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ở 1 điểm: Rụt rè trước đám đông

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (trái) và ca-nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh

Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ về sáng tác dành riêng cho phim "Ngày xưa có một chuyện tình" của mình: “Ca khúc "Có một chuyện tình" mang góc nhìn, câu chuyện mà mình chưa từng làm bài nào trước đó”. Không những vậy, anh còn vào vai nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong bộ phim sắp ra mắt này.

Phan Mạnh Quỳnh coi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là thần tượng

Trong trailer chính thức của phim "Ngày xưa có một chuyện tình", Phan Mạnh Quỳnh đã xuất hiện với tạo hình nhân vật nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nam ca-nhạc sĩ chia sẻ lý do nhận lời đóng phim điện ảnh lần đầu tiên: “Khi Quỳnh được đạo diễn ngỏ lời mời đóng vai bác Ánh, Quỳnh cảm thấy rất bồi hồi. Bác Ánh là thần tượng trong văn học của mình, là người đồng hành cùng những năm tháng tuổi trẻ của mình. Mình cũng tìm thử những clip bác trả lời phỏng vấn ở bên ngoài sẽ như thế nào và thấy bác cũng có sự ngại ngùng, rụt rè trước đám đông như mình, nên mình cảm thấy có sự đồng cảm. Được đảm nhận vai diễn này là một phần kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình”. 

Còn nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khiến người hâm mộ bật cười khi bình luận về vai diễn thú vị của Phan Mạnh Quỳnh: “Tôi và Phan Mạnh Quỳnh đẹp trai như nhau!”.

Đồng thời, Phan Mạnh Quỳnh cũng chia sẻ về sáng tác dành riêng cho phim của mình: “Ban đầu, mình cũng suy nghĩ rất nhiều vì mình đã viết nhạc cho "Mắt Biếc" rồi. Nhưng sau đó, mình đã mua sách "Ngày xưa có một chuyện tình" đọc và tìm ra cách để khai thác câu chuyện này hoàn toàn khác so với "Mắt Biếc". Ca khúc "Có một chuyện tình" mang góc nhìn, câu chuyện mà mình chưa từng làm bài nào trước đó”.

Trailer phim "Ngày xưa có một chuyện tình" mở màn bằng câu dẫn chuyện của Phan Mạnh Quỳnh: “Tình yêu không phải là một trận chiến và trái tim cũng không phải là bốt đồn. Nó không phải là thứ để tranh đoạt và có thể tranh đoạt. Chỉ có tình yêu mới thuyết phục được tình yêu”. 

Lời thoại khép lại trailer của Phan Mạnh Quỳnh lại khiến khán giả phải suy ngẫm về viễn cảnh của câu chuyện tình nhiều ngang trái trong phim: “Hy sinh chỉ như là một phẩm chất của tình yêu, thậm chí là phẩm chất cao cả nhất. Nhưng trong tình yêu, người ta có thể hy sinh tất cả, trừ người mình yêu”.

Âm nhạc lãng mạn, đầy tính tự sự từ Phan Mạnh Quỳnh cộng hưởng cùng diễn xuất trọn vẹn của dàn diễn viên đã tạo nên cao trào về cảm xúc, chạm đến trái tim người xem. 

Phan Mạnh Quỳnh tự nhận giống nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ở 1 điểm: Rụt rè trước đám đông - Ảnh 1.

Phan Mạnh Quỳnh với tạo hình nhân vật nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tôn trọng đạo diễn khi chuyển thể tác phẩm văn học thành phim

Lần đầu tiên xem những thước phim chuyển thể từ tác phẩm của mình, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dành lời khen cho độ hợp vai của các nhân vật: “Chỉ xem trailer, tôi thấy ngoại hình của các diễn viên phù hợp với truyện, diễn xuất cũng là yếu tố chính để tạo nên thần thái nhân vật. Ngoại hình cũng quan trọng nhưng tài năng mới là yếu tố giúp diễn viên khẳng định với khán giả mình chính là nhân vật bước ra từ sách”.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khẳng định, ông không can thiệp vào công việc của biên kịch và đạo diễn phim "Ngày xưa có một chuyện tình" nói riêng và các bộ phim chuyển thể khác nói chung. Ông tiết lộ: “Tôi không bao giờ đọc một kịch bản phim nào. Tôi chỉ là tác giả của một cuốn sách, khi đặt dấu chấm cuối cùng lên bản thảo sách thì tôi trở thành độc giả như mọi người, chỉ khác rằng tôi là độc giả đầu tiên của chuyện tình này nên sẽ có những cảm xúc riêng. Khi để tác phẩm của mình chuyển thể thành phim, nhà văn phải tôn trọng đạo diễn. Cái nhìn của đạo diễn là quan trọng nhất, họ phải đưa ra lựa chọn về diễn viên, âm nhạc, cách diễn. Mình phải biết nên dừng lại ở lằn ranh nào”.

Phan Mạnh Quỳnh tự nhận giống nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ở 1 điểm: Rụt rè trước đám đông - Ảnh 2.

Diễn viên Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng trong phim

Phim "Ngày xưa có một chuyện tình" xoay quanh câu chuyện tình bạn, tình yêu giữa 2 chàng trai và 1 cô gái từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, phải đối mặt với những thử thách của số phận. 3 nhân vật: Vinh, Miền, Phúc đã cùng yêu, cùng bỡ ngỡ bước vào đời, va vấp và trải qua từng ngã rẽ trong cuộc đời. Bộ phim được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, xuất bản lần đầu tiên vào năm 2016 và tái bản đến 20 lần với các phiên bản bìa sách khác nhau cho đến nay. Tác phẩm này nhận nhiều đánh giá tích cực cùng sự yêu mến từ độc giả trên khắp cả nước nhờ câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn mà thấm đẫm suy ngẫm về tình yêu và cuộc sống.

Phim do Trịnh Đình Lê Minh đạo diễn, với các diễn viên: Avin Lu, Ngọc Xuân, Đỗ Nhật Hoàng, Phạm Thanh Tú, Mona Bảo Tiên, Hạo Khang..., sẽ ra rạp từ 1/11/2024.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm