Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/03/2026 - 06:19 (GMT+7)

Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

Thúy Ngọc
Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

Đương kim Hoa hậu Thế giới trao quyền trượng chúc mừng tân Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh (bên phải)

Vượt qua 46 thí sinh, Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội đã đăng quang ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 tại TPHCM.

Đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 chính thức diễn ra tối 29/3/2026 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM). 47 người đẹp đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia vào cuộc đua giành vương miện Hoa hậu và Á hậu.

Kết quả chung cuộc, Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội đăng quang Miss World Vietnam 2025. Danh hiệu Á hậu 1 trao cho Lê Phương Khánh Như và Á hậu 2 thuộc về Trương Tâm Như.

Hoa hậu Phan Phương Oanh sinh năm 2003, quê Hà Nội, cao 1,72 m, số đo 83-64-93 cm, cân nặng 52 kg. Cô tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô từng vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Người đẹp Biển. 

Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025- Ảnh 1.

Top 3 Miss World Vietnam 2025: Hoa hậu Phan Phương Oanh (giữa), Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như (trái) và Á hậu 2 Trương Tâm Như 

Bước vào cuộc thi nhan sắc mới, Phương Oanh tiếp tục giữ phong độ với loạt thành tích: Top 5 Người đẹp Thời trang, Top 4 Người đẹp Bản lĩnh, Top 4 Queen Talk và đăng quang Miss World Vietnam 2025. Ngoài lợi thế sắc vóc, cô cũng được đánh giá cao về sự hoạt ngôn, giao tiếp tiếng Anh thuần thục và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, xã hội.

Đáng chú ý, trên sân khấu của đêm Chung kết, khán giả được chứng kiến màn final walk (tạm dịch: Bước đi cuối cùng) của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Nàng hậu không giấu nổi sự xúc động, cô bày tỏ: "Với Ý Nhi, khoảnh khắc đăng quang cách đây hơn 2 năm mở ra một sứ mệnh mới cho một cô gái nhỏ đến từ Bình Định. Chính hành trình đó đã đưa Nhi đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, để rồi nhận ra rằng: Sắc đẹp chỉ thực sự có giá trị khi nó mang lại những điều tích cực cho cộng đồng. 

Hơn 2 năm đương nhiệm là một hành trình dài với đủ cung bậc cảm xúc. Có những lúc Nhi mỉm cười trong hạnh phúc, trong sự mãn nguyện, nhưng cũng có những khi nước mắt rơi. Đã từng có lúc Nhi nghĩ con đường của mình thật suôn sẻ, dễ dàng, nhưng rồi "mây đen" bất ngờ kéo đến, những khó khăn ập tới.

Ý Nhi hiểu rằng sức mạnh không nằm ở việc con đường dễ đi đến đâu, mà ở cách chúng ta bước tiếp sau những giông bão. Sau tất cả, điều Nhi muốn nói là lời cảm ơn. Cảm ơn vì con đường không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Cảm ơn những thử thách đã giúp Nhi hiểu rằng mình cần phải nỗ lực nhiều hơn.Thay vì né tránh, Nhi chọn đối diện. Thay vì than phiền, Nhi chọn bước tiếp. Và thay vì bỏ cuộc, Nhi chọn hoàn thiện bản thân mỗi ngày".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận