Phát hiện thi thể người đàn ông leo núi sau 2 tháng mất tích, điều kỳ diệu xảy ra với "bạn đồng hành" khiến bao người kinh ngạc

Minh Nhật
16/11/2023 - 13:28
Một người leo núi mất tích vào tháng 8 được tìm thấy đã chết trên một đỉnh núi gồ ghề nhưng vẫn có điều kỳ diệu không tưởng xảy ra.

Theo Fox News, vào ngày 19/8, ông Rich Moore (71 tuổi) ở thị trấn Pagosa Spring, bang Colorado (Mỹ), cùng chú chó cưng tên Finney đã leo lên ngọn núi Blackhead Peak cao hơn 3.800m, nằm ở Dãy San Juan, phía Tây Nam Colorado. Nhưng ông đã không thể trở về.

Ngay sau khi có tin báo Rich mất tích, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận khu vực vùng núi này bằng trực thăng và rà soát các khu rừng ngay dưới đỉnh núi, sau đó di chuyển về phía đầu đường mòn, nơi họ tìm thấy chiếc xe của ông Rich. Xe vẫn đậu ở bãi còn người thì không thấy.

Phát hiện thi thể người đàn ông leo núi sau 2 tháng mất tích, điều kỳ diệu xảy ra với "bạn đồng hành" bên cạnh gây kinh ngạc- Ảnh 1.
Phát hiện thi thể người đàn ông leo núi sau 2 tháng mất tích, điều kỳ diệu xảy ra với "bạn đồng hành" bên cạnh gây kinh ngạc- Ảnh 2.

Ông Rich cùng chó cưng leo lên ngọn núi cao hơn 3.000m.

Lực lượng cứu hộ đã mất 2.000 giờ để tìm kiếm ông Rich nhưng không có kết quả. Tờ tin tức The Mercury News đưa tin, con đường lên đỉnh núi được mô tả là "gồ ghề, đầy đá và dốc".

Nhóm Tìm kiếm và Cứu hộ Taos đã viết về những nỗ lực tìm kiếm tung tích ông Rich trên trang Facebook của họ.

Trong đó, Delinda Vanne-Brightyn, một thành viên của nhóm, kể chi tiết trải nghiệm của cô khi cố gắng xác định vị trí của ông Rich. Trong bài đăng, cô viết rằng mình đã thực hiện cuộc tìm kiếm ban đầu cùng với chú chó tên Akio Yodasan.

Delinda viết: "Chúng tôi đã tìm kiếm từ ngay dưới đỉnh núi và đi thẳng về phía Tây, tìm kiếm dọc theo ngọn núi về phía chiếc xe của ông ấy".

Phát hiện thi thể người đàn ông leo núi sau 2 tháng mất tích, điều kỳ diệu xảy ra với "bạn đồng hành" bên cạnh gây kinh ngạc- Ảnh 3.

Tổ chức "Người mất tích Colorado" đã đăng hình ảnh một tờ rơi về ông Rich và con chó của ông lên trang web của họ.

Delinda cũng kể về thời tiết và những khó khăn mà mình và nhóm cứu hộ phải đối mặt. Cô viết: "Gió thổi trực tiếp từ hướng Tây/Tây Nam. Địa hình rất dốc và gồ ghề".

Cho đến khoảng 2 tuần trước, vào ngày 30 tháng 10, khi một thợ săn tình cờ tìm thấy xác của ông Rich tại lưu vực thoát nước Lower Blanco, vị trí cách đỉnh núi hơn 3km về phía Đông - cùng với con chó săn giống Jack Russell của ông, Finney.

Bằng cách thần kỳ nào đó, Finney đã sống sót được suốt hơn 2 tháng qua ở nơi hoang dã và điều đặc biệt là con vật không rời bỏ chủ nhân của mình.

Phát hiện thi thể người đàn ông leo núi sau 2 tháng mất tích, điều kỳ diệu xảy ra với "bạn đồng hành" bên cạnh gây kinh ngạc- Ảnh 4.

Đỉnh Blackhead Peak nằm ở dãy núi San Juan, phía Tây Nam Colorado.

Sau khi tin tức lan truyền, nhiều người đã lên mạng xã hội để bày tỏ lời chia buồn tới gia đình ông Rich Moore và ca ngợi Finney như một "người hùng".

Một người viết trên Facebook: "Thật buồn nhưng cũng thật xúc động khi chú chó Finney đã ở bên ông ấy suốt nhiều tuần qua… Đôi khi những bi kịch nhắc nhở chúng ta về mối quan hệ giữa con người và thú cưng thân thiết".

"Thật tiếc khi người đàn ông này đã chết nhưng tôi rất vui vì con chó của ông ấy luôn ở bên cạnh ông ấy. Và tôi mừng vì con chó đã sống sót", người khác viết.

Nhiều người chỉ ra rằng thật sốc khi thấy chú chó Finney có thể sống sót trong điều kiện như vậy. Có lẽ, con vật đã dựa vào bản năng săn mồi để bắt những con mồi nhỏ, trong nỗ lực ở bên cạnh để bảo vệ ông Rich Moore.

"Không có tình yêu nào bằng tình yêu vô điều kiện của loài chó. Thật là trung thành tuyệt đối", một người viết.

Tạp chí The People đưa tin, khi được tìm thấy, ông Rich Moore chỉ mặc một chiếc áo len có mũ trùm đầu bằng vải cotton, không còn nước hay thức ăn. Các nhà điều tra vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của người đàn ông này nhưng họ không nghi ngờ có hành vi phạm tội nào. Hài cốt của ông Rich được đưa ra khỏi núi vào dịp Halloween.

Địa hình nơi ông Rich Moore được tìm thấy dốc đến nỗi lực lượng cứu hộ phải dùng trực thăng đưa lên núi. Chú chó Finney được đưa đến bác sĩ thú y và sau đó đoàn tụ với gia đình.

"Gia đình ông Rich Moore giờ đây đã cảm thấy được an ủi phần nào vì họ đã có thể kết thúc vụ việc cũng như đưa con chó của họ trở về nhà", nhóm Tìm kiếm và Cứu hộ Taos cho biết trên Facebook.

Nguồn: New York Post
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm