Phía sau clip mẹ đi Nhật 8 năm mới về, con gái ngơ ngác không nhận ra

Thủy Tiên
15/07/2023 - 07:25
Phía sau clip mẹ đi Nhật 8 năm mới về, con gái ngơ ngác không nhận ra
"Mấy ai hiểu được nỗi khổ của người làm mẹ, chỉ vì muốn con có cuộc sống tốt hơn", một tài khoản bình luận dưới đoạn clip đang gây bão mạng xã hội.

Đoạn clip xúc động của hai mẹ con nhận được gần 4,7 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội. Lúc người mẹ đi Nhật xuất khẩu lao động, con gái của cô mới chỉ vừa cai sữa. Sau 8 năm tha hương nơi xứ người, nay hai mẹ con mới có dịp đoàn tụ. Thế nhưng điều đáng buồn là bé gái vẫn thấy thật lạ lẫm, ngại ngùng khi ngồi cạnh mẹ ruột.

"Mẹ đi Nhật 8 năm, về con gái ngơ ngác không nhận ra mẹ. Khi mẹ đi Nhật, cháu chỉ vừa cai sữa, giờ đã lớn bằng mẹ rồi", anh Trọng Thìn (23 tuổi, quê Thanh Hóa) đăng tải đoạn clip kèm dòng trạng thái.

Mẹ con đoàn tụ sau 8 năm (Ảnh cắt từ clip)

Anh Thìn cho biết, người xuất hiện trong clip là chị gái ruột của anh tên Trịnh Hà (27 tuổi). Chị Hà sang Nhật xuất khẩu lao động từ năm 2015, khi đó bé Quỳnh Anh - con gái chị Hà, vừa mới cai sữa. Vì cuộc sống mưu sinh, bà mẹ đành gửi gắm con gái lại cho ông bà ngoại chăm sóc.

Ngày 26/6 vừa qua, chị Hà quyết định về nước thăm gia đình sau 8 năm làm việc tại Nhật. Vì muốn cả gia đình bất ngờ, anh Thìn là người đã góp công lên kế hoạch "bí mật" cùng chị gái.

"Mình làm việc ở Hà Nội nên cũng tiện đi đón chị luôn, việc chị về chỉ có mình biết vì chị muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ. Năm xưa khi chị đi mình vẫn còn bé, chỉ nghĩ chị đi làm xong rồi sẽ về thôi. Giờ mới cảm nhận sự xa cách, thôi thì lúc đi chưa tiễn chị đi được, giờ chị về thì ra đón không chị sẽ tủi thân", anh Thìn tâm sự.

Gia đình đoàn tụ trong sự bất ngờ

Gặp lại ở sân bay sau 8 năm, anh Thìn ngỡ ngàng vì ngoại hình khác lạ của chị. "Ngày xưa chị cao ráo, có chút béo béo, mình chỉ đứng đến vai chị thôi. Vậy mà giờ chị đã gầy đi nhiều và chỉ đứng đến vai của mình", anh Thìn nói.

Người mẹ đi Nhật 8 năm, đến khi về con gái ngơ ngác không nhận ra  - Ảnh 3.

Hình ảnh bé Quỳnh Anh chụp cùng mẹ thời thơ ấu

Khi về tới quê nhà ở Triệu Sơn, Thanh Hóa, thấy cậu cùng đoàn người bước xuống từ ô tô, bé Quỳnh Anh ngơ ngác một lúc rồi chạy vào gọi "Ông bà ơi có ai tới này".

Bố mẹ chị Hà đang ở phía trong chuẩn bị cỗ cưới, nghe cháu gọi liền lật đật chạy ra. Cuộc đoàn tụ xúc động khiến cả nhà rơm rớm nước mắt.

"Lúc đầu ra ai cũng cười vui vẻ, lúc sau bố mẹ cảm động nên khóc. Bé con không nhận ra mẹ vì không nghĩ mẹ về. 8 năm không gặp, 2 mẹ con vẫn điện video gọi cho nhau hàng ngày. Nhưng khi gặp ngoài đời thì cảm giác vẫn lạ lắm", anh Thìn nói.

Được biết chị Hà hiện đã nghỉ làm công ty ở Nhật, chuyển ra kinh doanh tự do . Sau 2 tuần về thăm nhà, chị Hà sắp xếp quay trở lại Nhật Bản. Bà mẹ dự định thời gian tới sẽ làm thủ tục, hồ sơ đón con gái qua Nhật đoàn tụ.

"Lúc tiễn ở sân bay, hai mẹ con khóc, ai cũng thấy xót xa. Mình là cậu nhưng cũng thấy thương hai mẹ con", anh Thìn bày tỏ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm