Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo

Bài, ảnh: Lê Hoa
15/07/2025 - 14:46
Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo
Giữa nhịp sống hiện đại, chợ đá quý Lục Yên (tỉnh Lào Cai), dù bán những viên đá tiền tỷ, vẫn giữ được nét mộc mạc, đơn sơ giữa núi rừng. Điều đặc biệt ấn tượng của chợ là có tới hơn 90% sạp hàng được điều hành bởi những người phụ nữ bản địa. Dù đến đây để mua hay chỉ đi xem, bạn cũng được tận tình giới thiệu về các loại đá một cách chân tình và niềm nở.
Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 1.

Chợ đá quý Lục Yên (thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, sau sáp nhập địa giới hành chính nay là xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) được hình thành từ cuối thập niên 1980, khi những phu đào đá đỏ đem chiến lợi phẩm ra mép đường trao đổi lấy gạo, muối. Khác hẳn với mặt hàng xa xỉ được mua bán - trao đổi, là những viên đá quý có giá trị lên tới tiền tỷ. Hơn 30 năm qua, phiên chợ vẫn duy trì cách bán hàng độc đáo với sạp hàng là những chiếc bàn gỗ thô sơ, mộc mạc, mái che bằng bạt. Song, phiên chợ này được coi là một trong những trung tâm giao thương đá quý lớn nhất Việt Nam, có tên gọi quốc tế là “Gem Market of Luc Yen”

Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 2.

Chợ mở cửa hằng ngày, từ 7h đến khoảng 11h. Những ai muốn “săn” đá đẹp phải thức dậy cùng núi rừng, vì đến trưa nắng, cả khu chợ lại thu mình lặng lẽ như chưa hề tồn tại.

Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 3.
Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 4.
Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 5.

Nơi đây không ồn ào, nhộn nhịp như những phiên chợ truyền thống. Người bán hàng luôn nhỏ nhẹ, niềm nở. Dù đến đây để mua đá hay chỉ đi xem, bạn cũng được tận tình giới thiệu về các loại đá. Vật quen thuộc tại chợ, ngoài các viên đá là chiếc đèn pin nhỏ để soi và kiểm tra độ tinh khiết của đá quý


Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 6.
Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 7.
Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 8.

Tại chợ có hơn 100 sạp hàng bày la liệt đủ loại đá: ruby, sapphire, spinel, aquamarine, peridot… Có viên chỉ vài chục nghìn đồng phục vụ khách thích sưu tầm nhưng cũng có khối ruby sao nặng tay, giá lên tới cả tỷ đồng. 

Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 9.

Những viên đá quý được bày la liệt trên những chiếc bàn gỗ đơn sơ, lung linh như những viên kẹo ngọt dưới nắng.

Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 10.

Ngoài đá quý, tại chợ còn có khu vực bán các loại đá thô, chưa qua tinh chế

Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 11.

Khu vực bán các sản phẩm trang sức từ đá và ngọc

Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 12.

Điều đặc biệt ấn tượng của chợ đá quý Lục Yên là có tới hơn 90 % sạp được điều hành bởi những người phụ nữ bản địa. Họ thuộc tên từng mỏ đá, hiểu sắc tố từng tinh thể và khéo léo “đọc” nhu cầu của khách chỉ qua một cái liếc nhìn.

Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 13.

Bà Nguyễn Thị Minh Đan, chủ một sạp hàng tại chợ, chia sẻ: Chợ không chỉ là nơi trao đổi, mua bán các loại đá mà đã trở thành một không gian giao lưu văn hoá, là nơi mỗi viên đá, mỗi sản phẩm trang sức mang một câu chuyện riêng.

Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 14.

Dù mỗi sạp hàng đều là một "kho báu" với những viên đá giá trị cao nhưng ở đâu hầu như không sử dụng các biện pháp an ninh hiện đại.

Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 15.

Những lúc vắng khách, các chủ sạp hàng thong thả xếp đá quý như đang chơi trò chơi xếp hình

Phiên chợ vùng cao - Nơi đá quý tiền tỷ được bày bán như những viên kẹo - Ảnh 16.

Giữa nhịp sống hiện đại, phiên chợ đá quý vẫn giữ được nét mộc mạc của núi rừng. Những viên đá quý luôn sáng lấp lánh như lời mời gọi du khách khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên với niềm tin, sự chân tình của con người “đất Ngọc” Lục Yên

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm