Sau "Mưa đỏ", Lương Gia Huy tiếp tục vào vai phản diện
Ê-kíp phim "Bịt mắt bắt nai" trong buổi ra mắt, từ trái sang: Thái Trà My, Dũng Bino, đạo diễn Hoàng Thơ, Bích Ngọc, Lương Gia Huy
Tối 28/10, sự kiện ra mắt phim “Bịt mắt bắt nai” của đạo diễn Hoàng Thơ đã được tổ chức tại TPHCM.
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã hội ngộ tại sự kiện xem phim và chúc mừng đạo diễn Hoàng Thơ cùng ê-kíp. Diễn viên Thân Thúy Hà dành nhiều lời cổ vũ cho Lương Gia Huy - một trong các bạn diễn của chị ở phim Mưa đỏ.

Lương Gia Huy (phải) và Thân Thúy Hà có dịp hội ngộ sau khi đóng chung phim "Mưa đỏ"
Phim Bịt mắt bắt nai mở đầu khi nhà văn Hiệp (Dũng Bino đóng) cùng bạn gái là Trang (Thái Trà My) đến dự tiệc và nghỉ dưỡng tại một resort trên núi theo lời mời của cô chủ Ngọc (Bích Ngọc). Ngay khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt với Long - chồng của Ngọc (Lương Gia Huy), Trang đã bật lên mối nghi ngờ đây là kẻ từng làm hại mình… Trang bắt đầu hành trình truy tìm sự thật, để rồi kéo theo hàng loạt bi kịch hôn nhân và những tội ác bị vạch trần…
Nối tiếp Mưa đỏ, Lương Gia Huy có thêm một vai phản diện trong phim mới, nhưng nhân vật này còn tăng thêm phần đểu cáng. Anh chia sẻ: "Tôi không sợ nhân vật bị ghét và chê xấu, chỉ sợ bị chê diễn không tốt. Với mỗi vai diễn, tôi mong mang đến được giá trị nhất định".
Trong Bịt mắt bắt nai, Lương Gia Huy có nhiều cảnh "nóng", bạo lực, rượt đuổi, đánh đấm kịch tính. Nhớ lại quá trình quay phim, nam diễn viên tiết lộ trong một cảnh xô xát với Dũng Bino, anh vô tình bị chai rượu đạo cụ đập trúng, để lại một vết thương trên mặt.

Bích Ngọc cùng Băng Di - người bạn thân thiết của cô sau khi đóng chung "Đất rừng phương Nam"
Gắn liền với hình ảnh nàng thơ thanh thuần qua nhiều vai diễn, Bích Ngọc bất ngờ "quay xe", trở nên gợi cảm và có những toan tính riêng trong Bịt mắt bắt nai. Cô hy vọng tạo nên cú rẽ hướng ấn tượng với vai Ngọc trong phim này. Lần đầu đóng cảnh "nóng", Bích Ngọc từng rất lo lắng, nhưng quá trình sống cùng nhân vật, cô hiểu từng cảnh phim đều mang mục đích kể chuyện. Cô mong những cảnh phim này được khán giả nhìn nhận ở góc độ nghệ thuật thay vì ý đồ câu khách.
Cũng lần đầu đóng cảnh nhạy cảm, Thái Trà My có phần hồi hộp bởi không biết màn trình diễn của mình có đủ chỉn chu hay không. Dù vậy, cô sẵn lòng đón nhận mọi góp ý của khán giả. Đón mẹ từ quê nhà Bình Định vào TPHCM xem phim, cô mong mẹ hiểu cho công việc của mình và tự hào vì nỗ lực của con gái.
Trong khi đó, Dũng Bino chờ đợi phản ứng của những khán giả đầu tiên dành cho phần diễn xuất nội tâm của anh. Đặc biệt, anh chờ xem loạt cảnh rượt đuổi, giằng co được anh và Lương Gia Huy kỳ công tập luyện.
Mang đứa con tinh thần đến với công chúng sau nhiều năm ấp ủ, đạo diễn Hoàng Thơ cho biết: "Điều đầu tiên khiến tôi tự tin là dàn diễn viên tươi trẻ, diễn xuất đồng đều. Ấn tượng nhất là Bích Ngọc diễn rất xuất sắc. Thứ hai, thriller (giật gân, ly kỳ) là dòng phim Việt Nam ít ai làm vì quá mạo hiểm. Tôi mất 3 năm thực hiện phim vì phải dựng nhiều phiên bản. Bản chiếu rạp sẽ là bản phim có câu chuyện tốt nhất. Tôi tin những yếu tố này sẽ là nam châm hút khán giả đến rạp".
Đạo diễn Hoàng Thơ cũng vui mừng khi phim được dán nhãn T16 thay vì T18 như anh chuẩn bị tâm lý từ đầu. Qua đây, anh mong phim đến được với đông khán giả.
Phim Bịt mắt bắt nai dự kiến ra rạp từ ngày 31/10/2025.