pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phim hoạt hình có phong cách mỹ thuật ấn tượng ra mắt 2/9

Phim hoạt hình về băng nhóm “hoàn hảo chứ quyết không hoàn lương” đổ bộ các rạp chiếu Việt dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay
Được chuyển thể từ loạt truyện tranh cùng tên của tác giả Aaron Blabey, "Băng đảng quái kiệt" là câu chuyện “hoàn lương lậu chứ không hoàn lương tâm” của một nhóm băng đảng anh chị khét tiếng gồm Anh Sói, Anh Rắn, Cô Nhện Tarantula, Anh Cá Mập và Anh Cá Hổ Piranha.

Đây cũng là cột mốc quan trọng khi DreamWorks lần đầu tiên áp dụng kỹ thuật kết hợp 2D và 3D, mang đến một phong cách mỹ thuật hoàn toàn khác biệt. Nếu “Bí kíp luyện rồng” hay “Kung Fu Panda” nổi bật với tạo hình 3D mượt mà, thì Băng đảng quái kiệt" chọn hướng đi riêng bằng việc kết hợp kỹ thuật tạo hình 3D với các kỹ thuật 2D như cel shading và brush stroke.
Với đội ngũ sáng tạo của "Băng đảng quái kiệt" 2, phần hậu truyện là cơ hội để tiếp tục bứt phá khỏi những gì họ đã làm được ở phần đầu. Trở lại ghế đạo diễn, Pierre Perifel tận dụng cơ hội này để mở rộng câu chuyện theo nhiều hướng bất ngờ, đa dạng thể loại và bổ sung thêm lớp màu sắc, bối cảnh mới.

Phi vụ cướp tàu không gian hứa hẹn là trường đoạn kịch tính và ấn tượng nhất
Không còn bó hẹp trong Los Angeles, bộ phim lần này đưa khán giả chu du tới Cairo và thậm chí vươn ra tận không gian. Các phân cảnh hành động được nâng tầm như hiệu ứng ánh kim, khói bụi cho tới những vụ nổ lớn đều được xử lý bằng phong cách vẽ tay, gợi cảm giác như từng khung hình bật ra từ trang truyện tranh. Trong đó, phi vụ cướp tàu không gian hứa hẹn là trường đoạn kịch tính và ấn tượng nhất.
Bộ phim áp dụng tốc độ khung hình linh hoạt cùng các lớp hiệu ứng 2D vẽ tay phủ lên, khiến từng cảnh quay trở nên sống động và cuốn hút hơn. So với phần đầu, điểm nhấn lần này nằm ở việc đạo diễn và đội ngũ sáng tạo “cố tình phá luật”, cho nhân vật biểu cảm phóng đại vượt ngoài khuôn mẫu thường thấy, tạo nên những khoảnh khắc vừa bất ngờ vừa ấn tượng mạnh với khán giả. "Băng đảng quái kiệt" 2 khởi chiếu toàn quốc từ 29/8.