Phó Đại sứ Israel: "Tôi may mắn khi ở Việt Nam lúc đại dịch Covid-19 bùng phát"

Ngự Bình
17/06/2020 - 15:15
Phó Đại sứ Israel: "Tôi may mắn khi ở Việt Nam lúc đại dịch Covid-19 bùng phát"

Bà Shirel Levi tha thướt trong tà áo dài đến thăm Bảo tàng Phụ nữ dịp 8/3/2020

Đó là chia sẻ của nữ Phó Đại sứ Israel Shirel Levi khi nói về mảnh đất hình chữ S - một nơi rất an toàn và ứng phó với đại dịch Covid-19 hiệu quả.

Đảm nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam từ cuối năm 2019, bà Shirel Levi phải mất vài tháng để làm quen mọi thứ, tìm hiểu về đất nước Việt Nam. Niềm vui lớn nhất là bà đã có những ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất hình chữ S. Tôi đã bắt gặp sự thích thú của bà khi tham gia gói bánh chưng cùng các đại sứ, đại biện và phu nhân các nước vào dịp đón Tết Nguyên đán vừa qua trong Chương trình "Khám phá văn hóa cổ truyền Việt dành cho Đoàn ngoại giao - Tết Nguyên đán cùng Việt Xưa" ở Ba Vì. Sau những phút lúng túng ban đầu, bà đã gói thành công những chiếc bánh chưng vuông vắn, xinh xinh.

Tôi may mắn khi ở Việt Nam lúc đại dịch Covid-19 bùng phát! - Ảnh 1.

Phó đại sứ Israel Shirel Levi (giữa) cùng mọi người tập gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán 2020

Đến tháng 3/2020, hưởng ứng Tuần Áo dài do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, bà Shirel Levi đã cùng cán bộ nữ của đại sứ quán thướt tha trong tà áo dài Việt Nam đến thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Phó Đại sứ bày tỏ rằng, bà muốn tìm hiểu văn hóa của người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử cũng như là tinh thần chiến đấu dũng cảm của họ. Bà còn quan tâm đến sự đa dạng trong các nghi lễ tập tục cưới hỏi của người Việt Nam, các loại trang phục dân tộc… Lúc đó, bà chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và là nhiệm kỳ đầu tiên ở mảnh đất này. Tôi nhận thấy người phụ nữ Việt Nam có nhiều đức tính tốt, chăm chỉ và xinh đẹp. Tôi được truyền cảm hứng rất nhiều từ người phụ nữ Việt Nam. Tôi rất vui khi được mặc chiếc áo dài truyền thống của các bạn".

Không chỉ giữ kỷ niệm đẹp về không khí đón Tết ấm áp hay vui sướng khoác chiếc áo dài mềm mại, bà càng thấy mình may mắn khi được ở Việt Nam lúc đại dịch Covid-19 xảy ra. "Đại dịch này là một cuộc khủng hoảng toàn cầu và tất cả chúng ta đều ảnh hưởng. Tôi may mắn khi ở Việt Nam - Một nơi rất an toàn và ứng phó với đại dịch rất hiệu quả. Giờ đây, tôi có thể trở lại sinh hoạt và làm việc bình thường. Trong khi đó, các đồng nghiệp của tôi trên thế giới có thể không được như vậy. Vì thế, dù nhiều kế hoạch phải tạm hoãn nhưng tôi cảm thấy may mắn và an toàn khi ở đây. Thậm chí tôi có thêm nhiều động lực để tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa Israel và Việt Nam", bà Shirel Levi nói.

Những ngày Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội, bà cảm nhận được việc người dân Việt Nam thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng theo các hướng dẫn về giãn cách xã hội, tuân thủ việc mang khẩu trang. "Tôi cảm thấy rất an toàn ngay từ khi dịch bệnh bắt đầu. Người dân thận trọng, nhận thức đúng tình hình, chính phủ Việt Nam hành động nhanh chóng và giờ đây chúng ta có thể thấy tình hình ở Việt Nam rất tốt", bà nhận định.

Khi dịch bệnh bùng phát, người thân và gia đình bà rất lo lắng muốn bà trở về Israel. Theo bà Levi, cha mẹ ở bất kỳ nơi đâu, dù con cái lớn khôn thế nào thì họ vẫn luôn lo lắng cho các con. Tuy nhiên, bà quyết định ở lại Việt Nam. Khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở châu Á, bà và mọi người ở Đại sứ quán Israel luôn cảm thấy an tâm về mọi thứ. Hơn nữa, trong những thời điểm như vậy, các đại sứ quán ở nước sở tại vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ lãnh sự cho công dân, giúp họ về nước khi cần thiết. Vì thế, bà và các đồng nghiệp luôn sát cánh với nước chủ nhà Việt Nam, hỗ trợ những gì có thể. Đại sứ quán Israel đã hỗ trợ gạo cho sáng kiến ATM gạo ở Hà Nội. Gia đình bà Levi đã rất yên tâm khi hiểu tất cả và hy vọng có thể sớm đến thăm Việt Nam. 

Tôi may mắn khi ở Việt Nam lúc đại dịch Covid-19 bùng phát! - Ảnh 3.

Bà Shirel Levi cảm thấy may mắn khi được an toàn ở Việt Nam đợt dịch Covid-19- Ảnh: Trung Hiếu

Bàn về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam, Phó Đại sứ Israel đánh giá, Việt Nam phản ứng rất nhanh chóng và hiệu quả với cuộc khủng hoảng này. Kết quả hiện tại đã nói lên điều đó. Cho đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh tại Việt Nam có thể nói đã được đẩy lùi. Vì vậy, bà mong muốn được đi thăm Phong Nha, Huế, Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt… trong thời gian không xa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm