Phó trưởng thôn kể lại phút đối mặt nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi

Nguyễn Long
20/09/2023 - 21:38
Phó trưởng thôn kể lại phút đối mặt nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi

Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó trưởng thôn Đồng Quê (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) kể lại sự việc.

Sau khi được xem camera an ninh gần đó, ông Thanh phát hiện người phụ nữ hôm qua mình gặp chính là nghi phạm bắt cóc cháu bé.

Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra nguyên nhân tử vong của bé gái 21 tháng tuổi (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội), tổ chức truy bắt nghi phạm gây án là một phụ nữ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị bắt cóc tại một khu đô thị cao cấp trên địa bàn xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Sau đó, nghi phạm đưa cháu bé đến xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) sát hại, rồi bỏ trốn.

Phó trưởng thôn kể lại phút đối mặt nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể cháu bé

Là người giáp mặt nghi phạm, ông Nguyễn Văn Thanh (69 tuổi, Phó trưởng thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở) nói vẫn chưa hết xót xa, thương cảm bé gái xấu số.

Ông Thanh kể, khoảng 17h ngày 19/9, trên đường đi làm ruộng, tại trục đường máng gần cầu Đồng Quê, ông bắt gặp một phụ nữ đi xe máy Honda Lead màu trắng, chở theo một bé gái đi hướng ngược lại.

"Khi đó, đứa trẻ khóc lóc, cô ta dỗ dành "nín đi con", nhưng cháu bé khóc lớn hơn, giật hết mũ, tất và khẩu trang ra ngoài", ông Thanh kể lại.

Theo ông Thanh, người phụ nữ hỏi đường ra chợ Mễ để mua thuốc. Ông đáp rằng "không đi được", nếu muốn phải đi qua một con đường khác bởi hướng này đang đi ra nghĩa trang. Người phụ nữ sau đó im lặng, dừng xe rồi bế cháu bé ngồi lên phía trước xe máy rồi quay đầu.

Phó trưởng thôn kể lại phút đối mặt nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi - Ảnh 2.

Rất đông người dân theo dõi sự việc

"Sau đó tôi không đi theo họ nữa, không biết người phụ nữ và bé gái đi đâu", ông nhớ lại.

Sáng hôm sau, ông Thanh thấy công an cùng nhiều cơ quan chức năng về thôn Đồng Quê điều tra vụ bắt cóc tống tiền, "nghe nói khi đối tượng bắt cóc đi đến thôn thì mất dấu vết".

Sau đó, ông Thanh đi ra cầu ở phía đầu thôn, thấy đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. Sau khi được xem camera an ninh gần đó, ông phát hiện người phụ nữ hôm qua mình gặp là nghi phạm bắt cóc cháu bé.

"Đứa bé trông rất xinh xắn, không ngờ sau đó cháu đã ra đi mãi mãi. Tôi cảm thấy áy náy lương tâm vô cùng. Nếu hôm qua tôi biết cô gái đó là kẻ bắt cóc thì tôi đã bắt ngay lập tức, nhưng khi đó thật sự chỉ nghĩ là người đi lạc đường", ông Thanh tâm sự.

Trong khi đợi gia đình bé gái đến hiện trường, ông Thanh cùng cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân.

"Khoảng 12h trưa nay, tôi cùng các anh em công an xã đã tìm thấy thi thể cháu bé ở dưới ao trồng rau muốn trong khu vực cánh đồng thôn Đồng Quê. Đến khoảng 17h chiều nay (20/9) người thân cháu bé mới đến hiện trường. Nhìn người thân cháu bé gào khóc, tôi xót xa vô cùng", ông Thanh kể.

Phó trưởng thôn kể lại phút đối mặt nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi - Ảnh 3.

Camera ghi lại hành ảnh nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi

Theo nguồn tin riêng, nghi phạm sát hại cháu bé được xác định là Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, quê huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Đối tượng chưa có tiền án tiền sự.

Trước đó, chiều 19/9, Trang bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi ở khu đô thị cao cấp ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, thời điểm trên, Trang mặc áo dài tay màu tím, quần dài, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt và đi xe máy màu trắng.

"Theo thông tin ban đầu, động cơ gây án của đối tượng là để tống tiền. Đối tượng đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng...", một nguồn tin cho hay.

Đến ngày 20/9, thi thể bé gái được tìm thấy tại một ao nước ở thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Theo người thân cháu bé, trước đây gia đình thuê Trang làm giúp việc, sau đó không làm nữa. Cách đây khoảng 2 tuần, gia đình gọi Trang đi làm trở lại.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp truy tìm nghi phạm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm