Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/07/2026 - 14:30 (GMT+7)

Phụ huynh phản ánh mất tiền tỷ cho con đi bấm huyệt chữa tự kỷ ở... khách sạn

Nguyễn Hải
Phụ huynh phản ánh mất tiền tỷ cho con đi bấm huyệt chữa tự kỷ ở... khách sạn

Nhiều phụ huynh trực tiếp đến Báo Phụ nữ Việt Nam để gửi đơn và cung cấp thông tin cho phóng viên.

Sau thời gian điều trị kéo dài nhiều tháng với chi phí hàng tỷ đồng nhưng kết quả không đáng kể, nhiều phụ huynh có con mắc tự kỷ, tăng động, động kinh, chậm nói... đã gửi đơn phản ánh đến Báo Phụ nữ Việt Nam và cơ quan công an. Nội dung đơn cho biết họ đã rất tốn kém để chạy chữa cho con khỏi bệnh như cách nói của ông T.V.L (quê quán: xã Phú Thái, TP Hải Phòng). Trong khi đó, ông T.V.L phủ nhận việc cam kết chữa khỏi bệnh.

Tìm thầy chữa bệnh trên TikTok

Ngày 10/6/2026, Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận nhiều đơn phản ánh của các phụ huynh đến từ TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình... liên quan đến quá trình chữa bệnh cho con tại các cơ sở của ông T.V.L.

Theo phản ánh của các gia đình, họ biết đến ông L. thông qua mạng xã hội TikTok, nơi ông thường xuyên đăng tải các video quảng bá có thể chữa tự kỷ, tăng động, chậm nói, điếc... bằng phương pháp bấm huyệt, không dùng thuốc.

Sau khi trao đổi qua tin nhắn, nhiều phụ huynh cho biết ông L. khẳng định con họ có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, nhất là khi tình trạng của trẻ không có chuyển biến, ông L. nhiều lần đưa ra những lý giải mang màu sắc mê tín.

Theo trình bày của chị P.T.N.H (SN 1975, trú TP.HCM, dì của cháu T.T.P, SN 2020), cháu P. bị tăng động, giảm trí tuệ và thường xuyên có hành vi tự đánh vào đầu. ông L. nhiều lần khẳng định: "Chữa được bình thường phụ huynh nhé", đồng thời cho biết chỉ cần chữa trong khoảng hai tháng.

Phụ huynh mất tiền tỷ cho con đi bấm huyệt chữa tự kỷ ở... khách sạn- Ảnh 1.

Theo các tin nhắn mà phóng viên thu thập được, trong quá trình tư vấn, ông T.V.L. nhiều lần khẳng định trường hợp của cháu chị H. "chữa được bình thường".

Tin tưởng những lời tư vấn này, từ tháng 10/2025, gia đình chị đưa cháu đến điều trị tại địa điểm ông L. thuê ở TP.HCM.

Theo chị H., trong quá trình điều trị, ông L. yêu cầu gia đình hạn chế cho cháu ra ngoài, tránh các đám tang. Khi cháu xuất hiện những biểu hiện như mất ngủ, ngơ ngác, sợ hãi, liên tục tự đánh vào đầu, gia đình phản ánh thì được ông L. giải thích là do cháu gặp "tà tinh", đồng thời yêu cầu cách ly và luôn mang theo một nhánh chuối xanh để "hút âm".

"Sau hơn hai tháng điều trị với chi phí khoảng 186 triệu đồng, cháu P. chỉ giảm một số hành vi và vẫn chưa nói được. Thời điểm đó, cháu vẫn đồng thời theo học lớp can thiệp tại TP.HCM nên gia đình cũng không thể xác định những thay đổi về hành vi, nếu có, là do việc can thiệp hay do quá trình bấm huyệt", chị H. cho biết.

Cũng theo chị H., thời điểm này ông L. đột nhiên thông báo sẽ dừng chữa bệnh tại TP.HCM, chuyển ra Hà Nội chữa cho cháu của một lãnh đạo cấp cao và chỉ tiếp tục điều trị cho các bệnh nhi tại đây. Vì hy vọng cháu có cơ hội hết bệnh, gia đình quyết định cho cháu dừng chương trình can thiệp tại TP.HCM để ra Hà Nội theo ông L. điều trị.

Trong thời gian chữa bệnh tại Hà Nội, ông L. chữa cho các bệnh nhi tại hai địa điểm là một nhà trọ ở ngõ 117 Xuân Đỉnh và tại khách sạn Luxtel Hotel (phường Xuân Đỉnh).

Phụ huynh mất tiền tỷ cho con đi bấm huyệt chữa tự kỷ ở... khách sạn- Ảnh 2.

Tài khoản Tiktok của "thần y" T.V.L quảng cáo chuyên chữa các bệnh điếc, tăng động, tự kỷ...

Ngày 2/2/2026, trong tin nhắn gửi ông L., chị H. cho biết gia đình đã phải vay mượn nhiều nơi vì chi phí điều trị quá lớn và xin giảm tiền chữa bệnh. Tuy nhiên, ông L. không đồng ý và cho biết sang năm chi phí đối với các trường hợp khác sẽ còn tăng. Theo chị H., đến thời điểm này gia đình đã chi gần 300 triệu đồng cho việc điều trị.

Dù tiếp tục tin tưởng và cho cháu điều trị theo phương pháp của ông L., tình trạng của bé vẫn không cải thiện. Trong các tin nhắn ngày 5/4/2026, chị H. tiếp tục gửi video cho ông L. phản ánh việc cháu mình vẫn tự đánh vào đầu dù tổng chi phí điều trị khi đó đã lên tới khoảng 450 triệu đồng.

"Cháu vẫn lặp lại toàn bộ hành vi ban đầu, vẫn không nói được, thậm chí sau đó giống một đứa trẻ bị tâm thần. Khi tôi đề nghị ông L. tiếp tục chữa bệnh bù cho cháu hoặc hoàn trả chi phí vì cháu không có tiến triển, ông ấy nói không có trách nhiệm và cũng không hoàn tiền", chị H. bức xúc.

Phụ huynh mất tiền tỷ cho con đi bấm huyệt chữa tự kỷ ở... khách sạn- Ảnh 3.

Theo chị H., trong quá trình điều trị, ông L. nhiều lần bấm huyệt khiến chân cháu bầm tím, sưng đau, nổi hạch.

Phụ huynh mất tiền tỷ cho con đi bấm huyệt chữa tự kỷ ở... khách sạn- Ảnh 4.

Tin nhắn ngày 2/2 cho thấy chị H. xin ông L. giảm chi phí chữa bệnh nhưng không được chấp nhận. Đến ngày 5/4, chị gửi video phản ánh cháu vẫn lặp lại các hành vi cũ dù đã điều trị nhiều tháng.

Nhiều phụ huynh phản ánh tương tự

Một trường hợp khác là chị L.T.C (SN 1989, trú Hà Nội), có con được chẩn đoán tăng động giảm chú ý, chậm phát triển tâm thần mức độ trung bình và chậm nói.

Theo tài liệu chị C. cung cấp, ban đầu ông L. nói không cam kết kết quả nhưng sau đó khẳng định khả năng phục hồi của con bà đạt "80-100%". Ông tư vấn nếu bấm huyệt 16 lần mỗi ngày, chi phí 250.000 đồng/lần thì chỉ sau khoảng 40-45 ngày trẻ sẽ khỏi bệnh.

Tin tưởng những thông tin này, từ tháng 9/2025, chị đưa con đến điều trị tại nhà riêng của ông L. (tại xã Phú Thái, TP. Hải Phòng). Sau đó, khi ông chuyển địa điểm chữa bệnh ra Hà Nội, gia đình tiếp tục đưa con đến điều trị.

Theo chị C., dù đã hoàn thành liệu trình điều trị như tư vấn ban đầu, con vẫn tăng động và không có chuyển biến. Ông L. tiếp tục yêu cầu điều trị thêm, đồng thời nhiều lần cho rằng trẻ bị "vong" theo, nhà ở và trường học có "âm", yêu cầu gia đình làm lễ, cúng bái, phóng sinh, thậm chí chuyển trường cho con.

Đến đầu tháng 4/2026, sau khoảng 90 ngày điều trị với tổng chi phí hơn 221 triệu đồng, tình trạng của cháu vẫn không cải thiện. Chị C. cho biết sau đó ông L. giải tán nhóm Zalo cũ, lập nhóm mới nhưng không cho gia đình chị cùng một số phụ huynh khác tham gia. Những lần liên hệ sau đó đều không nhận được phản hồi hoặc bị chặn liên lạc.

Phụ huynh mất tiền tỷ cho con đi bấm huyệt chữa tự kỷ ở... khách sạn- Ảnh 5.

Theo chị C., ông L. còn chữa bệnh bằng các yếu tố mang màu sắc mê tín dị đoan.

Ngoài hai trường hợp trên, nhiều phụ huynh khác cũng phản ánh tới Báo Phụ nữ Việt Nam về quá trình điều trị cho con có diễn biến tương tự.

Anh N.V.T. (SN 1987, Nghệ An) cho biết, tháng 1/2026, sau khi ông L. khẳng định có thể "chữa khỏi bình thường" tình trạng động kinh, chậm nói của con, gia đình đã tin tưởng đưa cháu ra Hà Nội điều trị theo phương pháp bấm huyệt của người này.

Theo anh T., ông L. yêu cầu dừng thuốc điều trị động kinh và hướng dẫn gia đình thực hiện một số nghi thức tâm linh như "thay bát hương". Sau hơn ba tháng điều trị với chi phí khoảng 116 triệu đồng, tình trạng của cháu không cải thiện. Khi đưa con quay lại bệnh viện thăm khám, gia đình được bác sĩ cho biết việc ngừng thuốc khiến các cơn co giật có xu hướng gia tăng.

Tương tự, chị P.T.T.H (TP.HCM) phản ánh con chị bị động kinh nhưng được ông L. yêu cầu ngừng thuốc điều trị. Sau khi dừng thuốc, số cơn co giật tăng lên đáng kể trong khi tình trạng không cải thiện dù số lần bấm huyệt liên tục được tăng lên. 

Bà T.T.E (SN 1966, Ninh Bình) cũng cho biết cháu gái điều trị khoảng 90 ngày với tổng chi phí hơn 200 triệu đồng nhưng không chuyển biến. Theo bà E., sau khi gia đình đề nghị hoàn trả một phần chi phí, ông Linh đồng ý trả lại 100 triệu đồng nhưng đến nay mới chuyển 70 triệu đồng, số còn lại nhiều lần hứa hẹn nhưng chưa thanh toán.

Chị N.T.T (SN 1988, Hải Phòng) tháng 9/2025 cũng đưa con đến nhà ông L. tại xã Phú Thái để chữa bệnh. Chị cho biết ông L. nói sẽ chữa cho cháu có tiến triển sau khoảng 15 ngày, tuy nhiên, sau 25 ngày, tình trạng của con không cải thiện, thậm chí xuất hiện thêm biểu hiện co giật. Khi chị chất vấn về kết quả chữa bệnh, ông L. thông báo ngừng chữa và nói sẽ "thu hồi hết công lực" đã truyền cho cháu.

Ngày 16/6, phóng viên đã nhập vai để đến khách sạn Luxtel Hotel nơi ông L. đang thuê phòng để chữa bệnh. Theo ghi nhận, tại một phòng ở tầng 3, ông L. đang bấm huyệt cho khoảng 4-5 trẻ em. Đây chỉ là phòng nghỉ thông thường của khách sạn, không phải cơ sở khám, chữa bệnh chuyên biệt; việc bấm huyệt được thực hiện ngay trên giường.

Phóng viên thâm nhập nơi ông L. chữa trị cho các bệnh nhi tại khách sạn Luxtel Hotel.

Người bị tố nói gì?

Trao đổi với phóng viên về phản ánh của khoảng 6 phụ huynh, ông L. phủ nhận việc cam kết chữa khỏi bệnh tự kỷ. Theo ông, thời gian điều trị chỉ là dự kiến và sẽ phụ thuộc vào mức độ chuyển biến của từng trường hợp. "Khi bắt đầu, tôi chỉ nói dự kiến khoảng 2-3 tháng. Nếu sau khoảng 10 ngày thấy có chuyển biến thì mới chữa tiếp, còn không thì thôi. Nếu họ muốn chữa tiếp thì chữa, không thì thôi", ông L. nói.

Ông cũng cho rằng có một số trường hợp không được tiếp tục điều trị vì bản thân không có thời gian. "Không phải các trường hợp đó không khỏi mà là tôi không có thời gian chữa tiếp", ông L. nói.

Khi phóng viên hỏi về quan điểm cho rằng tự kỷ không thể chữa khỏi mà chỉ có thể can thiệp để cải thiện, ông L. không trả lời trực tiếp, quay mặt đi và nói: "Đấy là chuyên môn của anh".

Liên quan đến phản ánh về mức chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng và việc một số phụ huynh xin giảm chi phí nhưng không được chấp nhận, ông L. dẫn một trường hợp khác không nằm trong danh sách các phụ huynh phản ánh. Theo ông, bản thân từng giảm cho trường hợp này "mấy chục triệu đồng".

Mới đây, các phụ huynh đã gửi đơn tố giác đến Công an TP Hà Nội, Công an phường Xuân Đỉnh và Công an TP Hải Phòng, đề nghị điều tra, làm rõ hành vi của ông T.V.L. Theo các gia đình, hồ sơ gửi kèm nhiều tài liệu liên quan đến quá trình chữa bệnh.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin!

Ông T.V.L từng xuất hiện trên một số kênh truyền thông với hình ảnh là một lương y tận tâm. Trong một video, ông chia sẻ: "Bệnh nhân đến với tôi, tôi đều đồng cảm, đặt mình vào người bệnh, bệnh nhân đau cũng như mình đau. Có những bệnh nhân khó khăn đến với tôi là tôi chữa miễn phí". Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều phụ huynh gửi Báo Phụ nữ Việt Nam, chi phí điều trị cho con họ dao động từ hàng trăm triệu đồng. Có trường hợp cho biết đã chi khoảng 450 triệu đồng và khi gia đình trình bày hoàn cảnh khó khăn, phải vay mượn và xin giảm chi phí điều trị, đề nghị này không được ông L. chấp nhận.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận