Phụ huynh TPHCM tranh thủ từng giây để đưa đón con khi trường chưa tổ chức bán trú

Phạm Thương
11/05/2020 - 19:00
Phụ huynh TPHCM tranh thủ từng giây để đưa đón con khi trường chưa tổ chức bán trú
Tính đến ngày 11/5, hầu hết học sinh trên địa bàn TPHCM đã quay trở lại trường sau hơn 3 tháng tạm nghỉ học phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh niềm vui trở lại lớp của học sinh là nỗi lo lắng của phụ huynh về vấn đề đưa đón con, khi một số trường chưa tổ chức bán trú trở lại, nhất là thời điểm Sài Gòn đang còn nắng nóng gay gắt.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (quận Thủ Đức, TPHCM), cho biết: Chị đang rất vất vả trong việc đưa đón 2 con đến trường, vì hiện tại nhà trường chưa tổ chức bán trú trở lại. Con đầu của chị Thúy học lớp 6 vào buổi chiều các thứ 3,5,7. Con thứ nhì học ở trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TPHCM) vào buổi sáng các ngày trong tuần. Vậy nên, chị phải đưa đón con vào thời điểm trưa nắng. "Buổi sáng chồng đưa con đi học còn lại tôi phải đón về. Nhiều lúc bận công việc chưa chở về nhà kịp thì phải dẫn con lên cơ quan gửi tạm. Nói chung là rất cực, nhưng phải chấp nhận thôi, vì tình hình dịch bệnh bên ngoài còn nhiều. Giờ tôi chỉ mong là dịch bệnh mau qua để mọi thứ trở lại bình thường", chị Thúy nói.

Phụ huynh TPHCM tranh thủ từng giây để đưa đón con khi trường chưa tổ chức bán trú - Ảnh 1.

Hiện nhiều trường chưa tổ chức bán trú trở lại nên phụ huynh rất vất vả trong việc đưa, đón con

Cùng chung cảnh ngộ, chị Phan Thu (quận Thủ Đức, TPHCM), hiện có con học lớp 3 tại trường tiểu học Bình Quới (quận Thủ Đức, TPHCM) cũng nhận xét rằng: "Việc chưa tổ chức bán trú cũng hơi bất tiện trong việc đưa đón. Hiện con tôi học buổi sáng từ 7h-10h30. Tôi đi làm ở xa hơn nên chồng phụ trách đưa đón con. Chồng tôi phải xin phép tranh thủ chạy về đón con rồi vào làm lại. Vì con không bán trú nên tôi phải chuẩn bị đồ ăn trưa cho con trước khi đi làm. Đi học lại là vui, nhưng phụ huynh thì hơi cực, nhất là giờ trưa, đi ngoài đường nắng kinh khủng".

Phụ huynh TPHCM tranh thủ từng giây để đưa đón con khi trường chưa tổ chức bán trú - Ảnh 2.

Công việc đưa đón con trong thời điểm nắng gay gắt khiến nhiều phụ huynh mệt mỏi

Chị Phạm Thị Thanh Hải (Bình Tân, TPHCM) cũng đang loay hoay việc đưa đón con. Chị là công nhân của một công ty may tư nhân, hiện nay trường con chị cũng chưa tổ chức bán trú trở lại, nên chị tốn nhiều thời gian trong việc đưa đón. "Đứa con đầu của tôi lớp 8 và học vào buổi chiều, còn đứa nhỏ học lớp 1 vào buổi sáng. Vậy nên cứ 10h30 tôi lại xin nghỉ làm chạy về đón con, lo cơm nước cho tụi nó xong thì 12h30 tiếp tục chở đứa nhỏ đi gửi nhà bà con và chở đứa lớn đi học. Chồng thì đi làm xa nên không phụ giúp gì được. Tôi chở tới chở lui mới có 2 ngày thôi mà muốn xỉu, trưa lại cứ chạy hoài ngoài đường đến lúc vào công ty ngồi thở, làm việc cũng không năng suất".

Liên quan đến vấn đề tổ chức bán trú, Sở GD- ĐT TPHCM đã có văn bản yêu cầu trường học tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 căn cứ theo những thông báo của Chính phủ, công văn chỉ đạo của UBND TP và Bộ GD-ĐT. Sở còn lưu ý trường học muốn tổ chức các hoạt động căn tin, bếp ăn, bán trú… phải thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của trường học, hiệu trưởng quyết định việc tổ chức bán trú, học 2 buổi/ngày cho phù hợp và đảm bảo an toàn.

Phụ huynh TPHCM tranh thủ từng giây để đưa đón con khi trường chưa tổ chức bán trú - Ảnh 3.

Căn cứ vào tình hình thực tế mà các trường sẽ quyết định cho học sinh bán trú hay không

Từ tình hình thực tiễn, hiện các trường trên địa bàn TPHCM đã đưa ra nhiều mốc thời gian khác nhau để giải quyết nhu cầu tổ chức bán trú cho trẻ của phụ huynh. Có trường tổ chức bán trú ngay từ đầu tuần, có trường thông báo sẽ tổ chức bán trú vào tuần tiếp theo và có trường vẫn chưa tổ chức lại.

Cô Lê Huỳnh Diễm Thúy, hiệu trưởng tiểu học Nguyễn Trung Ngạn (quận 8, TPHCM),a cho biết: "Trường sẽ tổ chức bán trú trở lại cho học sinh vào thứ 4 tuần này. Nhà trường căn cứ vào nhu cầu của phụ huynh mong muốn các con được bán trú và giúp phụ huynh an tâm làm việc hơn".

Thầy Lê Thái Trung, hiệu trưởng một trường tiểu học An Lạc 1 (Bình Tân, TPHCM) nhận định việc không tổ chức bán trú cho học sinh tiểu học sẽ là một áp lực rất lớn cho phụ huynh, nhưng mong phụ huynh cùng chia sẻ: "Về bán trú thì trường chúng tôi chưa thực hiện, khi nào có hướng dẫn chỉ đạo của Sở GD-ĐT TPHCM và xã hội an toàn thì sẽ có hướng triển khai bán trú trở lại. Nhà trường đã tuyên truyền đến phụ huynh là việc không tổ chức bán trú nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch bệnh. Phụ huynh cần phải chung tay với nhà trường để bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Chúng tôi hy vọng phụ huynh sẽ hiểu và chia sẻ cùng nhà trường".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm