Phụ nữ Bắc Ninh nấu "bữa cơm nghĩa tình" tri ân người có công
Hội LHPN phường Thuận Thành phối hợp khám và tư vấn sức khỏe cho người có công
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), bằng những việc làm thiết thực, bình dị, các cấp Hội, hội viên phụ nữ Bắc Ninh đã viết nên câu chuyện đẹp về lòng biết ơn.
Ơn Mẹ anh hùng, ơn người chiến sĩ
Giữa cái nắng oi ả tháng Bảy, bên thềm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chị em hội viên phụ nữ lại lặng lẽ quét từng chiếc lá, cẩn thận lau từng tấm bia đã nhuốm màu thời gian trong nghĩa trang liệt sĩ. Tại các chi hội, chị em tất bật chuẩn bị mâm cơm tri ân, ngồi chuyện trò bên các Mẹ liệt sĩ, các thương bệnh binh như những người thân trong gia đình.
Trong căn nhà nhỏ của một Mẹ liệt sĩ ở xã Xuân Cẩm, bữa cơm trưa hôm ấy đông vui hơn thường ngày. Những cán bộ Hội LHPN xã có mặt từ sáng sớm, người đi chợ, người nhóm bếp, người dọn dẹp nhà cửa.
Mâm cơm không cao lương mỹ vị, chỉ là những món ăn giản dị như bữa cơm của bao gia đình Việt. Nhưng điều làm nên ý nghĩa của bữa cơm ấy không nằm ở món ăn, mà ở những câu chuyện được sẻ chia, những cái nắm tay thật chặt, những lời hỏi han chân tình và ánh mắt xúc động của người mẹ đã đi qua gần trọn cuộc đời với nỗi nhớ người con mãi mãi không trở về.

Hội viên phụ nữ Hội LHPN xã Xuân Cẩm cùng gia đình người có công bên "Bữa cơm nghĩa tình"
Ở một nơi khác, tại những nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, hàng nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ lại âm thầm cắt tỉa từng khóm hoa, quét sạch từng lối đi, lau từng tấm bia mộ. Những nén hương được thắp lên trong sự thành kính. Có chị vừa cắm lại bình hoa vừa khẽ nói: "Chúng con có cuộc sống bình yên hôm nay là nhờ các bác, các chú nằm đây".
Những khoảnh khắc bình dị ấy, đã trở thành bài học sinh động nhất về lòng yêu nước và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Các cấp Hội nâng cao ý thức, trách nhiệm chăm lo người có công
Thực hiện Công văn số 276/CV-BTV ngày 03/7/2026 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và tình cảm chân thành dành cho các gia đình người có công với cách mạng.


Hội viên phụ nữ Hội LHPN xã Liên Bão và Hội LHPN phường Vân Hà dọn dẹp nghĩa trang, thắp hương phần mộ liệt sĩ
Tính đến ngày 22/7/2026, các cấp Hội đã tổ chức 217 cuộc tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc; công lao, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng…
Các cuộc tuyên truyền đã thu hút sự tham gia của 37.419 cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức, trách nhiệm trong công tác chăm lo người có công.
Khắp các địa phương trong tỉnh, những màu áo xanh của cán bộ Hội tiếp tục hiện diện trong các hoạt động tri ân. Đã có 3.351 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia vệ sinh, chỉnh trang 77 nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức 43 hoạt động thắp nến tri ân, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Mỗi ngọn nến được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn để nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và độc lập.
Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" của Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ bằng nhiều việc làm thiết thực. Các cấp Hội đã vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 1,103 tỷ đồng; tham gia sửa chữa 03 căn nhà cho gia đình chính sách với tổng kinh phí 65 triệu đồng và 152 ngày công lao động.

Hội LHPN xã Tiên Du tặng quà gia đình chính sách
Hội LHPN các cấp đã trực tiếp vận động trao 342 suất quà, 178 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá gần 250 triệu đồng cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao 1.849 suất quà, tổng trị giá gần 500 triệu đồng đến các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Biến lòng biết ơn thành hành động thiết thực
Điều đáng quý, các hoạt động không chỉ dừng lại ở việc trao quà. Hàng trăm cán bộ, hội viên đã dành 462 ngày công lao động để giúp đỡ 37 gia đình chính sách cấy lúa, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn cây, vệ sinh môi trường. Nhiều địa phương duy trì các mô hình giàu ý nghĩa như "Bữa cơm tri ân", "Bữa cơm nghĩa tình", "Bữa cơm bên mẹ", nơi những người phụ nữ không chỉ mang theo thực phẩm mà còn mang theo sự sẻ chia, sự lắng nghe và tình cảm của cả cộng đồng dành cho những gia đình đã hy sinh cho Tổ quốc…
Nhằm đa dạng hóa sự tri ân, nhiều cách làm sáng tạo tiếp tục được nhân rộng. Tiêu biểu, Hội LHPN xã Hiệp Hòa tổ chức dọn dẹp sáu nghĩa trang liệt sĩ, nấu bữa cơm tri ân tại gia đình thân nhân liệt sĩ và phối hợp khám sức khỏe miễn phí cho người có công. Hội LHPN xã Liên Bão và xã Tiên Du tích cực hỗ trợ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, góp phần nối dài hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình. Hội LHPN phường Kinh Bắc huy động các nguồn lực xã hội trao quà cho hàng chục gia đình chính sách. Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp nhiều đơn vị tổ chức dâng hương, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao hàng trăm suất quà tri ân và hỗ trợ các gia đình thương binh, người hoạt động kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học…

Hội LHPN xã An Lạc hỗ trợ gia đình chính sách ngày công lao động
Đằng sau những con số là hàng nghìn tấm lòng đang cùng hướng về một giá trị chung: biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đó là những người phụ nữ tranh thủ buổi chiều sau giờ làm để đến quét nghĩa trang; là những hội viên sẵn sàng góp ngày công sửa lại mái nhà cho gia đình chính sách; là những cán bộ Hội kiên trì vận động nguồn lực xã hội hóa để có thêm nhiều phần quà gửi đến người có công. Những việc làm ấy lặng lẽ nhưng bền bỉ, giản dị nhưng đầy sức lan tỏa.
Tháng Bảy rồi sẽ qua nhưng những bữa cơm nghĩa tình, những ngọn nến tri ân, những bàn tay lặng lẽ chăm sóc từng phần mộ liệt sĩ sẽ còn ở lại như những ký ức đẹp về nghĩa đồng bào. Đó cũng chính là cách phụ nữ Bắc Ninh hôm nay tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc, để lòng biết ơn không chỉ được nhắc đến trong những lời nói, mà được gìn giữ bằng những hành động cụ thể, nhân văn và đầy trách nhiệm mỗi ngày.