Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/09/2025 - 23:23 (GMT+7)

Phường Cửa Lò: Bảo đảm chỗ ở an toàn, đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán tránh bão

Đình Nguyên
Phường Cửa Lò: Bảo đảm chỗ ở an toàn, đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán tránh bão

Tính đến 17h ngày 28/9, phường Cửa Lò đã di dời 421 hộ với 1.181 nhân khẩu đến nơi tránh, trú an toàn.

Trước diễn biến phức tạp, cường độ mạnh và tốc độ di chuyển nhanh của bão số 10, phường Cửa Lò (Nghệ An) đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, sẵn sàng phương án di dời dân tại các khu vực xung yếu, quyết tâm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Huy động đồng bộ lực lượng, triển khai phương châm "4 tại chỗ"

Ngay từ sáng 28/9, chính quyền phường đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân sự, biên phòng cùng cán bộ cơ sở tiến hành rà soát từng hộ dân ở vùng nguy hiểm, vận động bà con di chuyển đến nơi tránh trú bão an toàn. 

Tại các điểm như Trường Tiểu học Nghi Thủy, Trường Mầm non Nghi Tân hay nhà dân kiên cố 2–3 tầng, người dân được bố trí chỗ nghỉ ngơi, cung cấp nước uống, lương thực, thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Phường Cửa Lò, Nghệ An: Bảo đảm chỗ ở an toàn, đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán- Ảnh 1.

Chính quyền huy động lực lượng cán bộ, công an, quân sự và biên phòng tiến hành rà soát, vận động, hỗ trợ đưa người dân ở các khu vực xung yếu đến nơi tránh trú an toàn

Bà Nguyễn Thị Hương (80 tuổi) ở khối Bình Minh, phường Cửa Lò, chia sẻ: "Tôi đã lớn tuổi, lại ở một mình, nếu không được chính quyền địa phương sơ tán thì khi bão vào tôi không biết xoay xở thế nào. Khi đến đây thấy cơ sở vật chất bảo đảm, có nhiều người ở cùng nên tôi cũng an tâm".

Đến 17 giờ ngày 28/9, phường Cửa Lò đã hoàn tất việc di dời 421 hộ dân, với 1.181 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đồng thời, UBND phường thành lập 7 tổ trực chốt tại các phường cũ và 1 tổ cơ động gồm 99 thành viên với đầy đủ lực lượng: An ninh cơ sở, quân sự, công an, biên phòng, đội xung kích phòng chống thiên tai và cảnh sát cơ động.

Song song với đó, lực lượng chức năng còn tiến hành khơi thông hệ thống thoát nước, chặt tỉa cây xanh, gia cố nhà cửa, đảm bảo phương tiện, lương thực, trang thiết bị "4 tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Phường Cửa Lò, Nghệ An: Bảo đảm chỗ ở an toàn, đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán- Ảnh 2.

Đến chiều tối 28/9, tất cả các phương tiện đã được kêu gọi trở về nơi tránh trú, neo đậu an toàn

Ông Cao Minh Tú - Chủ tịch UBND phường Cửa Lò - cho biết: "Chúng tôi tập trung cao nhất cho công tác sơ tán và hỗ trợ bà con. Bên cạnh đó, chính quyền cũng kiểm tra, chằng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền vào bờ và túc trực 24/24 để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết."

Toàn phường Cửa Lò hiện có 260 tàu cá với hơn 1.265 lao động, trong đó nhiều tàu thường xuyên vươn khơi xa. Tính đến chiều 28/9, toàn bộ phương tiện đã được kêu gọi trở về nơi neo đậu an toàn.

Phường Cửa Lò, Nghệ An: Bảo đảm chỗ ở an toàn, đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán- Ảnh 3.

Tại điểm tránh trú ở Trường Tiểu học Nghi Thủy, người dân được bố trí chỗ nghỉ ngơi, cung cấp nước uống, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu

Trong chuyến kiểm tra tại Cửa Lò, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu chính quyền địa phương phải đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế. Ông nhấn mạnh tinh thần chủ động ứng phó ở mức cao nhất, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước bão lũ.

Ấm lòng trong điểm tránh trú

Không chỉ là chỗ ở an toàn, tại các điểm tránh trú bão, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã chuẩn bị chu đáo những bữa ăn ấm áp tình người.

Phường Cửa Lò, Nghệ An: Bảo đảm chỗ ở an toàn, đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán- Ảnh 4.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc, Hội LHPN phường Cửa Lò chuẩn bị bữa tối cho người dân sơ tán tránh bão

Tối 28/9, tại Trường Mầm non Nghi Tân, hàng chục hộ dân quây quần bên mâm cơm giản dị với mì tôm, giò, trứng do cán bộ Mặt trận Tổ quốc phường chuẩn bị. Dẫu đơn sơ, nhưng trong giây phút bão giông cận kề, bữa ăn ấy mang lại sự an lòng và vững dạ cho nhiều người.

Bà Nguyễn Thị Lan (khối Bình Minh) xúc động chia sẻ: "Nhà cửa bỏ lại mà đi tránh bão, ai cũng lo lắng. Nhưng được cán bộ lo chỗ ăn chỗ nghỉ, lòng tôi thấy ấm áp lắm. Cái tình của bà con, của chính quyền khiến mình vững dạ hơn giữa lúc khó khăn".

Phường Cửa Lò, Nghệ An: Bảo đảm chỗ ở an toàn, đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán- Ảnh 5.

Bữa tối đơn sơ nhưng ấm lòng gửi đế bà con đang sơ tán

Ngồi cạnh, ông Trần Văn Hòa gật gù: "Bữa ăn chẳng cầu kỳ nhưng rất ngon. Đây là bữa ăn của nghĩa tình, của sự quan tâm. Chính sự đoàn kết, đùm bọc này làm chúng tôi tin rằng sau bão giông, tất cả sẽ cùng nhau dựng lại cuộc sống".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận