Phượng Khấu: Bom tấn 16 tỷ, như gáo nước lạnh hất vào mặt khán giả ngay từ phút đầu

Nguyễn Trang
13/03/2020 - 12:30
Phượng Khấu: Bom tấn 16 tỷ, như gáo nước lạnh hất vào mặt khán giả ngay từ phút đầu
Tập 1 của Phượng Khấu không khác nào gáo nước lạnh dội vào niềm háo hức của người xem.

Teaser Phượng Khấu

Một dự án phim “thuần Việt”

Phượng Khấu là một dự án được đầu tư kĩ lưỡng từ khâu tiền kì. Mọi yếu tố liên quan đến hình ảnh của bộ phim đều được chăm chút kĩ càng, từ phục trang cho tới bối cảnh. Tất cả đều được chuẩn bị để bộ phim “lên hình” một cách chỉn chu, mang đậm bản sắc Việt nhất.

Hơn 400 bộ trang phục triều Nguyễn đã được chuẩn bị làm phục trang. Bối cảnh của bộ phim cũng được kết hợp giữa khung cảnh khu quần thể di tích cố đô Huế với nội cảnh được quay tại Long An và các đại cảnh được dàn dựng bằng CGI.

Phượng Khấu: Bom tấn 16 tỷ, như gáo nước lạnh hất vào mặt khán giả ngay từ phút đầu - Ảnh 2.

Đại cảnh dựng bằng CGI

Vì sự “chơi lớn" này, mà kinh phí đầu tư cho 10 tập đầu phim Phượng Khấu đã lên đến con số 16 tỷ đồng. Một sự đầu tư “đáng đồng tiền bát gạo" khi tập 1 của bộ phim là màn trình diễn đẹp mắt. 

Các nhân vật khoác lên người những bộ trang phục cầu kì, rực rỡ, được thêu thùa tinh xảo đến từng mũi chỉ đường kim. Phần bối cảnh cũng đầy tính thuyết phục khi đã cho thấy được những hình ảnh xa hoa của cuộc sống quyền quý chốn kinh kì.

Phượng Khấu: Bom tấn 16 tỷ, như gáo nước lạnh hất vào mặt khán giả ngay từ phút đầu - Ảnh 3.

Trang phục của các nhân vật trong dịp hiệp hội phi tần gặp mặt

Phim được xây dựng lấy chất liệu từ các nhân vật và sự kiện có thật xảy ra trong nội bộ triều đình nhà Nguyễn giai đoạn chuyển giao từ đời vua Minh Mạng sang đời vua Thiệu Trị. Phim xoay quanh những biến cố trong cuộc đời của Phạm Hiệu Nguyệt (lấy nguyên mẫu là Hoàng hậu Từ Dụ), một phi tần được sủng ái của Hoàng tử Miên Tông (lấy nguyên mẫu là Hoàng đế Thiệu Trị).

Đảm nhận những vai diễn “nặng kí” này cũng là dàn diễn viên dạn dày kinh nghiệm diễn xuất như NSƯT Lê Thiện (vai Hoàng thái hậu), NSƯT Thành Lộc (vai Hoàng tử Miên Tông), NSND Hồng Vân (vai Phương Nhậm)...

Tạo hình nhân vật thuần Việt, thể loại dã sử - cung đấu và dàn diễn viên tên tuổi là ba nội dung được đẩy mạnh quảng bá trước khi bộ phim ra mắt. Nhưng trên thực tế, ngoài hai yếu tố câu khách này, tập đầu tiên của Phượng Khấu cho thấy, nó còn cách khá xa tiêu chuẩn của một bộ phim hấp dẫn.

Dập tắt sự hào hứng của khán giả ngay từ phút đầu tiên

Phượng Khấu: Bom tấn 16 tỷ, như gáo nước lạnh hất vào mặt khán giả ngay từ phút đầu - Ảnh 4.

Phi tần Phương Nhậm lộ rõ vị trí vai phản diện từ sớm

Phượng Khấu mở ra trong một đêm mưa bão, khi Phạm Hiệu Nguyệt (Hồng Đào) tuyệt vọng bế đứa con đang ốm thập tử nhất sinh của mình đi tìm thái y chữa trị. Bà bị ngăn cản bởi một toán lính canh và chính Hoàng tử Miên Tông phu quân của mình. Khán giả cũng nhanh chóng được ngầm chỉ rằng, bi kịch này có sự nhúng tay của Phương Nhậm – một phi tần khác của Miên Tông.

Trường đoạn mở đầu mới nghe thì có vẻ giật gân này hoá ra lại phản tác dụng khi tiết lộ quá sớm với khán giả những điểm thú vị nhất của bộ phim: Ai thuộc phe thiện ai về phe ác, tại sao nhân vật chính lâm vào tình cảnh éo le…

Chưa kể, việc bắt đầu thuật lại sự việc từ cao trào của nó còn khiến cho tình huống cứu con của Hiệu Nguyệt trở nên khó hiểu trong mắt khán giả. Tại sao một người mẹ cứu con lại khiến bố của nó giận dữ? Tại sao đứa bé còn ẵm ngửa như vậy lại bị tách ra trông nuôi ở một nơi xa lìa hoàn toàn mẹ nó? Bộ phim dường như cũng không bận tâm việc phải quay lại làm rõ chi tiết này.

Dàn nhân vật chưa đồng đều

Phượng Khấu: Bom tấn 16 tỷ, như gáo nước lạnh hất vào mặt khán giả ngay từ phút đầu - Ảnh 5.

Hiệu Nguyệt đau khổ vì mất con

Cách xây dựng nhân vật của Phượng Khấu cũng tỏ ra quá một màu. Hiệu Nguyệt là đại diện cho phe tốt sẽ chỉ trải qua các trạng thái cảm xúc trải đều từ đau khổ mất con tới bình lặng chấp nhận và tha thứ cho mọi lời lẽ dèm pha.

Ngược lại, nhân vật Phương Nhậm, đại diện của phe phản diện luôn giữ thái độ cau có, gây hấn với Hiệu Nguyệt ngay cả khi Hiệu Nguyệt đã ở vị trí cao hơn mình. Cứ như thể, Phương Nhậm không phải một nhân vật với mưu sâu kế hiểm, mà chỉ đơn giản là một bà thím đồng bóng không hơn.

Mọi nỗ lực của đội ngũ làm kịch bản Phượng Khấu dường như cũng đổ hết vào hai nhân vật có thể sẽ là trung tâm của trận cung đấu này. Bởi ngoài họ, các nhân vật còn lại đều được xây dựng một cách khá mờ nhạt.

Nhân vật Miên Tông và Nhân Tuyên Hoàng thái hậu là hai đại diện của dàn nhân vật phụ bị ngó lơ này. Miên Tông trong tập 1 của Phượng Khấu là một người đàn ông chỉ trung thành với một trạng thái rầu rĩ, lúc nào cũng rưng rưng nước mắt. Còn Nhân Tuyên Hoàng thái hậu lại chưa có được cái uy của người đứng trên vạn người.

Lời thoại nhân vật chưa được chăm chút kĩ lưỡng

Phượng Khấu: Bom tấn 16 tỷ, như gáo nước lạnh hất vào mặt khán giả ngay từ phút đầu - Ảnh 6.

Lời thoại dài dòng, sến súa khiến diễn viên khó tập trung thể hiện

Sự phân chia thiếu đồng đều giữa các nhân vật còn thể hiện ở việc biên kịch cho nhân vật của mình nói những gì. Ngoài điểm mạnh về việc sử dụng hệ thống xưng hô thuần Việt, thì lời thoại của các nhân vật phụ trong phim, về cơ bản đều quá dài dòng và thiếu tự nhiên.

Điển hình là nhân vật Nguyễn Phước Hồng Bảo của Trịnh Tú Trung. Trong cảnh phim Hồng Bảo gặp Phương Nhậm để tặng bà cây trâm, lời thoại của nhân vật này nghe như thể nó được trích ra từ một đoạn văn.

Việc viết ra những câu thoại quá rườm rà khiến cho lời nói của nhân vật mất đi nhịp điệu và trở nên gượng gạo. Bởi khi sự tập trung của diễn viên phải đặt hết vào việc nhớ trọn vẹn lời thoại, thì họ làm sao có thể nhập tâm vào nhân vật.

Chưa mang dáng dấp của một bộ phim thực thụ

Phượng Khấu: Bom tấn 16 tỷ, như gáo nước lạnh hất vào mặt khán giả ngay từ phút đầu - Ảnh 7.

Cảnh Hiệu Nguyệt đi viếng mộ con

Các bối cảnh trong Phượng Khấu đều được thiết kế và dàn dựng một cách đẹp đẽ, chỉn chu. Nhưng số lượng bối cảnh trong phim lại hết sức nghèo nàn, và từng không gian cũng không mang các đặc điểm riêng dễ phân biệt. Góc quay được sử dụng trong phim đơn điệu, bị hạn chế bởi sự thiếu thốn không gian khiến không khí bộ phim trở nên tù túng.

Cách dựng các đoạn chuyển cảnh của phim cũng bị giật cục, thiếu mượt mà. Nó khiến bộ phim trở thành các tình huống xếp cạnh nhau thay vì một bộ phim với các tình tiết diễn ra theo một nhịp điệu nhìn thấy được. Cùng với lối thoại dài dòng, các yếu tố này kết hợp với nhau khiến Phượng Khấu trông giống với một vở kịch truyền hình, hoặc một sitcom cổ trang hơn là một bộ phim truyền hình thực thụ.

Phần âm thanh của bộ phim là một điểm yếu khác khi nhạc nền bị lạm dụng bừa bãi. Bộ phim liên tục “đánh tiếng” cho khán giả biết đâu là tình tiết quan trọng của bộ phim bằng cách chèn vào đó một đoạn âm thanh giật gân nhưng lạc lõng.

Chất lượng tập 1 của Phượng Khấu tựa gáo nước lạnh hắt vào hào hứng của khán giả. Nhưng khán giả vẫn  lí do để mong chờ các tập tiếp theo. Bởi như ông bà ta vẫn nói “đường dài mới biết ngựa hay". Rất có thể những tập tiếp theo của bộ phim sẽ hé lộ thêm nhiều tình tiết bất ngờ. Và những chuệch choạc, thiếu sót của tập phim đầu tiên đã được cải thiện.

Phim hiện đang được chiếu vào 20:00 ngày thứ Năm hàng tuần bắt đầu từ ngày 5/3/2020.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm