Phương Nam kể chuyện đời sau "Mưa đỏ": Từ chú - cháu đến quyết tâm "cưới người con gái ấy làm vợ"

Tổ ấm nhỏ của Phương Nam.
Hành trình nghệ thuật của Phương Nam thời gian đầu nhiều chông chênh, nhưng anh may mắn có hậu phương vững chắc. Chuyện tình từ mối duyên “chú - cháu” đến cuộc hôn nhân hạnh phúc của nam diễn viên khiến nhiều người xúc động.
Tình yêu dẫn lối trong những năm tháng chênh vênh
Phương Nam cho biết, anh không xác định theo đuổi con đường nghệ thuật từ sớm. Anh từng là thủ khoa đầu vào với 8,5 điểm Văn khối C cùng điểm năng khiếu cao chót vót, nhưng suốt 2 năm đầu đại học vẫn chưa tìm thấy đam mê.

Phương Nam trong vai Tạ của phim "Mưa đỏ"
"Ngày đó, tôi thực sự mông lung. Học hết 2 năm rồi vẫn không biết mình đi con đường này để làm gì. Có những lúc tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Sau này, đúng nghĩa "nghề chọn người", khi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, đến năm 3, năm 4 mới thực sự cảm nhận được: Mình sinh ra để sống với nghệ thuật", Phương Nam chia sẻ.
Thế nhưng, quãng thời gian sau khi ra trường lại tiếp tục là thử thách với anh. Không vai diễn, không định hướng, Phương Nam thừa nhận anh từng nhiều lần hoang mang, thậm chí nản lòng. Chính trong khoảng thời gian chông chênh ấy, một người con gái đã bước vào cuộc đời anh, trở thành nguồn sáng và động lực để anh tiếp tục.
Chia sẻ về vai diễn, sự nghiệp đã nhiều nhưng đây là lần hiếm hoi nam diễn viên trải lòng về chuyện tình yêu mộc mạc nhưng chân thành và đầy ngọt ngào. Nếu nói sự nghiệp là một hành trình dài thì với Phương Nam, tình yêu chính là ngọn đèn dẫn lối để anh không lạc bước. Nam diễn viên không ngần ngại khẳng định: "Nếu không có bà xã, tôi đã chẳng đi được đến hôm nay".
Anh nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên định mệnh ấy: "Ngày đó, lần đầu gặp nhau trong buổi casting năm 2018, chúng tôi xưng hô vui vui "chú - cháu". Cô ấy trẻ trung, duyên dáng, nhưng khi ấy tôi chỉ nghĩ chắc rồi sẽ thoáng qua. Thế nhưng đến năm 2019, khi tình cờ gặp lại, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán vào buổi tối, tôi đã biết chắc chắn: Đây chính là người phụ nữ đời mình. Một từ "xinh" không đủ để miêu tả cảm xúc khi đó. Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, nhất định phải cưới cô gái này làm vợ".
Với một nghệ sĩ trẻ chập chững lập nghiệp, sự nghiệp chưa đâu vào đâu, tình yêu nhiều khi là sự xa xỉ. Nhưng với Phương Nam, chính tình yêu đã nâng đỡ anh. Anh kể: "Có giai đoạn tôi thật sự mệt mỏi, thậm chí nghĩ hay mình đi tìm công việc ổn định khác. Bao nhiêu hoài bão, đam mê đều như tắt lịm. Nhưng người con gái này không bao giờ trách móc, ngược lại, cô ấy luôn động viên và hướng tôi đến nguồn năng lượng tích cực".
"Thành công hôm nay, khán giả nhớ đến tôi qua vai Tạ, đó là công sức của cả ê-kíp, của khán giả và một nửa rất lớn từ vợ. Cô ấy chính là bệ phóng tinh thần để tôi có thể đứng vững trước những thử thách của nghề".
Diễn viên Phương Nam
Sự kiên nhẫn, lời khích lệ của Yến Trịnh (bà xã của Phương Nam) đã giúp anh vực dậy. Dần dần, nam diễn viên học cách kiên nhẫn với nghề, học cách nhìn nhận mỗi thất bại như một bài học thay vì nỗi sợ hãi. Và tất cả, xuất phát từ tình yêu mà vợ dành cho anh.
Với anh, tình yêu này không phải những lời hoa mỹ hay khoảnh khắc lãng mạn ngắn ngủi, mà là hành trình dài của sự đồng hành. Vợ anh không chỉ là người yêu, người bạn đời, mà còn là người thầy dạy anh cách sống lạc quan, cách đối diện với áp lực mà không gục ngã.
Vui khi được khán giả gọi là "anh Tạ"
Trong Mưa đỏ, Phương Nam vào vai Tạ - người anh cả của tiểu đội, một hình tượng được xây dựng như trụ cột tinh thần. Cùng với đồng đội, đặc biệt là nhân vật Sen do diễn viên Hoàng Long thủ vai, Nam đã tạo nên những phân cảnh lay động trái tim người xem.
Góp mặt với vai trò khách mời đặc biệt trong fan meeting của Phương Nam, Hoàng Long kể lại: "Ngay cảnh đầu tiên, Tạ đã khóc vì bị hốc cát vào mắt. Anh em thương nhau từ đó. Với tôi, kỷ niệm quay cùng Nam rất nhiều, nhưng ấn tượng nhất là cảnh cuối trận đánh đầu tiên. Lúc ấy có mái tôn trên đầu, hai anh em dẫn đàn em bắn, vừa ngầu vừa… run vì sợ mái tôn rơi. Sau cảnh quay, tất cả đều cười ầm".
Nhưng phân cảnh để lại cảm xúc sâu đậm nhất chính là cảnh hy sinh của Tạ. Ánh mắt cuối cùng của Tạ nhìn Sen như trao gửi tất cả niềm tin, trách nhiệm và tình thương. Hoàng Long xúc động: "Khoảnh khắc ánh mắt đó va vào nhau, Sen như được đánh thức. Cơn đau, sự hoảng loạn tan biến, thay vào đó là ý thức về sự hy sinh thiêng liêng. Với tôi, Tạ không chỉ là anh cả mà còn như một người cha".
Phương Nam thì thừa nhận đó là cảnh quay khiến anh mất nhiều thời gian chuẩn bị nhất: "Nước lạnh, tâm lý nhân vật chuẩn bị rời xa đồng đội, tôi phải hòa trộn nhiều cảm xúc. Cảnh ấy tập nhiều lần nhưng vẫn khiến tôi rùng mình mỗi khi nhớ lại".
Sau thành công của Mưa đỏ, cuộc sống của Phương Nam có nhiều thay đổi. "Giờ đi ra đường, người ta không nhớ tên tôi mà gọi: "Ơ, anh Tạ này. Cảm giác đó sướng lắm", anh cười nói.
Phương Nam kể thêm kỷ niệm vui: "Có cảnh cận quay cho chấy bò vào người Tạ. Khi cảnh đó lên màn ảnh, cả ê-kíp hú hét. Sau 3 ngày, chẳng ai dám sang phòng tôi chơi, Cường còn trùm chăn kín mít. Tôi chỉ biết cười: Chăm chúng nó như rứa mà nó đối xử với mình như ri".

Vai Tạ trong "Mưa đỏ" là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Phương Nam.
"Mình nghĩ, hành trình nào cũng vậy. Đích đến không phải điểm cuối, mà chính những khoảnh khắc ta trải qua trên con đường đó mới là điều theo mình suốt cuộc đời", Phương Nam chiêm nghiệm. Với Mưa đỏ, anh đã bước thêm một bước dài trên hành trình nghệ thuật. Nhưng với Phương Nam, con đường phía trước vẫn còn rộng mở, và anh tin, với tình yêu của khán giả và hậu phương vững chắc từ gia đình, anh sẽ còn đi xa hơn nữa: "Anh Tạ" tạm biệt mọi người để Phương Nam trở lại!
Mưa đỏ đã rời rạp từ ngày 29/9/2025 sau khi thu hút hơn 8 triệu lượt khán giả xem. Phó đạo diễn Tùng Sói chia sẻ trong buổi fan meeting của Phương Nam: "Chúng tôi thực hiện Mưa đỏ trên phim trường trong 81 ngày - con số trùng hợp với 81 ngày đêm trận chiến Thành cổ Quảng Trị. Đó là hành trình đầy gian khổ, nhưng xứng đáng. Chúng tôi mong muốn đưa phim đến nhiều vùng sâu, vùng xa, để bất cứ ai cũng có cơ hội xem. Bởi hòa bình không chỉ là lịch sử, mà còn là vẻ đẹp để thế hệ hôm nay biết trân trọng".
Phó đạo diễn Tùng Sói cũng nhấn mạnh: "Ngay từ lúc casting, chúng tôi đã xác định xây dựng 7 thành viên tiểu đội thành 7 tượng đài. Mỗi người có hoàn cảnh, xuất thân riêng, để khi gặp nhau, hình ảnh ấy bồi đắp thành những nhân vật mà khán giả thấy trên màn ảnh. Với chúng tôi, đó là một hành trình vô giá".