Podcast: Áo mới dành cho thiên thần
20/02/2026 - 06:00 (GMT+7)
Đó là một buổi chiều thành phố có nhiều mây. Mẹ dắt chị Nguyệt Quế đi chơi, còn Dã Quỳ ở nhà giữ nhà. Mẹ dắt chị Nguyệt Quế đi chơi là chuyện bình thường, bởi hiếm khi mẹ dắt Dã Quỳ đi cùng. Theo cách mẹ nói là Dã Quỳ không hiền lành mà hay tò mò khi đến chỗ lạ. Riết rồi quen, Dã Quỳ không còn chú ý nữa nhưng khi mẹ về, chị Nguyệt Quế cũng về. Chị Nguyệt Quế khoe chiếc áo mới mẹ mua cho: “Chị thấy chiếc áo đẹp, chị xin mẹ mua cho". Dã Quỳ bỗng buồn, nỗi buồn không còn của trẻ con.
Email: