Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Podcast: Cánh cửa chiều 30

16/02/2026 - 13:32 (GMT+7)
PV

Có những người đi xa để trưởng thành. Và có những người đi xa rồi mới hiểu, thứ mình nhớ nhất không phải là một thành phố, mà là một mái nhà có người đang đợi. Lấy chồng xa, nghe qua tưởng chỉ là khoảng cách địa lý. Nhưng thật ra đó là khoảng cách của những mùa Tết không kịp về, là những cuộc điện thoại chúc năm mới qua màn hình, là tiếng thở dài rất khẽ của mẹ khi nói câu “Ừ, thôi con ở đó cũng được”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận